Khi tức giận, 12 cung hoàng đạo còn bao nhiêu lý trí

Tức giận là cơn lốc xóa đi mọi sự thông minh. Để xem sao nào còn tỉnh táo được nhất nhé.

Bạch Dương (21/3 – 19/4): 15%

Bạch Dương thuộc mệnh hỏa, một khi đã giận là như lửa gặp lá khô bùng lên dữ dội. Lí trí của cậu ấy sẽ không còn nhiều để suy nghĩ rằng nên hay không nên làm thế này, thế kia hay thực sự đó có phải lỗi của bạn… Khi nguôi giận rồi, Bạch Dương mới bình tĩnh lại mọi điều.

Kim Ngưu (20/4- 20/5): 1%

Thật bất ngờ khi một người bình tĩnh như Kim Ngưu lúc giận lại gần như mất hết lí trí. Đơn giản thôi, vì cậu ấy thường bỏ qua khá nhiều chuyện nhỏ, nên khi gộp lại giận một lần sẽ trở nên rất đáng sợ mà. Khủng khiếp nhất là khi nhiều Kim Ngưu cùng tức tối. Tuy nhiên, mất hết lí trí với cậu ấy chỉ là không còn bình tĩnh để nói lí một cách kiên trì và “đốp” thẳng tuột, không kiêng nể.

Song Tử (21/5 – 21/6): 65%

Ở Song Tử, ngoài sự vui vẻ, hòa đồng còn một nhân cách tồn tại song song, như thiên thần và ác quỷ đấu tranh trong những bộ phim hoạt hình ấy. Trước khi Song Tử kịp làm gì thì phần lí trí kia sẽ ngăn lại và cho cậu ấy thêm thời gian suy nghĩ. Song Tử thường đấu tranh tư tưởng cũng lâu trước khi đưa ra quyết định.

Cự Giải (22/6 – 22/7): 50%

Là người không chỉ nghĩ cho bản thân, Cự Giải cũng biết kiềm chế cảm xúc trước khi hành động để lời nói ít khi làm tổn thương đến những người xung quanh. Tuy nhiên, lúc cậu ấy đã giận thì thực sự rất đáng sợ. Vì Cự giải không muốn để sự đáng sợ ấy bộc phát quá dễ dàng nên bạn có 50% cơ hội để chạy thoát đấy nhé.

Sư Tử (23/7 – 22/8): 22%

Cơn giận của Sư Tử giống như con nít, dễ bùng lên và cũng dễ tắt lịm. Mà con nít giận thì không nghĩ xa xôi, cứ ai đấm một cái thì ta trả lại hai, bạn giành cái kẹo thì phải lấy về bằng được hai cái bánh. Nếu Sư Tử còn toàn vẹn lí trí chắc chắn cậu ấy sẽ nguy hiểm hơn đấy.

Xử Nữ (23/8 – 22/9): 58%

Xử Nữ vốn là người thiên về lí trí nhiều nhưng đó là khi cậu ấy có thời gian rất nhiều để bình tâm suy nghĩ. Nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy những cơn ghen, những hiểu lầm của cậu ấy thường rất “mạnh mẽ”. Một người bạn hoặc người yêu thuộc cung Xử Nữ sẽ làm bạn đau thót tim vì chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cậu ấy chấm dứt mối quan hệ với bạn. Tuy nhiên, Xử Nữ lại là người biết lắng nghe nếu bạn kiên nhẫn giải thích và cho cậu ấy thời gian bình tâm lại.

Thiên Bình (23/9 – 22/10): 70%

Lí trí của Thiên Bình nhằm cân bằng sự ảnh hưởng của cơn giận đến bản thân hoặc nhiều người liên quan. Giữ biểu tượng cán cân công lý, Thiên Bình cũng bớt bị chi phối bản tính này của con người hơn. Khi giận, cậu ấy sẽ để trong lòng nhiều hơn là biến nó thành hành động.

Thần Nông (23/10 – 21/11): 30%

Thần Nông thuộc túyp người không hấp tấp hay chẳng suy nghĩ đã làm. Tuy nhiên, cậu ấy không hẳn là chuyên gia trong việc kiềm chế cơn tức giận đâu nhé. Thần Nông không giỏi giả tạo để che cảm xúc của mình mà. Cậu ấy có thể có những hành động nghiêm trọng hoặc lời nói đả kích cực mạnh trong lúc mất lí trí tạm thời.

Nhân Mã (22/11 – 21/12): 28%

Nhân Mã thẳng tính, khi lí trí chưa kịp mách bảo điều gì thì cậu ấy đã hạ thẳng tay cho đối thủ một “chiêu” lăn đùng rồi. Lí trí của Nhân Mã giống như chú rùa sẽ bò từ từ vì vậy bạn phải thật kiên nhẫn nếu muốn chờ đợi nó. Ưu điểm của Nhân Mã là sẵn sàng lao ra giúp đỡ bạn bè mà không chần chừ suy nghĩ xác suất bị thương của bản thân.

Ma Kết (22/12 – 19/1): 85%

Không ngạc nhiên khi Ma Kết là người giữ được lí trí trong cơn giận dữ nhất. Cậu ấy là người biết cân nhắc thiệt hơn trước các sự lựa chọn, tránh tổn thất tới mức tối đa. Ưu điểm của Ma Kết là biết xét đến nguyên nhân xảy ra vấn đề trước khi truy cứu trách nhiệm, “mọi chuyện không tự nhiên mà có”.

Bảo Bình (20/1 – 18/2): 40%

Giống như cái tên của mình Bảo Bình là người biết xoay chuyển với tình thế như dòng nước có lúc nhẹ nhàng, có khi cuồn cuộn cuốn phăng mọi thứ. Đó là lúc cậu ấy bị chọc đến lòng tự trọng, sự tự ái hoặc nghiêm trọng là những chuyện cá nhân không muốn bị xen vào… Ngoài ra, Bảo bình là tuýp người hầu hết giữ được lí trí ổn định.

Song Ngư (19/02 – 20/03): 33%

Là người có cảm xúc mạnh mẽ nhưng Song Ngư sẽ chẳng bị mất hết lí trí vì cơn giận của cậu ấy không đến nỗi quá khủng khiếp. Tiểu Ngư dễ chuyển sang trạng thái “tự kỉ” khi tức tối ở mức vừa phải, còn với mức độ cao hơn, cậu ấy sẽ tìm thứ gì đó trút giận. Với lí trí của mình, Song Ngư đủ sức để không phá hủy món đồ nào quá giá trị.

Vy Nguyễn

 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x