Hiếp dâm tập thể, cậu ấm con tướng Trung Quốc hầu tòa

29/08/13, 13:20 Trung Quốc

Theo truyền thông nhà nước, thiếu gia 17 tuổi này là một trong 5 người tham gia vụ cưỡng bức nói trên. Luật sư của Lý Thiên Nhất cho biết cậu sẽ không nhận tội, còn luật sư của nạn nhân cũng từ chối bình luận.
 

 
Lý Thiên Nhất và tướng Lý Song Giang song ca trong một chương trình ở Bắc Kinh năm 2011.

Vụ hiếp dâm nói trên từng gây sôi sục trên mạng, khiến dân chúng phẫn nộ về hành vi lạm dụng quyền hành của giới chức nước này. Giang Chiến, Giáo sư môn báo chí một trường đại học ở Bắc Kinh, nói: “Đây là sự phản kháng chống lại xã hội thiếu công bằng của Trung Quốc”.

Trước phiên xử cậu ấm nói trên, Trương Minh, giáo sư chính trị học thuộc Trường ĐH Nhân dân, nhận xét: “Ở Trung Quốc, đặc quyền rất mạnh mẽ. Nó có mặt ở khắp nơi”. Do đó, nỗi sợ hãi của người dân trước điều đó là không phải không có căn cứ.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấm nhà họ Lý phạm tội. Năm 2011, Lý Thiên Nhất lái chiếc BMW tông vào một xe khác ở đường phố Bắc Kinh, đánh đập tàn nhẫn vợ chồng người lái xe đó và thách thức người đi đường gọi cảnh sát.

Ngay sau đó, hàng trăm ngàn người đã lên mạng bày tỏ thái độ phẫn nộ, buộc tướng Lý Song Giang phải lên tiếng xin lỗi về hành vi của con trai. Sau đó, cậu ấm này bị gửi đến một cơ sở cải huấn trong vòng 1 năm.
 

 
Chiếc BMW của Lý Thiên Nhất

Ông Lý Song Giang là chủ nhiệm khoa âm nhạc tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật Quân đội Trung Quốc và là một ca sĩ tiếng tăm chuyên trình bày những ca khúc yêu nước trên truyền hình và nhiều sự kiện lớn. Mẹ của Lý Thiên Nhất là một ca sĩ nổi tiếng thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Trước đó, vào tháng 10/2010, câu nói “Có giỏi thì kiện tao đi. Cha tao là Lý Cường đấy” của Lý Khởi Minh (22 tuổi, con trai ông Lý Cường, Phó cục trưởng Cục Công an khu Bắc TP. Bảo Định – Hà Bắc) cũng đã làm bùng nổ công luận Trung Quốc.

Lý Khởi Minh đã lái xe trong tình trạng say rượu và đâm chết một sinh viên. Khi bị người dân vây lại, Lý Khởi Minh gào lên câu nói giờ đã trở thành “bất hủ”, biểu thị cho thói “con ông cháu cha”. Tháng 1/2011, Lý Khởi Minh bị xử tù giam 6 năm.   Theo Thu Hà (Đất Việt)

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

x