5 câu chuyện đời thực có thể làm thành phim Hollywood

15/12/18, 11:51 Cuộc sống

Cuộc sống luôn có những phép màu và những điều kỳ diệu, được tạo nên bởi tình yêu thương, niềm tin và hy vọng. 5 câu chuyện đời thực dưới đây, hy vọng sẽ giúp cho bạn đọc có cách nhìn đa chiều hơn về cuộc sống quanh ta.

(Ảnh: © This morning/Youtube)

Đôi khi cuộc sống thực lại có thể tạo ra những câu chuyện khó tin, như một nữ diễn viên yêu một người nghiện rượu vô gia cư và hiện tại họ đã trở thành một gia đình hạnh phúc, hay một người phụ nữ Mỹ nhận nuôi một cô gái tàn tật, và cô gái ấy sau này trở thành một vận động viên nổi tiếng. Tất cả những câu chuyện này có thể trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các bộ phim điện ảnh. Bạn hãy thử đọc và cảm nhận các mẩu chuyện dưới đây.

Một nữ diễn viên kiêm nhà báo người Thụy Điển đã phải lòng một người đàn ông nghiện rượu vô gia cư và họ đã sống hạnh phúc bên nhau đến nay đã được 10 năm.

Emmy Abrahamson, người Thụy Điển, đã gặp một người đàn ông ở Amsterdam vào năm 2006. Cô ngay lập tức nhận ra anh là người vô gia cư vì tóc tai và quần áo của anh khá bẩn thỉu, nhưng cô lại bị ấn tượng bởi “đôi mắt nâu tuyệt đẹp của anh”. Người đàn ông tên là Vic Kocula. Họ nói chuyện với nhau và Emmy đồng ý sẽ gặp lại anh lần nữa. Cặp đôi nói rằng họ ngay lập tức cảm thấy giữa hai người có một sự liên kết gì đó.

Sau đó, Emmy trở về Vienna, nơi cô sinh sống vào thời điểm đó. Cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp được Vic nữa. Nhưng sau đó 3 tuần, anh đã gọi điện cho cô. 10 năm trôi qua kể từ đó, họ đã kết hôn và có một cặp sinh đôi. Người đàn ông vô gia cư đã cai rượu và trở thành kỹ sư cơ khí, còn Emmy thì xuất bản sách viết về câu chuyện tình yêu của họ và nó đã trở thành một cuốn sách bán chạy.

2 người phụ nữ được cứu sau 5 tháng ròng lênh đênh trên biển sau chuyến đi phượt bằng thuyền buồm

(Ảnh: © USS Ashland (LSD 48)/Facebook)

2 phụ nữ người Mỹ, Jennifer Appel và Tasha Fuiava, quyết định đi thuyền buồm từ Hawaii đến Tahiti. Họ dẫn theo 2 chú chó của mình và đi thuyền từ Honolulu với kế hoạch dự kiến sẽ đến đích trong 18 ngày.

Động cơ của chiếc thuyền họ sử dụng đã bị hỏng trong thời tiết xấu nhưng họ vẫn tiếp tục đi và tin rằng mình có thể đến được bờ dựa vào chiếc buồm của con thuyền. Họ cũng bắt đầu la hét cầu cứu mỗi ngày nhưng thuyền của họ không đủ gần với các tàu thuyền khác hay các trạm bờ biển nên không ai nghe thấy những tiếng kêu cứu đó. Thậm chí, thuyền của họ còn bị cá mập tấn công. Tasha và Jennifer đã lênh đênh trên đại dương bao la ròng rã 5 tháng, chỉ ăn cơm, bột yến mạch và uống nước ngọt từ máy lọc nước để sống qua ngày. Cuối cùng, họ đã được các ngư dân Đài Loan phát hiện ở cách bờ biển Nhật Bản 550 hải lý và được Hải quân Hoa Kỳ đến giải cứu. Thời điểm đó, các cô gái gần như đã sử dụng hết số lương thực mang theo và nghĩ rằng mình không còn hy vọng sống sót nữa.

Một phụ nữ người Mỹ nhận nuôi một cô gái tàn tật, và cô gái ấy nay trở thành một vận động viên nổi tiếng

(Ảnh: © Oksana Masters USA/Facebook)

Cha mẹ ruột của Oksana đã bỏ rơi cô tại một trại trẻ mồ côi Ukraina ngay khi cô vừa chào đời. Họ không muốn một cô con gái chân thấp chân cao, ngón tay có màng và không có ngón tay cái, cùng đôi bàn chân 6 ngón. Cô gái bị đánh đập trong trại trẻ mồ côi và thường bị bỏ đói. Sau này, Oksana được bà Gay Masters nhận nuôi, bà là một nhà nghiên cứu bệnh học về ngôn ngữ và phát ngôn tại Đại học Louisville. Bà Gay nhìn thấy bức ảnh Oksana bé nhỏ và hình ảnh đó cứ hiển hiện trong tâm trí bà. Bà đã cố gắng trong 2 năm để có thể nhận nuôi Oksana.

Tại Mỹ, cả hai chân của Oksana đã bị cắt bỏ. Mẹ cô đã thúc giục cô thử tham gia các môn thể thao, như tham gia nhóm chèo thuyền dành cho trẻ khuyết tật. Oksana ngày càng giỏi, đến mức cô đã giành được huy chương đồng tại Thế vận hội Paralympic London 2012. Sau đó, cô đã thử sức mình với các môn thể thao mùa đông và trở thành một vận động viên xuyên quốc gia giành huy chương bạc và đồng ở Sochi vào năm 2014. Oksana đồng thời cũng là một tay đua xe đạp. Cô đang hẹn hò với một thành viên của Đội tuyển Quốc gia Paralympic và có tài khoản Instagram của riêng mình, nơi cô truyền cảm hứng cho những người đã mất chân tay, tạo động lực để họ cũng có thể sống một cuộc đời trọn vẹn và hạnh phúc như cô.

Một người phụ nữ đã bỏ lại chồng và 3 đứa con để quay về rừng

(Ảnh: © David Good/Facebook)

Thập niên 1970, Kenneth Good, một nhà nhân chủng học, đã nghiên cứu bộ tộc Yanomami sống ở miền nam Venezuela. Ông học ngôn ngữ của họ và sau đó kết hôn với một cô gái trong bộ tộc tên là Yarima, và sau này bà đã chuyển đến Mỹ cùng ông. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con. Nhưng Yarima cảm thấy cô đơn ở New York và khi con trai cả David của họ chỉ mới 5 tuổi, bà quyết định quay trở lại khu rừng nhiệt đới Amazon.

David không thể hiểu được tại sao mẹ anh lại bỏ cha con họ lại mà đi, và anh ngày càng cảm thấy hận mẹ. Sau này, anh đọc được hồi ký của cha về bộ lạc Yanomami và người mẹ Yarima của mình, lúc đó anh nhận ra mình muốn gặp lại mẹ. Sau 3 ngày lênh đênh trên sông Orinoco, cuối cùng anh đã đến được ngôi làng nơi bộ lạc của mẹ anh sống. Đó là lần đầu tiên anh gặp lại mẹ sau 20 năm xa nhau. Cuộc hội ngộ đầy xúc động, cả hai mẹ con đều không ngăn được nước mắt. Hiện tại, David đang nghiên cứu văn hóa của bộ lạc và tự hào rằng anh có một nửa dòng máu của người Yanomami.

Một người đàn ông và một đàn chim mòng biển đã làm hỏng một căn phòng khách sạn. Phải đến tận 17 năm sau, ban quản lý khách sạn mới tha thứ cho ông.

(Ảnh: © Nick Burchill/Facebook)

Năm 2001, Nick Burchill người Canada đã đi công tác và ở lại khách sạn Fairmont Empress tại Victoria. Thị trấn này nổi tiếng với món xúc xích “Brother’s Pepperoni”, và bạn bè của Nick trong lực lượng Hải quân đã yêu cầu anh mang về cho họ chút đỉnh. Nick đã chất đầy pepperoni trong vali mang về cho bạn bè của mình, và chúng cần được bảo quản lạnh. Thật không may, phòng khách sạn không có tủ lạnh nên anh đã đặt nó trên bệ cửa sổ với cánh cửa sổ để mở và ra ngoài đi dạo.

5 tiếng sau, khi trở về phòng, anh phát hiện một đàn mòng biển đang ở trong phòng và ăn xúc xích của mình. Món ăn này đã khiến hệ tiêu hóa của những con chim hoạt động dữ dội. Đúng vậy, căn phòng lúc đó đầy rẫy phân của chúng. Khi đám mòng biển nhìn thấy Nick, chúng lập tức bay loạn xạ và đâm sầm vào mọi thứ xung quanh vì chúng đang chật vật cố gắng bay ra khỏi đó bằng khe hở nhỏ mà chúng đã bay vào. Cuối cùng, tất cả những con mòng biển đều đã bay đi, nhưng vẫn còn một con, vì vậy Nick phải ném giày vào nó để đuổi nó ra khỏi phòng. Lúc đó, Nick phải tham dự một bữa tiệc tối làm ăn rất quan trọng, nên anh phải lấy lại chiếc giày đã ném ra đường, nhưng nó lại bị ướt. Anh quyết định lấy máy sấy tóc để hong khô giày, song chiếc máy sấy đã rơi xuống bồn rửa tay đầy nước làm mất điện cả khách sạn. Căn phòng của anh cũng tan hoang hết cả. Từ đó, Nick bị cấm không bao giờ được đến khách sạn đó nữa.

17 năm sau, Nick đã viết một bức thư cho ban quản lý khách sạn thỉnh cầu một sự tha thứ. Trong thư, anh thuật lại toàn bộ sự việc. Sau đó, ban quản lý đã tha thứ cho anh và cho phép anh đến đó trở lại.

Bạn thích câu chuyện nào nhất? Hãy kể cho chúng tôi những câu chuyện đời thực thú vị của bạn trong phần bình luận bên dưới.

>>> Người đàn ông Hà Lan xây dựng con tàu Noah giống trong Kinh Thánh

>>> Từ một kỹ nữ cho đến trở thành đệ nhất phu nhân Argentina, bà Evita đã viết nên trang sử huyền thoại của cuộc đời

Hồng Liên, theo Brightside

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x