Ai đã cướp đi nụ cười của những đứa trẻ?

24/09/20, 11:17 Trung Quốc

Những đứa trẻ còn quá nhỏ để phải gánh chịu cảnh đau thương, khi cha mẹ chúng bị chính quyền bắt giam chỉ vì họ ủng hộ dân chủ, dũng cảm nói lên sự thật trong chế độ cai trị độc tài.

(Ảnh: Twitter)

Nhìn vào bức ảnh này, ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của họ khi còn là một gia đình sum họp, nhưng điều đó đã bị chà đạp bởi chính quyền Trung quốc.

Tổ ấm đã lâm vào cảnh tan nhà nát cửa, 4 đứa trẻ thất thần không chỗ dựa dẫm. Ở độ tuổi ngây thơ như các cháu đã phải gánh chịu một bi kịch quá lớn, nụ cười hồn nhiên đã không còn xuất hiện trên gương mặt. Với sự chân thành, người con trai lớn 11 tuổi của Vương Tạng đã lên tiếng kêu gọi toàn thế giới: “Hãy cứu cha Vương Tạng của chúng con, xin hãy cứu lấy gia đình con!”

 

“Hãy cứu cha Vương Tạng của chúng con, xin hãy cứu lấy gia đình con!”

Kể từ khi sự việc đau lòng xảy ra, nhiều người gửi thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày đến để giúp đỡ mẹ và các con của ông Vương. Nhưng kể từ tháng 7/2020, cảnh sát không cho phép gia đình nhận bất kỳ bưu phẩm nào từ bên ngoài nữa.

Một số người thân không dám đến thăm họ vì sợ liên lụy, một số bạn bè muốn tới thăm, nhưng cảnh sát lại không cho phép. 

Gia đình họ lâm vào hoàn cảnh thống khổ mà không thể kêu khóc cùng ai, nhiều cư dân mạng rất quan tâm và bức xúc. Một số thì than thở rằng, “Ai sẽ đứng ra bảo vệ cho những người dám lên tiếng cho chính nghĩa đây?”

 

 

Một số người dùng mạng xã hội ra sức kêu gọi: “Các trường tiểu học và trung học ở thành phố Chuxiong, tỉnh Vân Nam đã mở cửa. Các con của Vương Tạng vẫn chưa được đến trường, quyền được đi học của các cháu không thể bị tước đoạt! Mời các bạn theo dõi! Hãy gọi cho họ! Nhà thơ Vương Tạng đã bị giam giữ 117 ngày! Vương Lý – vợ của anh bị giam trong 99 ngày! Mẹ của Vương và 4 đứa con nhỏ đã bị hạn chế quyền tự do cá nhân trong 99 ngày! Hãy trả tự do cho vợ chồng nhà thơ Vương Tạng! Ngừng theo dõi người già và 4 trẻ nhỏ! Đây là quyền sống cơ bản nhất của một gia đình, chúng cần được bảo vệ!”

Vương Tạng là một nhà thơ, và là một nhà bất đồng chính kiến với chính quyền Trung Quốc. Ông cùng vợ đã bị bắt, bỏ lại 4 đứa con thơ cùng một mẹ già. Cảnh sát lúc nào cũng giám sát 24/24 nhà của ồn trong nhiều tháng qua. Đứa con gái thứ 8 tuổi của họ hàng ngày đến trường dưới sự theo dõi của cảnh sát, 2 bé nhỏ nhất thì không được đến trường do khó khăn tài chính. Một gia đình từng hạnh phúc, êm ấm đã bị ĐCSTQ phát tan nát.

Tháng 1/2020, ông Vương và gia đình bị chính quyền buộc phải rời Bắc Kinh và chuyển về quê nhà, thành phố Sở Hùng. Vào tháng 5, Vương Tạng bị bắt giữ tại nhà riêng.

 

 

Văn phòng Công an thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam khủng bố tinh thần người nhà ông Vương.

Vợ của ông viết trên mạng xã hội rằng, hơn 20 cảnh sát đã đến nhà trấn áp chồng mình, còng tay, trùm mũ đen và cưỡng chế đưa Vương Tạng đi. 

Không chỉ bắt người, họ còn đập phá vật dụng trong nhà, làm cho mẹ Vương Tạng bị ngất ngay tại chỗ, 4 đứa trẻ rất hoảng sợ chỉ biết trốn vào một góc chờ người bà tỉnh dậy, trong khi cảnh sát đã bắt cha mẹ chúng đi.

Ngày hôm sau khi được thả về, vợ của Vương Tạng đã tiếp tục lên tiếng, kháng cáo cho chồng trên Internet. Kết quả, tháng 6/2020 cô đã bị bắt và hiện vẫn không có thông tin gì về cô.

Ngày 17/9, lần đầu tiên Vương Tạng được gặp các luật sư của mình tại trại giam ở thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam. Sau khi biết tin vợ cũng bị bắt vì kháng cáo cho mình, ông vô cùng bức xúc và rất lo lắng cho 4 đứa con nhỏ.

Các luật sư cho biết, chính quyền cáo buộc ông Vương tội kích động lật đổ nhà nước. Lời buộc tội chủ yếu dựa trên những phát biểu công khai, phỏng vấn trên phương tiện truyền thông, các bài thơ, bài báo và nghệ thuật trình diễn ủng hộ dân chủ, tự do, và chỉ trích chính quyền Cộng sản của Vương Tạng.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x