Anh Mạnh bị rạn xương tay, phải băng bó và tạm nghỉ lái xe

08/03/21, 10:25 Việt Nam

Từ khi cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12a của một chung cư ở Hà Nội, anh Mạnh vẫn luôn cảm thấy đau tay, mới đây, sau khi đi khám, bác sĩ cho biết anh đã bị rạn xương ngón tay, phải bó thuốc lá.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (bên trái) và bác sĩ. (Ảnh qua baogiaothong)

Xác nhận sự việc trên với báo Giao thông hôm 7/3, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết, mấy ngày qua, anh cảm thấy đau ở ngón tay của bàn tay phải và đi khám được chẩn đoán rạn xương ngón tay.

“Hiện tôi đã đi bó thuốc lá để điều trị và bác sĩ nói, tổn thương này không đau lắm, thời gian ngắn sẽ khỏi”, anh Mạnh chia sẻ.

Cũng theo anh Mạnh thì từ sau khi đỡ cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội), anh đã cảm thấy đau tay và thời điểm đó, bác sĩ của khu nhà bên cạnh, có khám nói không sao nên anh nghĩ rằng sẽ nhanh khỏi.

Tuy nhiên, vài ngày qua, vẫn cảm thấy đau nên anh phải đi khám bác sĩ và chụp chiếu tại bệnh viện, lúc có kết quả mới biết mình bị rạn xương ngón tay, cũng vì lý do này nên hiện anh chưa thể đi lái xe mà phải xin công ty cho nghỉ phép. Sau khi khỏi tay, anh sẽ đi lái xe trở lại.

Anh Mạnh chia sẻ thêm, anh và gia đình cảm thấy rất vui khi cháu bé được anh cứu đã khoẻ mạnh, được xuất viện trở về nhà. Tới đây, anh và gia đình sẽ sang thăm cháu.

Đến nay, cuộc sống của gia đình anh đã trở về bình thường và anh mong mọi người đừng quá quan tâm đến anh để mọi thứ trở về như trước. “Tôi chỉ muốn cuộc sống trở về yên bình như trước đó và có thể đi làm để kiếm tiền nuôi sống gia đình”, anh Mạnh cho biết.

Sau 5 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khoẻ của bé gái rơi từ tầng 12A chung cư đã ổn định và được ra viện. (Ảnh qua doanhnghieptiepthi)

Cũng theo anh Mạnh thì những ngày qua, anh vẫn nhận được những cuộc gọi đề nghị được ủng hộ đến số tài khoản cá nhân nhưng anh đã kiên quyết từ chối.

Đại diện Trường Mầm non quốc tế Rosemont VN (nơi cháu bé bị rơi từ tầng 12a xuống được anh Mạnh cứu) đang theo học cũng từng đến, tặng suất học bổng trị giá 350 triệu đồng cho gia đình anh Mạnh nhưng anh chỉ cảm ơn Trường và gửi lại số tiền học bổng trên.

Anh Mạnh cho biết, các con được học trường quốc tế sẽ rất tốt, phát triển tương lai. Nhưng do điều kiện nhà anh ở xa trường, hơn nữa hoàn cảnh gia đình anh ở mức bình thường, anh chỉ muốn chính tay vợ chồng anh nuôi con nên người.

Anh Mạnh từ chối nhận hỗ trợ. (Ảnh qua baogiaothong)

Theo đó, bà Nguyễn Thị Vẻ, Giám đốc điều hành học bổng Trường Mầm non quốc tế Rosemont VN chơ biết, với suất học bổng 350 triệu đồng anh Mạnh gửi lại, nhà trường sẽ xem xét cháu nào có khả năng, mà đáp ứng với những tiêu chí của trường để tiến hành trao lại.

Với những khoản tiền được ủng hộ do các đơn vị khác chuyển trước đó, anh cũng đã nhờ các cơ quan, chính quyền địa phương chuyển đến các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ, các trường học nhất là trường mầm non tại quê hương xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh).

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều 28/2, một bé gái 3 tuổi đã bò qua lan can, sau đó ngã xuống từ tầng 12a (tương ứng tầng 13) của tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Em may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, làm nghề chở hàng, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) phát hiện và đỡ kịp, sau đó được mọi người đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x