Bác sĩ đột quỵ vì chữa bệnh 16h/ngày: “Nếu tôi bỏ cuộc thì không còn ai làm nữa”

15/05/21, 10:07 Cuộc sống

“Nếu tôi bỏ cuộc, thì còn ai muốn làm?” Đó là câu nói của một vị bác sĩ. Ông đã từ bỏ mức lương cao ở một bệnh viện lớn để trở về quê nhà, làm việc mỗi ngày 16 tiếng đến mức đột quỵ vì quá sức. Nhưng bất chấp khó khăn vì bệnh tật, ông vẫn kiên trì vực dậy chữa bệnh cho người dân.

lương y
Ông đã từ bỏ công việc lương cao ở một bệnh viện lớn để trở về quê nhà khám chữa bệnh cho người dân. (Ảnh qua cmoney)

Đó là bác sĩ Từ Siêu Bân, sinh ra ở Đài Đông, Đài Loan. Năm 2002, khi đang là bác sĩ điều trị tại phòng cấp cứu của bệnh viện Kỳ Mỹ, ông quyết định trở về quê hương để hành nghề y và trở thành bác sĩ duy nhất ở đó. Hàng ngày ông lái xe đi khám bệnh khắp nơi trong làng, tính trung bình ông phải đi 1000km/tuần, gần như hết một vòng quanh hòn đảo.

Ông chia sẻ: “Từ bệnh viện Kỳ Mỹ trở về quê nhà, tiền tiết kiệm cũng chỉ còn lại 5 chữ số! Khi có buổi họp lớp, các bạn của tôi có người thu nhập hàng chục triệu mỗi năm. Họ bàn tán về xe hơi, biệt thự, bể bơi… Tôi không thể xen vào, lại càng không dám nói hầu bao của tôi đã cạn. Có lần tôi cũng muốn bỏ cuộc để trở lại bệnh viện ở phía Nam, nhưng nếu như tôi bỏ cuộc thì không còn ai làm nữa.”

Ông Từ làm việc hơn 16 giờ một ngày và hơn 400 giờ một tháng, gấp đôi số giờ làm việc bình thường. Ông làm việc chăm chỉ đến mức mọi người trong làng gọi ông là “Bác sĩ siêu nhân”. Ông còn nộp đơn xin xây dựng lại trung tâm y tế cũ của bộ tộc, nơi có lịch sử hơn 30 năm; thời gian xây dựng kéo dài 5 – 6 năm và đến cuối cùng đã mở cửa vào năm 2009.

Một đêm nọ, vào lúc 1 giờ sáng, vì đã làm việc quá sức trong một thời gian dài, nên vừa khám xong cho bệnh nhân cuối cùng thì ông Từ bị đột quỵ. Lúc đó ông mới 39 tuổi, từ một người bác sĩ bây giờ lại trở thành bệnh nhân. Dù ông đã được phẫu thuật cứu sống, nhưng chỉ còn lại bàn tay và bàn chân phải là có thể cử động.

Những ngày sau ông liên tiếp nhận được các cuộc điện thoại hỏi thăm từ bố mẹ. Nghe điện thoại, ông không khỏi cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, hoang mang không biết sau này mình sẽ ra sao?

Ý chí “siêu phàm” của bác sĩ “siêu nhân”

Từ Siêu Bân nhớ lại ý nguyện ban đầu của mình là trở về quê nhà, nên liền dựa vào ý chí nghị lực đó mà tận dụng mọi thời gian tích cực tập luyện. Tuy rằng chỉ có thể cử động được tay phải chân phải, nhưng may mắn là không mất đi óc phán đoán. Sau đó ông không ngừng luyện tập kéo chỉ phẫu thuật bằng một tay. Kết quả là chỉ sau 6 tháng nghỉ ngơi, ông quay lại phòng khám và tiếp tục làm việc. 

Từ Siêu Bân lo lắng bệnh nhân sẽ hoài nghi về khả năng của mình, nhưng thực tế người dân không hề mất lòng tin ở ông, mà còn để ông làm phẫu thuật cho họ. Ông nói: “Rốt cuộc là do tôi quá dũng cảm hay họ quá can đảm!”

lương y
Tuy bị liệt nữa người nhưng ông vẫn rèn luyện để tiếp tục khám chữa bệnh cho người dân. (Ảnh quan Ftv News)

Vực dậy từ dưới đáy sâu cuộc đời, kêu gọi xây dựng bệnh viện Nam Hồi

Gặp lại ánh mắt tin tưởng của người dân quê nhà, khiến ông quyết tâm kiên trì tiếp tục cống hiến hết sức mình cho quê hương. Sau một trận ốm nặng, Từ Siêu Bân giảm giờ làm, thay vào đó ông bắt đầu viết những câu chuyện nảy sinh trong ngành y rồi đăng Facebook cá nhân, đồng thời chỉ ra 4 thị trấn ở quê nhà ông có hoàn cảnh khó khăn về nguồn y tế. Ông cũng bắt đầu kêu gọi xây dựng bệnh viện Nam Hồi, để cư dân mạng hiểu về vấn đề y tế ở đó.

Hành động và nhiệt huyết của Từ Siêu Bân đã khiến cộng đồng mạng xúc động. Từ năm 2011 đến 2013, mọi người đã chủ động quyên góp cho ông để xây dựng bệnh viện. Tuy nhiên, vì ông không phải là người được Bộ Y tế và Phúc lợi phê duyệt gây quỹ từ thiện, nên chính quyền đã yêu cầu ông trả lại tất cả số tiền quyên góp. 

“Hàng chục triệu tiền quyên góp đều trở về con số 0, lúc đó tôi rất hụt hẫng nhưng cũng rất vui, cuối cùng thì tôi cũng có cớ để không phải làm điều đó!”, Từ Siêu Bân nói. 

Với Từ Siêu Bân, năm 2013 là một năm cực kỳ thất vọng trong cuộc đời ông. Nhạc sĩ Mao Ân Túc, người đã theo dõi Facebook của Từ Siêu Bân trong một thời gian dài, đã kêu gọi các nhạc sĩ ghi âm bài hợp xướng “4141 dùng lời ca xây bệnh viện” từ giấc mơ của một người gom giấc mơ của nhiều người, cùng cổ vũ cho ước mơ của cư dân Nam Hồi. 

Mặc dù Từ Siêu Bân trên miệng luôn nói rằng không gây dựng bệnh viện Nam Hồi nữa, nhưng ông vẫn rất quan tâm đến người dân nơi đây. Ông chia sẻ: “Nếu ngay cả tôi cũng từ bỏ, thì còn ai lên tiếng giúp họ!”

Tử Vi

Theo cmoney.tw

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x