Bác sĩ gợi ý phá thai vì con ‘không phát triển’, thai nhi liền đạp bụng mẹ ‘phản đối’

25/06/21, 09:16 Cuộc sống

Khi thai nhi 22 tuần tuổi, Angela được nhiều bác sĩ khuyên bỏ thai vì thai nhi bị hạn chế phát triển. Nhưng lúc đó cô cảm thấy đứa bé đã phản đối bằng một cú đạp.

Khi bác sĩ đề nghị phá thai, thai nhi được chẩn đoán ‘không phát triển’ đã ‘đạp bụng mẹ’ phản đối. (Được phép của Angela Bakker)

Theo The Epoch Times, một lần hai vợ chồng Angela và Michael Bakker (ở Reno, Nevada, Mỹ) đi siêu âm thai ở tuần thai thứ 22 thì nhận được tin dữ. Bác sĩ nói đứa con chưa chào đời của họ bị hạn chế phát triển trong tử cung. 

Ngoài ra, các bác sĩ còn xác định Angela mắc chứng tiền sản giật (một biến chứng khi mang thai liên quan đến huyết áp cao).

Bác sĩ và nhiều chuyên gia khác khuyên rằng thai nhi quá nhỏ để có thể sống sót, gia đình nên cân nhắc đến chuyện phá thai. “Họ ước tính em bé nặng khoảng 350 gram, bé cần phải nặng khoảng 500 gam để có thể sống sót sau khi sinh”, Angela kể lại.

Cô nói: “Các bác sĩ đã không nói thẳng ra, họ nói kiểu như, ‘Chà, chúng ta luôn có thể kết thúc sớm việc này’”.

Michael nói thêm: “Chúng tôi đang ở tuần thứ 24, và việc phá thai từ thời điểm này trở đi là bất hợp pháp. Nhưng họ nói ‘Chúng tôi luôn có thể đưa ra ngoại lệ trong trường hợp của bạn’ ”.

Nhưng ngay lúc điều này được thốt ra, Angela cảm thấy đứa bé ra hiệu ‘phản đối’ bằng một cú đạp. Sau đó, cặp đôi đã quyết định giữ lại cái thai bằng bất cứ giá nào. 

Tuy nhiên, đến tuần thai thứ 25, vào tháng 7/2015, chứng tiền sản giật của Angela trở nên tệ hơn và nhịp tim của em bé cũng có điểm thất thường. Angela được đưa đến bệnh viện và tiến hành sinh mổ.

Bé Naomi Joy Bakker chào đời trong yên lặng với cân nặng chưa đầy 364 gram. Bé được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ phải đặt nội khí quản để giúp bé duy trì sự sống.

Các bác sĩ cho biết khả năng Naomi sẽ bị điếc, mù và chảy máu não lên đến 99%, 24 giờ đầu tiên sẽ là thử thách lớn nhất của bé.

Chào đời trong yên lặng, Naomi nặng chưa đầy 364 gram nhưng vẫn sống sót một cách thần kỳ. (Được phép của Angela Bakker)

Giữa những dự đoán thảm khốc này, Angela đã phải tìm kiếm sự ủng hộ trên mạng xã hội. “Tôi đang nằm trong phòng bệnh, không có con bên cạnh, và tôi đã lên Facebook để xem có nhóm nào dành cho những người trong hoàn cảnh giống tôi hay không”, cô chia sẻ.

Angela lần đầu tiên được bế con gái sau khi sinh 2 ngày. Cô rất biết ơn các y tá của mình vì đã chỉ cho cô cách tương tác với đứa trẻ yếu ớt.

Sau đó, Michael đã bắt đầu một blog ghi lại hành trình phát triển của Naomi. Ban đầu blog này chỉ dành cho những người thân yêu, nhưng câu chuyện về hành trình sống sót kỳ diệu của bé đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều người trên khắp thế giới.

Mẹ Angela and con gái Naomi. (Được phép của Angela Bakker)

“Một trong những bác sĩ là người vô thần, ông ấy nói ‘Tôi không tin vào Chúa. Nhưng hãy tiếp tục cầu nguyện… Hãy tiếp tục cầu nguyện vì nó đang có tác dụng’”, Angela nhớ lại.

Trong 142 ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt, Naomi đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật ruột, 1 lần phẫu thuật thoát vị đĩa đệm và bé cũng phải chịu đựng căn bệnh phổi mãn tính. 

Rất may bé đã xuất sắc vượt qua tất cả và được tháo máy oxy vào khoảng tháng thứ 7. Sau đó Naomi được xuất viện viện về nhà đúng vào dịp Lễ Tạ ơn và hướng về cuộc sống mới. Angela nói rằng đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.

Anh trai Nathaniel gặp Naomi lần đầu tiên. (Được phép của Angela Bakker)

Là một trong những em bé nhỏ nhất được sinh ra thời điểm ấy, bé Naomi Bakker tí hon giờ đây đã 6 tuổi, phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, không những thế, em còn vô cùng khỏe mạnh và đáng yêu.

Em có thể đọc, viết và thậm chí trượt ván như anh trai. Cô bé thích ăn gà viên chiên, hay đùa giỡn, và không bao giờ đánh mất sự kiên cường của mình.

Nhìn cô bé xinh xắn mặc chiếc váy hoa ánh vàng cam tung tăng chạy nhảy với nụ cười tỏa nắng ít ai biết rằng trước đó em đã phải trải qua cuộc chiến sinh tử ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ.

Naomi Joy Bakker, hiện đã gần 6 tuổi. (Được phép của Angela Bakker)

“Các bác sĩ giỏi nhất ở Hoa Kỳ đã nhầm về Naomi. Và do đó, hãy nghe lời khuyên của họ, nhưng bạn vẫn có thể hy vọng rằng họ đã sai”, Angela chia sẻ. Trong khi đó, Michael tin rằng câu chuyện của con gái họ cũng chính là câu chuyện mà Chúa muốn kể cho mỗi chúng ta – hãy cứ cầu nguyện và hy vọng, rồi phép màu có thể sẽ xảy ra.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x