Bạn có biết, tâm tính tốt kỳ thực chính là một loại tu dưỡng

22/10/19, 09:45 Đọc & Suy ngẫm

Tâm tính không phải là hết thảy mọi thứ của con người, nhưng lại có khả năng chi phối toàn bộ đời người. Bởi vậy, người trí tuệ cần lưu tâm đến tu dưỡng tâm tính của mình.

(Ảnh: Internet)
Những người ta gặp gỡ trong đời hết thảy đều không hề ngẫu nhiên. Có thể nói, vận mệnh nằm trong lòng mỗi chúng ta.

Cuộc sống này, đôi khi chúng ta không phải thua bởi người khác, mà là thua bởi tâm tính của chính mình.

Tâm tình tốt, kỳ thực là một loại tu dưỡng, nó nhắc nhở chúng ta, cuộc sống có rất nhiều sự tình không nhất thiết phải làm như vậy.

Đừng than phiền

Mỉm cười xem hoa nở là một loại tâm tình tốt; tĩnh lặng ngắm hoa rơi, cũng là một loại cảnh giới cao thâm.

Nhân sinh, buồn vui ly hợp là chuyện thường tình, chỉ có điều tâm thái mỗi người mỗi khác nhau. Có tương phùng ắt có ly biệt, có mừng vui thì ắt có tiếc nuối.

Thay vì than phiền, hãy gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Nhân sinh, buồn vui ly hợp là chuyện thường tình, chỉ có điều tâm thái mỗi người có khác nhau. (Ảnh: Internet)
Nhân sinh, buồn vui ly hợp là chuyện thường tình, chỉ có điều tâm thái mỗi người có khác nhau. (Ảnh: freeimages)

Đừng thất vọng

Những người ta gặp gỡ trong đời hết thảy đều không hề ngẫu nhiên. Có thể nói, vận mệnh nằm trong lòng mỗi chúng ta, mừng vui hay phẫn uất, đều là bức tranh mà nội tâm mình tự vẽ lấy.

Trong lòng bạn có hy vọng, tất sẽ mang đến cho bạn hy vọng. Trong lòng bạn thất vọng, tất sẽ khiến bạn thất vọng.

Cho nên, thay vì thất vọng, hãy luôn luôn kỳ vọng.

Đừng theo đuổi

Con người ta khi cố gắng theo đuổi thứ gì đó, thường lại khiến bản thân mất đi niềm vui của hiện tại.

Khi có quá nhiều chiến công và vinh diệu, chính nó lại thường trở thành gánh nặng cho cuộc sống của bạn.

Dù bạn có nhiều hơn, bạn cũng chỉ sống như thế qua ngày, nếu ít hơn, bạn cũng sống qua ngày như thế.

Bởi vậy, cố công theo đuổi, chi bằng biết hài lòng, biết đủ.

Cố công theo đuổi, chi bằng biết hài lòng, biết đủ. (Ảnh: Internet)
Cố công theo đuổi, chi bằng biết hài lòng, biết đủ. (Ảnh: Pinterest)

Đừng so đo

Cuộc sống mỗi ngày qua đi, đều là một câu chuyện. Nhưng câu chuyện này nên là câu chuyện vui, không nên trở thành bi kịch.

Đạt được thứ gì đó, thì cũng nên vui mừng, nhưng mất đi, thì chỉ cần coi như là số mệnh. Bởi vậy, tính toán so đo chi bằng chấp nhận.

Bữa tiệc của cuộc sống, chính là để cho con người khắc cốt ghi tâm, không phải nói đến khẩu vị ngon thế nào, mà là cái cảm thụ còn vương vấn trong lòng ấy.

Cuộc sống, thứ cần được chuẩn bị, không phải là có được loại trà đắt tiền thượng hạng, mà là tâm trạng để thưởng thức trà.

Tâm tính tốt kỳ thực là một loại tu dưỡng. Không phàn nàn, không tuyệt vọng, không theo đuổi, không so đo. Tất cả mọi thứ trong tâm trí, phải được tu dưỡng mỗi ngày, bạn phải tự mình chuẩn bị lấy!

Tuệ Tâm, dịch từ Soundofhope

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x