Bạn dù tài giỏi đến đâu cũng không cách nào làm vừa lòng tất cả…

17/10/19, 07:00 Đọc & Suy ngẫm

Sống ở đời, không phải lúc nào cũng có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, vậy nên không cần phải quá để ý tới cái nhìn của người khác, hãy cố gắng sống cho tốt cuộc đời mình.

Cuộc sống, không thể làm đẹp lòng hết mọi người được. (Ảnh: Internet)
Cuộc sống, không thể làm đẹp lòng hết mọi người được. (Ảnh: Pinterest)

Có người ưu ái, ngưỡng mộ bạn thì cũng có người chán ghét chẳng ưa bạn; có người hết mực tôn trọng bạn thì cũng có người xem thường bạn. Cuộc sống chính là như thế, dù bạn có làm bao nhiêu thứ đi nữa thì cũng không cách nào có thể làm đẹp lòng tất cả mọi người cho được, ở đời có người này thì có người kia.

Ai cũng có lý tưởng, nguyên tắc và lòng tự tôn, đừng vì cố làm vừa lòng người khác mà đánh mất đi bản tính của mình.

Bạn trong miệng người khác không phải là bạn chân thật bằng xương bằng thịt

Người khác nói bạn xấu chưa hẳn là bạn đã xấu, người khác nói bạn tốt cũng chưa hẳn bạn đã hoàn toàn tốt, người khác có nhìn cũng chỉ thấy được bạn từ dáng vẻ bề ngoài chứ không thể nhìn thấu được sâu thẳm bên trong nội tâm của bạn.

Con người ấy, cùng giống nhau có đôi mắt, nhưng khác nhau cách nhìn; cùng giống nhau có cái miệng, nhưng khác nhau cách nói; cũng đều có trái tim, nhưng cách nghĩ khác nhau, cùng là một đồng tiền, nhưng cách dùng và chi tiêu mỗi người mỗi khác…

Con đường đời của mỗi người cần sống cho chính mình, sống cho tự tin. (Ảnh: Internet)
Con đường đời của mỗi người cần sống cho chính mình, sống cho tự tin. (Ảnh: Hk01)

Trên con đường đời ngẳn ngủi này, bản thân cần phải sống cho là chính mình, sống cho tự tin

Trong nhân thế hỗn độn này, mỗi người một cách sống khác nhau, mỗi dân tộc có một hệ ngôn ngữ, một tập quán thói quen. Mỗi địa khu, mỗi quốc gia lại tồn tại đặc trưng một nền văn hóa, mỗi thế hệ có một sự nối tiếp cha ông, mỗi trái tim có 1 tiếng nói riêng,… Song ở đâu cũng đều là người, đều là màu máu đỏ, biết hít thở khí trời và đều có tâm hồn, đều có quyền sống làm người tốt.

Đại bàng, không cần tiếng vỗ tay khuấy động cũng tự bay trên bầu trời.

Cây cỏ nhỏ, không cần có trái tim đau thương, vậy mà cũng biết trưởng thành.

Hoa dại trong núi sâu không có người thưởng thức cũng thi nhau khoe sắc.

Làm người, không cần tất cả mọi người phải thích mình, chỉ cần bạn chất phác thật thà rộng lượng là được.

Làm việc, không cần tất cả đều có thể lý giải, chỉ cần bạn tận tâm nỗ lực thế là đủ.

Kiên trì, biết trước sẽ có lúc chùn bước, đơn độc lẻ loi, người khác có cười nhạo, cũng chẳng hề trở ngại.

Dẫu rằng là thương tích đầy mình, cũng cần phải kiên cường, giữ vững lý tưởng!

Thời thời luôn nhắc nhở chính mình rằng, đã đến thế giới này, dù có muốn cũng không thể nào quay về lại những ngày tháng đã qua, vậy thì hãy sống những tháng ngày thật tươi đẹp, vui vẻ, hữu ích, sống sao cho thể hiện ra được sự sâu sắc và tinh thâm của chính mình, cho trọn bổn phận của bản thân với thực tại.

Thanh Tâm

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x