Bắt hung thủ đánh cháu bé bán vé số gãy tay, cướp 1,2 triệu đồng

17/07/19, 09:58 Việt Nam

Ngày 16/7, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ Nguyễn Quý (25 tuổi, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để làm rõ vụ cướp tài sản, đánh cháu bé 13 tuổi gãy tay.

Nạn nhân trong vụ cướp này là cháu Nguyễn Văn Linh 13 tuổi, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Hiện tại, cháu bé đang được điều trị tại khoa ngoại, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, trong tình trạng vẫn còn đau đớn, mệt mỏi do cánh tay phải bị gãy phải bó bột. Khắp cơ thể, tay chân cậu bé in hằn những vết bầm tím do bị đánh.

Cánh tay bị bó bột của cháu Linh
Cánh tay bị bó bột của cháu Linh. (Ảnh: TTO)

Ông Đinh Hữu Long, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Quế Sơn, cho biết, cháu Linh nhập viện trong tình trạng bị bầm dập nhiều nơi do bị đánh bằng vật cứng, gãy xương đầu dưới xương trụ của cánh tay phải. 

Tay chân cậu bé bị bầm dập khắp nơi.
Tay chân cậu bé bị bầm dập khắp nơi. (Ảnh: TTO)

Cụ thể theo lời khai của cháu Linh, khoảng 10h sáng 15/7, sau khi bán hết 100 tờ vé số, cháu đạp xe trở về nhà. Khi đến địa bàn xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Linh gặp một người đàn ông, chính là Quý đi xe máy chạy đến gần.

Quý nói Linh cho mượn tờ giấy dò kết quả xổ số. “Sau khi dò biết mình không trúng, ổng nói với con: Có ông này trúng được 5 tờ vé số được tiền tỉ, ngồi lên đây rồi chú chở cháu đi xin họ ít tiền”, Linh kể.

Video: Cậu bé bán vé số thuật lại giây phút bị cướp đánh gãy tay. (Nguồn: Chuẩn Best Nocturne)

videoPlayerId=518ec9d2a

Ad will display in 09 seconds

Tin lời, Linh gửi xe đạp vào một nhà dân rồi ngồi lên xe máy của Quý. Người này chở cậu bé đến một rừng keo thuộc địa bàn xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn. Tại đây, nam thanh niên lục túi xách đựng vé số của Linh lấy đi 1,2 triệu đồng do cháu bé cực khổ bán vé số có được, sau đó hắn ta còn đánh cháu Linh gãy tay phải, dập cơ tay trái.

“Cháu nói chú đừng lấy tiền của cháu, về mẹ cháu đánh đòn thì người này bẻ một cành cây đánh vào người cháu liên tục rồi bỏ đi…”, Linh nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Cháu Linh khóc lóc nhớ lại giây phút kinh hoàng.
Cháu Linh khóc lóc nhớ lại giây phút kinh hoàng. (Ảnh cắt clip)

Sau khi đánh gãy tay cháu Linh, người đàn ông lấy xe máy bỏ chạy khỏi rừng keo. Cháu Linh hoảng loạn chạy theo nhưng vì đau nên không đuổi kịp, “Con đi bộ ra được đến đường lớn thì có một người nhìn thấy và đưa về nhà ăn cơm. Sau đó chở con đến bệnh viện”, Linh kể.

Được biết người đàn ông ấy là anh Lê Văn Đồng – Công an xã Quế Châu, huyện Quế Sơn – đang trên đường đi công việc về phát hiện cháu bé đi ra từ rừng keo khóc lóc, kêu cứu. Anh Đồng chở cháu đến bệnh viện và trình báo lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, đại tá Dũng cho biết, đơn vị đã cho rà soát toàn bộ camera trên quốc lộ 1 và địa điểm cháu bé bị đưa lên xe máy chở đi. Quý đã bị bắt khi đang lẩn trốn gần nhà.

Nguyễn Quý - hung thủ đã đánh cháu Linh
Nguyễn Quý – hung thủ đã đánh cháu Linh. (Ảnh qua Người Đưa Tin)

Qua xác minh, gia đình cháu Linh có hoàn cảnh hết sức đáng thương. Linh chuẩn bị vào lớp 6 (trễ 2 năm do phải nghỉ chữa bệnh), ba mẹ đều bị bệnh tâm thần, thuộc diện hộ nghèo. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, cháu Linh đi bán vé số phụ giúp ba mẹ thì không may gặp sự cố.

Ba mẹ đều có tiền sử bị bệnh tâm thần, thuộc diện hộ nghèo.
Ba mẹ đều có tiền sử bị bệnh tâm thần, thuộc diện hộ nghèo. (Ảnh qua NLD)

Ở bệnh viện, ông Nguyễn Công Phước (48 tuổi, cha của Linh) kể rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng phải đi bán vé số kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình, nuôi con ăn học. 

“Dịp nghỉ hè này cháu mới xin hai vợ chồng tôi đi bán vé số phụ ba mẹ. Cứ nghĩ con bán gần nhà chắc không sao nhưng không ngờ con bị người khác lừa đánh đập, cướp tiền”, ông Phước buồn bã nói.

Vào chiều 15/7, khi biết hoàn cảnh ngặt nghèo của cháu Linh, nhiều cán bộ, người dân ở xã Quế Châu đã quyên góp được hơn 3 triệu đồng ủng hộ cho cháu. Hiện TTYT huyện Quế Sơn cũng đang điều trị miễn phí cho cháu bé này.

Anh Thư (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x