Bắt tạm giam người mẹ nghi sát hại con rồi ôm thi thể nằm trên đường ray

18/05/21, 10:49 Việt Nam

Sau khi sát hại con ruột mình, Soa ôm thi thể con lên nằm trên đường ray đợi tàu đến tự tử, nhưng đoàn tàu đã kịp phanh, Soa bị người dân bắt giữ giao cho công an.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh qua Tiền Phong)

Báo Tiền Phong đưa tin, chiều tối ngày 17/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã có quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Soa (34 tuổi, ngụ xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) về tội “giết người”.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 8/5, khi đang điều khiển tàu hàng mang số hiệu AH2 lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đến địa phận xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), anh Vũ Văn Hải bất ngờ phát hiện phía trước khoảng 200m có 2 người nằm dọc đường tàu, nên phanh khẩn cấp. 

Lúc tàu dừng hẳn, anh Hải xuống kiểm tra thì thấy người phụ nữ bế theo đứa con nhỏ bỏ chạy ra cánh đồng. Sau khi xem xét kỹ, xác định không có thương vong trên đường ray, anh Hải điều khiển đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Thời điểm này, phát hiện sự việc, người dân quanh khu vực đã đuổi theo người phụ nữ là chị Soa, thấy khó chạy thoát, chị Soa bỏ đứa bé lại trong bụi cây rồi chạy trốn nhưng bị người dân giữ lại, trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, công an xác nhận cháu bé đã tử vong từ trước, trên tay còn có vết cắt sâu. Bước đầu nhận định, cháu bé đã bị người mẹ sát hại, tử vong từ trước đó.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo xã Hưng Tân cho biết, chị Soa đã lập gia đình và có một người con gái 6 tuổi, hằng ngày, vợ chồng chị Soa không có mâu thuẫn gì, gia đình khá giả…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x