Bé gái 6 tuổi bình tĩnh cứu sống mẹ, bố mẹ Việt có thể học được điều gì?

02/11/16, 16:12 Phụ nữ & Gia đình

Thay vì hoảng hốt, cô bé mới 6 tuổi Lilly Mae (Anh), đã bình tĩnh bấm số khẩn cấp gọi cứu thương khi thấy mẹ bất ngờ ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

File ghi âm cho thấy cuộc đối thoại giữa cô bé dũng cảm và nhân viên trực tổng đài cấp cứu đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Lilly Mae bấm gọi số khẩn cấp 999 khi phát hiện mẹ mình, cô Portia David, 24 tuổi, ngã sụp xuống nền nhà ở hạt Derby hôm 7/10.

Cô bé đã tỏ ra bình tĩnh và cố gắng hết sức mô tả tình trạng của mẹ cho nhân viên trực tổng đài Andrew Garven. “Mẹ cháu không dậy nữa”, Lilly bắt đầu như vậy và sau đó giải thích thêm: “Mẹ cháu bị ngã rất mạnh vì mẹ cháu rất to”. 

Khi được hỏi liệu mẹ còn thở không, Lilly trả lời: “Cháu không biết vì cháu không thể lay mẹ dậy. Mẹ ngã sụp xuống nền nhà. Mẹ đang co giật”. Dù không biết tuổi của mẹ nhưng Lilly biết hai mẹ con đang sống ở Derby.

Sau vài phút, Andrew Garven hỏi tuổi Lilly. Anh đã vô cùng kinh ngạc khi nghe cô bé trả lời: “Cháu 6 tuổi”. Anh đề nghị Lilly mở cửa để các nhân viên cấp cứu có thể nhanh chóng vào và đưa mẹ cô bé tới bệnh viện. Trước khi kết thúc cuộc gọi, anh nói với Lilly Mae rằng cô bé đã lập được một chiến công.

Một lúc sau, nhân viên y tế có mặt kịp thời và tiến hành các thao tác sơ cứu khẩn cấp cho Portia David. Sau một đêm lưu lại Bệnh viện Hoàng gia Derby, cô đã hoàn toàn bình phục.

 Dù chỉ mới 6 tuổi nhưng cô bé đã hết sức bình tĩnh xử lý khi tình huống khẩn cấp xảy ra.  

Portia David, từng được chẩn đoán bị bệnh động kinh khi mới 9 tuổi. Cô xúc động cho biết, con gái chính là người hùng của mình. “Bị động kinh đồng nghĩa với việc ngày này rồi sẽ đến. Vì vậy, tôi luôn nói với Lilly-Mae chính xác những việc con cần làm khi tôi bất tỉnh. Nhưng Lilly chưa một lần nào nhìn thấy tôi bị ngất xỉu vì động kinh cả. Tôi cũng không bao giờ thực sự biết con có hoàn toàn hiểu không hay nếu con lo lắng và sợ hãi quá thì sao. Dù thế nào, Lilly cũng mới chỉ 6 tuổi thôi”.  

Dịch vụ cứu thương vừa trao tặng cô bé Lilly Mae giải thưởng dũng cảm. Nhân viên trực tổng đài Andrew Garven cho biết, sự dũng cảm lớn hơn nhiều lần so với tuổi của cô bé. “Lúc đầu nói chuyện, tôi biết cô bé còn rất nhỏ nhưng tôi thực sự bất ngờ khi phát hiện ra, Lilly mới chỉ 6 tuổi. Cô bé đã rất bình tĩnh và trả lời mọi câu hỏi của tôi, tốt hơn phần lớn người trưởng thành khác trong những tình huống tương tự”.  

Bác sĩ Bob Winter, phụ trách Dịch vụ cứu thương East Midlands, chia sẻ: “Lilly Mae thật tuyệt vời. Cô bé biết mình phải làm gì và lập tức hành động, nhờ thế, chúng tôi có thể kịp thời giúp hai mẹ con cô bé chỉ trong thời gian ngắn”.  

Bé gái 6 tuổi này có thể cứu sống mẹ
 Việc cha mẹ ngồi lại với con cái và trò chuyện với trẻ về những việc cần làm khi khẩn cấp vô cùng quan trọng.  

Portia đã làm một việc tuyệt vời không kém là dạy cho con gái mình phải làm gì nếu xảy ra trường hợp xấu.

Hy vọng câu chuyện này sẽ động viên các bậc cha mẹ khác thực hành điều tương tự. Việc cha mẹ ngồi lại với con cái và trò chuyện với trẻ về những việc cần làm khi khẩn cấp vô cùng quan trọng. Đó có thể là một cuộc nói chuyện đơn giản về cách xử lý ra sao nếu mẹ hoặc bố không tỉnh dậy hoặc không nói được. Một đứa trẻ biết cách xử lý trong tình huống đó có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

Bởi vậy, ngoài việc giáo dục cho trẻ về kiến thức đọc viết, thì những kiến thức về kỹ năng sống cũng vô cùng quan trọng. Các bậc cha mẹ cần phải lưu tâm điều này!

Theo emdep.vn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x