Bé gái rơi lầu từ tầng 12A gặp lại anh Nguyễn Ngọc Mạnh: “Con chào bố Mạnh, con cảm ơn bố”

25/03/21, 10:31 Việt Nam

Sau khi nhận được lời ngỏ của gia đình cháu P. và được sự đồng ý của gia đình mình, anh Mạnh đã nhận cháu bé làm con nuôi. 

Tối 24/3, gặp gỡ phóng viên của báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh), người cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư cho biết, hiện vết thương rạn xương ngón tay của anh đã bình phục, sức khỏe ổn định và có thể đi làm bình thường.

Sức khoẻ của tôi hiện đã ổn định, tôi đã có thể đi làm được từ một tuần trước rồi“, anh Mạnh nói.

Bé gái rơi lầu từ tầng 12 gặp lại anh Nguyễn Ngọc Mạnh: "Con chào bố Mạnh, con cảm ơn bố" - Ảnh 1
Cháu P. được gia đình đưa tới gặp anh Mạnh. (Ảnh: NVCC)

Anh Mạnh cũng cho biết, ngày 21/3, cháu P. được gia đình đưa đến gặp anh. “Tôi và cháu đã gặp nhau tại nhà tôi, cháu vẫn còn khá rụt rè và lạ người nên chưa nói chuyện nhiều với tôi. Cháu chỉ cười và gọi tôi là bố. ‘Con chào bố Mạnh, con cảm ơn bố Mạnh”, anh Mạnh nói thêm.

Anh còn tiết lộ thêm, sau khi nhận được lời ngỏ của gia đình cháu P. và được sự đồng ý của gia đình mình, anh Mạnh đã nhận cháu bé làm con nuôi. 

Bé gái rơi lầu từ tầng 12 gặp lại anh Nguyễn Ngọc Mạnh: "Con chào bố Mạnh, con cảm ơn bố" - Ảnh 2
Anh Mạnh và bố cháu P. (Ảnh: NVCC)

Trước đó, vào 17 giờ 30 chiều ngày 28/2, bé N.P.H. (3 tuổi, sống tại tầng 12A – tương ứng tầng 13 của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng) bất ngờ mon men bò từ trong nhà ra lan can rồi trèo qua lan can, lơ lửng bên ngoài.

Cùng thời điểm, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (làm nghề lái xe tải) đang có công việc quanh khu vực, khi nghe thấy tiếng tri hô, anh đã nhanh chóng bật ra khỏi xe, leo qua tường rào và nhảy lên mái tôn trước sảnh tòa nhà để kịp thời đỡ cháu bé, toàn bộ sự việc xảy ra trong khoảng 1 phút đồng hồ. Rất may, bé H chỉ bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Còn anh Mạnh bị rạn xương ngón tay.

Sáng ngày 2/3, anh Mạnh đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại nhà ở xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh.

Yên Yên(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x