Bé sinh non sống sót kỳ diệu dù nhỏ hơn bàn tay và chỉ có 10% cơ hội sống

21/09/20, 16:53 Cuộc sống

Tại thị trấn Dunfermline, Scotland, một bé gái bị sinh non khi mới chỉ 25 tuần 1 ngày của thai kỳ, và được dự đoán chỉ có 10% cơ hội sống sót. Tuy nhiên, bé đã vượt qua tất cả những rào cản không tưởng để sống sót một cách kỳ diệu, khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Bé sinh non sống sót kỳ diệu dù nhỏ hơn bàn tay và chỉ có 10% cơ hội sống. (Ảnh: Caters News)

Bé gái được đặt tên là Mirren Cook, sinh ngày 10/5/2020, tại khu cấp cứu C của Bệnh xá Hoàng gia Edinburgh, với cân nặng chỉ khoảng 463g. Cạnh bên là Kevin, ông bố 30 tuổi, đang hạnh phúc bế con gái còn nhỏ xíu, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay mình. 

Anh kể rằng, Katie, mẹ của bé Mirren, trước khi sinh đều trong giai đoạn thai kỳ bình thường. Nhưng đến tuần thai thứ 25, cô bỗng không thể cảm nhận được sự chuyển động của con. 

Nhận ra đó có thể là triệu chứng của căn bệnh tiền sản giật mà chị gái từng gặp phải, bà mẹ 28 tuổi đã nhanh chóng đến ngay bệnh viện để kiểm tra tình hình thai kỳ.

Bác sĩ phát hiện Katie có nồng độ protein cao trong nước tiểu và chẩn đoán cô bị tiền sản giật. Đây là căn bệnh làm tăng huyết áp dẫn đến co giật gây ra nhiều di chứng nguy hiểm cho mẹ và bé, thậm chí còn có khả năng gây tử vong. 

Katie cho biết: “Họ bảo tôi rằng việc bị tiền sản giật khi thai kỳ chưa được 30 tuần tuổi là một điều hiếm xảy ra, nhưng tôi đã gặp phải các triệu chứng trước đó như đau đầu và tăng huyết áp”. 

Nhớ lại khoảnh khắc xảy ra sự việc, ông bố Kevin chia sẻ: “Mọi thứ không diễn ra thuận lợi trong suốt quá trình. Tôi chờ đợi tại bãi đỗ xe suốt 5 tiếng rồi nhận được cuộc gọi từ Katie bảo rằng tôi phải về nhà ngay”. 

Sau khi vừa trở về nhà, chỉ trong chưa đầy 10 phút, anh lại nhận được một cuộc gọi khác từ bệnh viện, thông báo rằng vợ anh sẽ phải tiến hành sinh mổ khẩn cấp vào 3 giờ chiều ngày hôm sau. 

Vậy là bé gái Mirren đã ra đời, với cân nặng chưa bằng một nửa túi đường. Kevin nhớ lại: “Con bé nhỏ xíu, tay tôi còn to hơn cả con và da của con gần như là trong suốt”. 

Các bác sĩ cho hay, nếu cả hai chậm trễ chút nữa thì cả mẹ và đứa bé trong bụng đều không thể sống sót, bởi những tác động từ tiền sản giật sẽ giết chết cả hai mẹ con. Tuy nhiên, cả Katie và con của cô đều may mắn vượt qua nguy hiểm. 

Ngay khi được sinh ra, Mirren nhanh chóng bị đưa tới khu vực điều trị tích cực. Và cả bố mẹ bé gái đều không được phép ôm con mình trong suốt 10 ngày. 

“Mọi thứ rất khó khăn, vì ngay khi vừa được sinh ra, con bé đã phải tách rời khỏi chúng tôi”, Kevin cho biết. 

Tuy nhiên sau 10 ngày chờ đợi đó, cặp vợ chồng đã vô cùng hạnh phúc khi lần đầu được chạm vào con mình. 

Cặp vợ chồng đã vô cùng hạnh phúc khi lần đầu được chạm vào con mình. (Ảnh: Caters News)

“Cảm xúc lúc đó vô cùng choáng ngợp khi được chạm vào con bé lần đầu tiên. Tôi đã khóc trong hạnh phúc. Tôi chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, cảm giác đến thời khắc đó, con bé mới thật sự là con của tôi vậy”, người mẹ xúc động chia sẻ.

Lúc này họ mới bắt đầu được tự tay thực hiện những công việc thường ngày như bao bậc cha mẹ khác, như thay tã, kể chuyện, và trao cho đứa con của họ những cái âu yếm vô giá.

Các chuyên gia cũng hướng dẫn cho Katie cách thực hiện “âu yếm kiểu kangaroo” với con, vì hành động cọ xát da vào nhau sẽ giúp thúc đẩy sự gắn kết giữa mẹ và bé, cũng như giúp điều hòa nhịp tim ở trẻ.

Các chuyên gia cũng hướng dẫn cho Katie cách thực hiện “âu yếm kiểu kangaroo”. (Ảnh: Caters News)

Nhớ lại khoảnh khắc đó, Katie chia sẻ: “Nó là một sự gắn kết tự nhiên, và bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy, những cái âu yếm kiểu kangaroo tạo nên những khác biệt lớn bởi hành vi cọ xát da là điều vô cùng thiết yếu trong việc gắn kết và phát triển của trẻ. Mirren vô cùng yêu thích điều đó”. 

Tuy nhiên, bé Mirren vẫn phải tiếp tục trải qua thêm 5 lần truyền máu nữa trong 4 tháng tiếp theo.

Mẹ của bé cho hay: “Con bé trải qua nhiều lần nguy kịch ở bệnh viện hơn bất kỳ ai. Trong vòng 12 tiếng, Mirren đã từ mức chỉ có 10% cơ hội sống sót đã lên đến 70%, con đã không ngừng chiến đấu”. 

Cặp đôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ôm con gái trên tay. (Ảnh: Caters News)

Từ khi nhận được những cái âu yếm của mẹ mỗi ngày, bé Mirren dường như ngày càng khỏe mạnh hơn, và cuối cùng đã đủ tiêu chuẩn để xuất viện vào tuần đầu tiên của tháng thứ 9, sau khi trải qua 16 tuần ròng rã trong bệnh viện. 

Ở cùng ông bà ngoại của Mirren, cô Katie cho biết, vợ chồng cô cảm thấy vô cùng biết ơn khi họ có thể đoàn tụ thành một gia đình. 

“Tôi cảm thấy dường như con bé như chỉ mới vừa được sinh ra vậy, mặc dù tôi biết nó đã chào đời được 3 tháng rồi. Nhưng chỉ khi nhận được cuộc gọi đến đón Murrie về, chúng tôi mới nhận thấy rằng mình đang là bố mẹ của một cô con gái khỏe mạnh”. 

Sau đó, cặp vợ chồng đã chia sẻ câu chuyện của mình nhằm kêu gọi các bà mẹ cần nhận biết được các triệu chứng của tiền sản giật, để có thể nhanh chóng đi khám khi bệnh bộc phát. 

“Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn và may mắn khi đã nhanh chóng đi khám và kiểm tra, điều này quả thực đã giúp cứu mạng hai mẹ con tôi”, Katie cho biết.

Mirren giờ đã trở thành bé gái rất đáng yêu. (Ảnh: Caters News)

Bên cạnh đó, Katie cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Dịch vụ Y tế Quốc gia và toàn bộ đội ngũ bác sĩ, y tá chữa trị cho Mirren để bé có thể được về nhà sớm nhất có thể. 

“Giờ con bé đã nặng 3kg2 và ngày càng khỏe mạnh hơn, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng đương đầu với bất kỳ điều gì xảy ra trong thời gian tới”. 

Chúc Di (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x