Bệnh nhân đột quỵ ‘xin nhìn con lần cuối’ được cứu với 0 đồng viện phí

02/04/21, 17:30 Việt Nam

Lấy vợ 22 năm, vừa có con đầu lòng thì anh C. bị đột quỵ tim, số tiền phẫu thuật nằm ngoài tầm với, anh đã quyết định không phẫu thuật, bản thân chờ chết, anh nói với vợ rằng nhờ người đưa con lên bệnh viện để anh được nhìn mặt con lần cuối. 

Anh C. đã hồi phục, mong sớm được về với con. (Ảnh qua thanhnien)

Báo Thanh Niên đưa tin, chiều ngày 31/3, Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin, sức khỏe của bệnh nhân N.Q.C (41 tuổi, trú tại P.Trà Lồng, TX.Long Mỹ, Hậu Giang) đã bình phục sau cơn đột quỵ tim nguy kịch. 

Trước đó, vào ngày 30/3, anh C. đi làm thuê như mọi ngày thì đột ngột có cảm giác khó thở, đau ngực trái dữ dội, được đồng nghiệp đưa tới cơ sở y tế địa phương, sau đó tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng đau ngực trái nhiều, vật vã.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán anh C. bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước giờ thứ 9 có chỉ định chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu. Vì bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế nên chi phí làm phẫu thuật phải thanh toán là 80 triệu đồng.

Ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân C. (Ảnh qua thanhnien)

Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, anh C. là lao động chính trong gia đình với nghề làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh, vợ làm thuê theo thời vụ thu nhập cũng không ổn định, gia đình lại đang phải dùng tiền để trang trải chi phí cho đứa con đầu lòng 18 tháng tuổi mà cả 2 đã mong mỏi suốt 22 năm qua kể từ ngày cưới nên đối với anh C. thì khoản tiền viện phí trên là ngoài tầm với.

Chính vì vậy anh đã quyết định không phẫu thuật và nói vợ nhờ người đưa con lên bệnh viện để anh được nhìn mặt con lần cuối. “Bác sĩ thông báo không can thiệp là ảnh chết mà can thiệp thì biết lấy đâu ra khoản tiền 80 triệu đồng để chi trả. Ông xã tôi nói ráng nhờ người đưa con lên cho ảnh nhìn mặt con lần cuối. Tôi bất lực không biết làm sao nữa’, chị T. – vợ bệnh nhân chia sẻ.

Lúc hai vợ chồng gần như buông xuôi thì lãnh đạo bệnh viện đã quyết định “can thiệp cứu người trước, kinh phí tìm cách hỗ trợ sau”. Lập tức, ê kíp can thiệp do BS Nguyễn Văn Nhiệm, BS Dương Hoàng Mẫn thực hiện chụp và can thiệp mạch vành cho bệnh nhân bằng stent đặt vào nhánh liên thất trước đoạn gần.

Bác sĩ thăm khám cho anh C. sau ca phẫu thuật. (Ảnh qua vtc)

Sau khoảng 30 phút phẫu thuật, ca can thiệp mạch vành đã thành công. Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện nhiều, bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, bớt đau ngực, dấu hiệu sinh tồn ổn định, sinh hoạt gần như bình thường.

Về số tiền viện phí của anh C., BS Phạm Thanh Phong cho biết, toàn bộ chi phí điều trị cho anh C. đã được bệnh viện vận động mạnh thường quân giúp đỡ, đồng thời trích một phần từ nguồn Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viện. 

Nhìn thấy chồng đang dần khỏe mạnh trở lại, và biết được thông tin trên, vợ chồng chị T. xúc động nói không biết phải cảm ơn các bác sĩ như thế nào cho đủ.

Chị T. không kìm được nước mắt nói: “Thực sự giờ thấy chồng khỏe lại vậy tôi không biết phải cảm ơn các bác sĩ như thế nào cho đủ. Dù ảnh không còn khỏe như trước nhưng dẫu sao con tôi cũng còn đủ cả cha và mẹ không phải mồ côi, bơ vơ. Ảnh mà chết rồi, tôi không biết sẽ lo cho tương lai con ra sao”.

Được biết, ngoài ca đột quỵ trên, thời gian qua, trên trang thông tin điện tử của bệnh viện cũng thường xuyên cập nhật những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ để nhận giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Khi có nguồn tài trợ, các nhà hảo tâm và nhân viên Công tác xã hội của bệnh viện sẽ trực tiếp đến tận giường bệnh để trao tặng.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x