Bí ẩn thành phố ngầm của người thằn lằn ở Los Angeles

27/09/17, 10:04 Bí ẩn

Những câu chuyện về người thằn lằn vẫn luôn được kể trong thần thoại của người Hopi. Và đến năm 1933, một kỹ sư khai thác mỏ tên là George Warren Shufelt đã nói rằng thiết bị của ông có thể dò thấy các tuyến đường hầm này…

700_1f967b867678c0403c7a402b8d84ab09
Người thằn lằn đã sinh sống trên Trái đất trong thành phố ngầm suốt hơn 5.000 năm qua? (Ảnh: Disclose.tv)

Người thằn lằn được cho là đã sinh sống trong một thành phố ngầm suốt hơn 5.000 năm. Họ có trình độ công nghệ rất tiên tiến và có mối liên hệ với người Maya. Sau khi chạy thoát khỏi thảm họa mưa thiên thạch lịch sử, người Maya đã chuyển đến sinh sống dọc bờ biển Thái Bình Dương và tại đây họ đã tiếp xúc với chủng sinh vật lạ như đến từ hành tinh khác này.

Những câu chuyện về người thằn lằn vẫn luôn được kể trong thần thoại của người Hopi. Họ là những người có trí tuệ cao, sở hữu những công nghệ tiên tiến. Họ đã dùng các hóa chất bí ẩn để xây dựng một mạng lưới rộng lớn gồm 285 đường hầm bên dưới lòng đất. Tất cả đường hầm này đều được thiết kế thêm những căn phòng rộng, nhiều phòng có thể có sức chứa lên tới 1000 hộ gia đình.

Mãi đến năm 1933, một kỹ sư khai thác mỏ tên là George Warren Shufelt, người góp phần phát minh ra máy X-quang radio, đã nói rằng thiết bị của ông có thể dò thấy các tuyến đường ngầm này. Trước đó, cũng có một tấm bản đồ da cừu về những đường hầm này được cho là nằm trong tay những người săn kho báu.

Thông tin về người ngoài hành tinh Lizard đã được đăng trên tờ LA TimesAssociated Press

Năm 1933, tờ Los Angeles Times đã đăng tải hành trình tìm kiếm kho báu thuộc về người thằn lằn của Shufelt và một tờ báo khác là Associated Press đã lan truyền tin này đi khắp nước Mỹ. Thành phố dưới lòng đất được cho là có hình dạng giống như một con thằn lằn, trải dài từ công viên Elysia đến thư viện trung tâm Los Angeles ngày nay.

Bài báo viết về cuộc tìm kiếm thành phố ngầm của người thằn lằn của ông Shufelt.

Shufelt tuyên bố, ông đã tìm thấy vị trí chính xác của một phức hợp ngầm có diện tích 1.765 mét vuông cùng 16 căn phòng cất giấu vàng. Shufelt đã phát hiện những cấu trúc bên dưới đồi Fort Moore ở Los Angeles nhờ vào chiếc máy X-quang của mình.

Sau đó, ông bắt tay vào việc thiết lập bản vẽ cho các lối đi, Hội đồng giám sát quận cũng cho phép Shufelt tiến hành khai quật dưới sự quan sát của nhiều người.

Khi đó, các tờ báo đã suy đoán rằng những kho báu này chính là số vàng mà người Tây Ban Nha đưa sang đây vào thời Mỹ còn là thuộc địa. Trước đó một thỏa thuận đã được thực hiện với chính phủ rằng họ sẽ chia nửa số vàng nếu Shufelt tìm được.

Thế nhưng, càng xuống sâu, việc khai quật càng gặp nhiều khó khăn bởi bùn và những khối đá dày đặc. Một số chuyên gia cho rằng cần phải đào sâu khoảng 300 m, nhưng Shufelt chỉ có thể đào đến hơn 70m và ông vẫn chưa tìm thấy đường hầm hay kho báu nào.

Đông qua xuân đến, cuộc khai quật của ông đã dần chậm lại, cạn kiệt tài chính và cuối cùng đã dừng lại hẳn. Shufelt tiếp tục sống ở Los Angeles cho đến cuối đời. Ông qua đời vào tháng 11/1957. Tất cả những gì còn lại chỉ là một tấm bản đồ đáng nhớ. Và câu chuyện về thành phố ngầm cùng kho báu của người thằn lằn vẫn là bí ẩn đối với nhân loại.

Hoàng An biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x