Bị con trai đuổi khỏi nhà, cha chết gục bên đường trong đêm lạnh, thứ trong túi áo khiến bao người cay mắt

09/08/21, 12:22 Cuộc sống

Thấy cha già đang bệnh nặng, người con dâu cùng chồng bàn bạc đuổi cha ra khỏi nhà vì sợ ông chết trong nhà mang điều xui; nửa tháng sau đó, người cha đáng thương này đã qua đời trong một đêm tuyết lạnh giá.

Ngời cha già bệnh nặng bị con trai đuổi ra khỏi nhà vì sợ ông chết trong nhà mang điều xui. (Ảnh minh họa qua Phunutoday)

Vào một buổi sáng mùa đông, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, người dân tại một thị trấn nhỏ xa xôi bất ngờ phát hiện một ông lão đã chết cóng bên đường.

Trong số những người hiếu kỳ vây quanh, có người mở miệng nói: “Tôi biết người này, hoàn cảnh đáng thương lắm, có nhà có con mà không được về, cũng chẳng có ai quan tâm chăm sóc”.

Theo truyền thông Trung Quốc, ông lão trên tên Phó Cường, hơn 70 tuổi. Vợ của ông qua đời cách đây vài năm. Ông có một người con trai, đã lấy vợ, nhưng người này đối với cha mình rất lạnh nhạt; ông Cường phải sống một mình trong căn phòng cũ, tự mình lo ăn uống qua ngày. 

Lúc còn trẻ, ông Cường bán mạng lao vào làm việc để có tiền lo cho cả gia đình, tình trạng này diễn ra trong nhiều năm liền nên sau này sức khỏe của ông xuống cấp nghiêm trọng. 

Cách đây không lâu, ông đổ bệnh nặng, chân tay không còn linh hoạt nữa. Ông lão muốn tới bệnh viện kiểm tra nhưng không có tiền nên tới tìm con trai nhờ giúp đỡ. Trái ngược với tưởng tượng của ông, cậu con trai một mực từ chối với lý do mình không có tiền.

Sức khỏe ông Cường sau đó càng ngày càng xấu, người con dâu sợ ông sẽ chết ở trong nhà nên đã cùng chồng bàn bạc đuổi cha mình đi. Từ đó ông lão đáng thương trở thành người vô gia cư dù có nhà, có con. Mỗi ngày ông thường lang thang đi ăn xin ở ngoài đường. Chỉ sau nửa tháng, ông lão đã chết cóng trong đêm tuyết lạnh giá.

Khi cảnh sát tới, qua kiểm tra, họ phát hiện trong túi áo ông có một tấm ảnh đã ố vàng. Tấm ảnh đã được chụp từ rất lâu, trong đó là hình ảnh một gia đình 3 người hạnh phúc, có bố, có mẹ và đứa trẻ cười hồn nhiên, có lẽ đó chính là con trai của ông.

Nhưng khi lớn lên, người con đã không còn coi cha là người trong gia đình, chỉ có người cha là vẫn yêu thương con như ngày đầu.

Những người chứng kiến đều cảm thấy bất bình và tội nghiệp ông lão, cả đời vất vả nuôi nấng mà khi có tuổi ông lại bị con trai coi như một gánh nặng cần phải vứt bỏ không thương tiếc.

Trong cuộc sống, tình cảm gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất.  

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Người làm cha làm mẹ đã dành cả cuộc đời yêu thương, chăm sóc cho con cái, chỉ hy vọng con được khỏe mạnh lớn khôn. Khi con bé cha mẹ chăm sóc, khi cha mẹ già, con chăm sóc cha mẹ, đấy là đạo làm con.

Thế nhưng, không ít bậc cha mẹ dù đã đến tuổi gần đất xa trời vẫn phải cật lực với chuyện lo bữa ăn nay, mai. Đáng buồn là có những đứa con đã trưởng thành không những không chăm sóc cha mẹ mà còn nhẫn tâm đuổi bậc sinh thành ra khỏi nhà, giống như câu chuyện đau lòng của ông Phó Cường ở trên.

Không biết liệu rằng sau cái chết của ông lão, người con có thấy áy náy với những gì mình đã làm hay không? 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x