Bị ĐCSTQ bức hại 7 lần, ông lão kiệt sức qua đời sau vài tuần được thả

29/10/20, 21:15 Trung Quốc

Một ông lão ở tỉnh Đông Bắc, Trung Quốc đã qua đời vào tháng 8 vừa qua sau khi được thả khỏi nơi giam giữ chỉ vài tuần. Trước đó, ông đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ phi pháp và tra tấn trong nhiều năm, đến mức thân thể tàn tật, gầy gò, suy yếu không còn sự sống. 

Tranh minh họa một phương thức tra tấn của ĐCSTQ. (Ảnh qua Minghui.org)

Ông Khương Toàn Đức là một người chồng và một người cha tận tụy. Ông đã qua đời vào ngày 26/8/2020 sau 6 tuần được thả khỏi nơi giam giữ, hưởng dương 66 tuổi.

Trước đó vào tháng 7/2020, ông Khương và vợ bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ập đến nhà và bắt giam phi pháp chỉ vì niềm tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện thượng thừa của Phật gia theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Vào thời điểm bị bắt, thân thể ông Khương đã gầy gò, sức khỏe suy nhược do nhiều năm bị tra tấn liên tục trong những lần giam giữ trước đó. Sau khi được thả tự do, sức khỏe của ông nhanh chóng xấu đi và phải truyền tĩnh mạch hàng ngày cho đến khi qua đời. Vợ ông hiện tại vẫn bị chính quyền ĐCSTQ giam giữ. Bà thậm chí còn không được phép tham dự đám tang của chồng.

Lịch sử bị bức hại thảm khốc

Ông Khương từng là nhân viên tại một văn phòng lưu trữ ngũ cốc. Trước đây, ông là một kẻ nghiện rượu và thuốc lá. Sau khi theo học Pháp Luân Công từ năm 1997, ông đã từ bỏ những thói quen xấu của mình, mối quan hệ của ông với gia đình cũng cải thiện, tình trạng bệnh tim và bệnh ngoài da cũng biến mất.

Những năm 1990, Pháp Luân Công trở thành một môn khí công phổ biến vì những lợi ích về sức khỏe cũng như nâng cao đạo đức cho người dân. Lãnh đạo Trung Quốc khi đó là Giang Trạch Dân cũng đã tận mắt chứng kiến những lợi ích tốt đẹp này. Tuy nhiên do lòng đố kỵ và tâm địa hẹp hòi, Giang đã dẫm lên vết xe đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ): Vu khống và đàn áp chính người dân của mình.

Ngày 20/07/1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, khắp cả nước đều diễn ra cảnh bắt người trắng trợn. Ông Khương cũng sớm trở thành mục tiêu bị bỏ tù, tra tấn và cưỡng bức lao động  nhằm ép ông từ bỏ đức tin. 

Ông bị bắt giam lần đầu vào tháng 9/1999. Trong 60 ngày bị giam giữ, ông phải chịu đựng những hình thức tra tấn man rợ như bắt ngồi yên trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài hay lao động khổ sai, mang những bao đậu nặng hơn 100 kg.

Đầu năm 2000, ông lại bị chính quyền giam giữ 2 lần liên tiếp chỉ vì lên Bắc Kinh thỉnh nguyện đòi quyền tự do tu luyện cho người học Pháp Luân Công. 

Ảnh minh họa một phương thức tra tấn của ĐCSTQ. (Ảnh: Minghui.org).

Trong khoảng 1 năm 6 tháng bị giam giữ, ông đã bị chính quyền đánh đập dã man, bị biệt giam trong một tháng, và buộc phải ngồi vắt chân trên ván gỗ trong một căn phòng nhỏ ẩm thấp cùng 20 học viên Pháp Luân Công khác. Thậm chí ông còn bị cấm ngủ vì không chịu từ bỏ đức tin. 

Sau đó, ông bị bắt lần thứ 4 vào ngày 8/11/2002 khi đang đi phát tài liệu nói lên sự thật về Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ hơn 1 năm và chịu bản án 11 năm tù vào năm 2004.

Trong suốt khoảng thời gian dài bị giam giữ, ông đã chịu nhiều hình thức tra tấn tàn khốc như: bị trói chân và bắt ngồi trên băng ghế, bịt đầu bằng túi ni lông, bị đâm ngón tay và núm vú bằng que tre vót nhọn.

Lính canh thậm chí còn bẻ gãy cánh tay phải của ông; còng tay, bẻ mạnh cổ tay ông một cách thô bạo, rồi kéo bàn tay bị còng từ lưng ra trước cơ thể liên tục mười lần khiến ông bị tàn tật vĩnh viễn. 

Trong tù, ông Khương nhiều lần bị đánh, rụng gần hết răng; bị biệt giam trong vài tháng; bị giật điện bằng roi điện; và bị trói tứ chi trong tư thế đại bàng xòe rộng.

Chưa đầy 2 năm sau khi được trả tự do, ông Khương lại bị bắt lần thứ 5 vào ngày 3/9/2015 chỉ vì nói chuyện với những người trên xe buýt về sự thật cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông bị phạt khoảng hơn 3 triệu đồng và bị giam giữ trong 15 ngày.

 Lần thứ 6 ông bị bắt là vào ngày 25/1/2016. 

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x