Bi hài: Kẻ lạ viếng trộm cần sa, bớ anh cảnh sát đến mà điều tra

10/06/20, 20:58 Thế giới

William Pointon, một người đàn ông sống tại Úc mới đây đã bị cảnh sát bắt khi trồng cần sa trong vườn nhà, nhưng trớ trêu thay, “kẻ chỉ điểm” cho cảnh sát lại chính là bản thân ông.

Một trong số những cây cần sa tịch thu được trong vườn nhà William Pointon. (Ảnh: Kênh 14)

William Pointon, sống tại Tennant Creek đã gọi điện báo cáo cho cảnh sát khi phát hiện một thiếu niên đột nhập vào nhà ông và ăn trộm một số cây cần sa trong vườn. William sau đó đã tự gọi điện cho cảnh sát, rồi vô tư báo cáo về vườn cần sa sau nhà của mình.

Khi cảnh sát tới nơi, người đàn ông 61 tuổi này còn lịch sự mời các sĩ quan vào nhà, uống cafe, rồi sau đó dẫn họ ra sau nhà để thăm quan “nông trại vui vẻ” do chính tay ông trồng! Tại đây, cảnh sát đã tìm thấy và tịch thu 69 cây cần sa, một số cây cao tới 1,5 mét và đang tới mùa “trổ mã”!

“Cảm động vì sự nhiệt tình hiếu khách của gia chủ”, các anh cảnh sát đã rất vui vẻ mời ông “lên phường” uống nước chè để đáp lễ.

Tuy vậy, luật sư bào chữa cho William, ông Noah Redmond cho rằng thân chủ của mình cảm thấy cần sa không bất hợp pháp, nhưng ông cũng tin rằng người trẻ tuổi không nên tiếp cận với cần sa.

“Việc ông William tự gọi cảnh sát để báo cáo về việc trồng cần sa là một yếu tố rất quan trọng trong vụ án này. Vấn đề nằm ở chỗ những đứa trẻ kia đã đột nhập vào nhà riêng của William, và thực hiện hành vi ăn trộm”, luật sư Noah cho hay.

Tại phiên tòa hôm 9/6, William tại Tòa án Tối cao Alice Springs đã nhận tội danh trồng cần sa trong khoảng 40 năm qua. 

Tuy nhiên, tòa án cũng cho biết ông William đã trồng cần sa nhưng không bán để lấy tiền, mà dùng chúng để đổi lấy thực phẩm, hàng hóa và sức lao động từ bạn bè.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x