Bi kịch của cậu bé bị ép ăn đến béo phì: Mẹ mất, giờ nằm 1 chỗ không ai cho ăn

09/07/21, 16:19 Cuộc sống

Được gia đình khích lệ cho ăn uống thật nhiều để béo mũm mĩm dễ thương, giờ đây cuộc sống của Chor Oat trở lên vô cùng khó khăn khi bị béo phì. Chỉ mới 13 tuổi nhưng cậu đã nặng 200kg, không thể di chuyển vì thân hình quá nặng, Chor Oat còn phải ngủ ngồi vì nằm xuống sẽ bị khó thở; cậu bé còn bị điếc và mắc bệnh tự kỷ nghiêm trọng; bất hạnh hơn cả là khi cả 2 người chăm sóc cậu là mẹ và bà lần lượt qua đời…

Vì được gia đình cho ăn uống quá thoải mái ngay từ khi còn nhỏ nên Chor Oat đã bị béo phì, mang hàng loạt bệnh tật trên thân. (Ảnh: Phunutoday)

Theo trang Phunutoday, cậu bé Chor Oat sống ở tỉnh Nakhon Sawan (Thái Lan). Dù mới chỉ 13 tuổi, nhưng cậu đã nặng tới hơn 200kg. Điều đáng nói, chính vì việc Chor béo phì quá độ nên cậu bé còn mang hàng loạt bệnh trên cơ thể, khiến cho cuộc sống rơi vào bi kịch.

Anh Uan, người họ hàng của cậu bé chia sẻ rằng, Chor Oat có hoàn cảnh gia đình vô cùng đáng thương, ngay từ khi lên 3, mẹ của cậu đã qua đời vì bệnh ung thư não, cha thì lập gia đình mới và chỉ thỉnh thoảng quan tâm đến em.

Chor Oat sau đó được bà nuôi dưỡng. Bà của Chor Oat vô cùng yêu thương, chiều chuộng cậu. Khi còn nhỏ, Chor cũng phát triển bình thường như những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng vì cho rằng trẻ ăn nhiều mới lớn được, nên gia đình cậu bé cố gắng cho con ăn thật nhiều dù họ rất nghèo.

Khi lên 4 tuổi, Chor Oat bắt đầu ăn khá nhiều so với mức thông thường nhưng thay vì lo lắng, gia đình và mọi người xung quanh còn cảm thấy vui mừng và khích lệ cậu bé vì cho rằng ‘trẻ con phải béo mũm mĩm mới dễ thương’.

Cậu bé Chor có thể ăn hết 1 đĩa cơm khổng lồ mỗi bữa, cùng 4 – 5 hộp sữa/ngày và rất nhiều đồ ăn vặt khác. Nếu bị ai đó điều chỉnh chế độ ăn, cậu lại tỏ ra không hài lòng, nên mọi người trong nhà cứ thế để cậu bé ăn uống vô độ vì chiều con.

Chor Oat phải ngủ ngồi vì mỗi khi nằm ngủ sẽ bị khó thở. (Ảnh: Phunutoday)

Hậu quả là khi Chor được 10 tuổi, cậu bé rơi vào tình trạng quá thừa cân béo phì và sức khỏe bị tàn phá khủng khiếp. Không chỉ bị liệt nửa người, cố gắng lắm cũng chỉ đi lại được vài bước, mà cuộc sống của cậu bé còn vô cùng khổ sở bởi chỉ có thể ngủ ngồi, không thể nằm vì sẽ khó thở.

Do quá béo nên việc tìm được quần áo cho Chor mặc hàng ngày cũng là một điều vô cùng khó khăn khi cỡ lớn nhất cậu cũng không mặc vừa. Vì ảnh hưởng của thể chất, Chor Oat cũng không được đi học và ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Đáng buồn hơn cả là cậu bé còn bị điếc và mắc bệnh tự kỷ nghiêm trọng.

Hơn nữa, việc đưa Chor Oat đi khám bác sĩ cũng vô cùng khó khăn bởi cậu bé không thể ngồi vừa vào bất kỳ chiếc xe hơi nào. Mọi người phải tìm xe tải để đưa cậu bé đi, thế nhưng không ít lần phải bỏ cuộc vì ngay cả việc đưa Chor lên thùng xe tải cũng không dễ dàng gì.

Đầu tháng 4 vừa rồi người bà của Chor cũng qua đời khiến cậu bé rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Và cho đến nay với cân nặng 200kg, cậu bé này vẫn chưa từng nhận được sự điều trị chuyên nghiệp nào cho hàng loạt bệnh tình của mình, khiến họ hàng và hàng xóm vô cùng lo lắng.

Sau khi câu chuyện của Chor Oat được đăng tải trên mạng xã hội, đã có rất nhiều người Thái Lan gửi tiền quyên góp ủng hộ tới Chor, mong cho cậu bé sớm vượt qua bệnh tật để có thể sống cuộc sống của một người bình thường.

Việc sinh hoạt thường ngày của Chor Oat gặp nhiều bất tiện vì bị béo quá mức. (Ảnh: Phunutoday)

Cậu chuyện của cậu bé Chor Oat có lẽ chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện để cảnh báo bố mẹ nuôi con theo quan điểm: Phải béo mới tốt, chiều chuộng cho con ăn uống vô độ. Thực tế cho thấy phần lớn các căn bệnh hiện nay, trong đó có cả bệnh án tử như ung thư đều xuất phát từ việc ăn uống.

Thay vì cho con ăn vô độ thì các bậc phụ huynh nên cho con ăn một chế độ dinh dưỡng khoa học để bé có thể phát triển trí tuệ và chiều cao, vóc dáng khỏe mạnh.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x