Bị nhóm săn trộm bắn trúng đầu, voi chạy đi tìm… bác sĩ

09/01/20, 15:53 Cuộc sống

Tại Zimbabwe, chú voi với biệt danh Pretty Boy, sau khi bị nhóm săn trộm bắn vào đầu và may mắn thoát chết, đã chủ động tiếp cận với một đoàn nhân viên bảo tồn động vật nhờ cứu giúp.

Cơ quan quản lý công viên và động vật hoang dã Mana Pools tại Zimbabwe cho hay, họ đã nhìn thấy chú voi Pretty Boy, 25 tuổi này trong tình trạng bị thương nặng do một viên đạn bắn trúng đầu. Nó đã lang thang một mình trong trạng thái đau đớn suốt vài tuần rồi sau đó mới được phát hiện.

Pretty Boy với vết thương bị đạn bắn vào đầu. (Ảnh: Awaretrust)

Khu bảo tồn đã báo khẩn cấp với nhóm bác sĩ thú ý đến từ Ủy ban nghiên cứu và hồi phục động vật hoang dã (AWARE) trường hợp của chú voi đặc biệt này, và ngay lập tức, tổ chức AWARE đã nhanh chóng có mặt.

Để khám bệnh cho một con voi hoang dã đã trưởng thành và to khổng lồ như Pretty Boy, buộc các nhân viên phải hết sức cẩn thận, tất cả đều chuẩn bị tinh thần và đầy đủ dụng cụ gây mê cần thiết cho một cuộc chạm trán, bởi rất có thể con voi sẽ chống cự và gây nguy hiểm.

Tuy nhiên, khi chiếc xe cứu hộ vừa đến nơi, trong lúc mọi người còn loay hoay chuẩn bị cho các dụng cụ y tế cần thiết thì đột ngột chú voi Pretty Boy này xuất hiện mà không đợi ai phải tìm kiếm. Thực tế là chỉ chưa đầy 30 phút chiếc xe vừa dừng chân thì nó đã tìm ra các nhân viên ở đây.

Có lẽ con voi biết trước về sự xuất hiện của nhóm bác sĩ, nên đã đợi sẵn ở đây.  Nó không hề tỏ ra hung hăng như mọi người nghĩ, nó thậm chí còn rất ngoan ngoãn, thân thiện và điềm đạm. Nó lặng lẽ đứng đợi cách đoàn xe y tế khoảng 13 m.

Pretty Boy thậm chí còn tự giác tìm đến như thể đang đợi các bác sĩ chữa trị cho nó. (Ảnh: Awaretrust)

“Tôi không phải người thích mạo hiểm với những loài động vật hoang dã, nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái với anh bạn này. Nó thậm chí còn bình tĩnh kéo cành cây xuống nhét vào miệng, để chúng tôi có thể kiểm tra vết thương cho nó nữa”, bác sĩ Marabini, người có mặt để chữa trị cho Pretty Boy hôm đó cho biết.

Chưa hết ngạc nhiên vì sự thân thiện và thông minh của chú voi, bà Marabini còn rất thích thú khi phát hiện chú voi này dù bị thương rất nặng nhưng vẫn tỏ ra bình thản và không hề sợ hãi trước nhiều người như vậy.

“Ngay cả khi tôi nói điều đó, tôi vẫn không tin được, vì con voi vẫn tỏ ra bình thản… Như thể nó biết chúng tôi đến là để giúp nó”. 

Sau một lúc tiếp cận và gần gũi với Pretty Boy, các bác sĩ đã nhanh chóng gây mê cho chú voi và tiến hành nội soi cũng như chụp X-Quang phần não cho nó để xác định vị trí viên đạn.

(Ảnh: Awaretrust)
“Sau khi bị bắn thuốc mê, con voi cũng không đi đâu quá xa, mà nằm phục xuống đất một cách nhẹ nhàng.” (Ảnh: Awaretrust)

“Dựa vào tấm phim X-quang, chúng tôi nhìn thấy ở chỗ vết thương có viên đạn ‘hình nấm’ đã sượt qua hộp sọ và nằm dưới lớp da gây ra một vết nứt của xương cuống mũi. Còn phần mờ đục trong các xoang liền kề với chỗ vết thương quanh khu vực thì đã tạo mủ.”

Vết đạn sau khi được chụp X-Quang. (Ảnh: Awaretrust)

Họ cũng phát hiện Pretty Boy không chỉ bị một viên đạn, mà còn đến 2 viên đạn bắn vào người, một viên trên trán và một viên ở bên sườn. Có lẽ trong thời gian qua nó đã chịu đau đớn không ít.

“Chúng tôi đoán nó bị bắn vào đầu rồi quay lưng bỏ chạy, khi đó bọn săn trộm đã bắn thêm một viên đạn nữa vào bên sườn nó.”

Các bác sĩ sau đó đã giúp Pretty Boy loại bỏ viên đạn bị biến dạng ra khỏi người và làm sạch vết thương hoại tử trên đầu cho nó. Họ cũng cho Pretty Boy uống thêm kháng sinh và chất diệt ký sinh lâu dài để nó mau hồi phục. 

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho Pretty Boy.(Ảnh: Awaretrust)

Các bác sĩ cho biết, nếu đầu đạn bắn xuống thấp hơn vài cm, viên đạn có thể sẽ đi xuyên qua não và giết chết nó. Nhưng với vị trí của viên đạn hiện tại, thì Pretty Boy may mắn vẫn được an toàn.

“Khi viên đạn găm vào da thịt, chúng thường được vô trùng vì lúc bắn ra, tốc độ nhanh khiến đạn sinh ra nhiệt. Bởi vậy nếu viên đạn không găm vào phần chí mạng của cơ thể, thì nó có thể được để lại đó mà không gây nguy hiểm”, bác sĩ Marabini giải thích.

Cuộc phẫu thuật thực tế đã thành công tốt đẹp, tuy nhiên, sau khi con voi tỉnh dậy, các bác sĩ phát hiện nó còn bị đau lưng. Phần nhiều là do chấn thương cũ ở cột sống gây ra.

“Ai cũng lo lắng cho tấm lưng yếu ớt của con voi sẽ làm nó không thể đứng lên được, tuy nhiên nó vẫn bình phục rất tốt như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí sau đó tựa đầu vào một cái cây ngủ gật trong nửa giờ đồng hồ”, tổ chức AWARE chia sẻ trên Facebook.

Các bác sĩ thú y cũng cho biết, trong quá trình khám cho Pretty Boy, họ phát hiện nó có một vết sẹo cũ gần xương sống. Điều này cho thấy đây không phải là lần đầu nó bị bắn sượt bởi một khẩu súng trường của bọn săn trộm.

Đến ngày hôm sau thì Pretty Boy gần như đã bình phục tốt hơn trước, bác sĩ Marabini còn mô tả “nó đang ăn ngấu nghiến quả đậu albida (một loại món ăn địa phương lành mạnh cho loài động vật ăn cỏ)”. 

Marabini cho hay, thực tế trường hợp như Pretty Boy là khá may mắn và hiếm hoi khi thoát được khỏi tay nhóm thợ săn đó. (Ảnh: Awaretrust)

Bác sĩ Marabini đoán rằng bọn săn trộm này có lẽ không nhiều kinh nghiệm nên mới để Pretty Boy thoát được. Một thợ săn chuyên nghiệp sẽ sử dụng một viên đạn tốt hơn. Hoặc cũng có thể chính sự điềm đạm và dũng cảm của Pretty Boy đã giúp nó bình tĩnh tránh né được sự truy đuổi của những gã săn trộm chẳng hạn.

Theo Tổ chức Động vật hoang dã châu Phi, tuổi thọ trung bình của một con voi có thể sống tới 70 năm tuổi. Tuy nhiên, lại khá ít con sống được lâu như thế bởi chúng luôn bị những kẻ săn trộm lúc nào cũng rình rập tại để giết lấy ngà.

Thanh Thiên (theo Nation and state)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x