Trung tâm sức khỏe Bình Dương: ‘Hô biến’ tạp vụ thành bác sĩ khám bệnh cho công nhân

18/12/19, 14:40 Việt Nam

Ngày 16/12, báo Thanh Niên đưa tin, mặc dù bà Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ là “tạp vụ” nhưng thường xuyên được giám đốc Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương cử tham gia đoàn y, bác sĩ đi khám bệnh định kỳ cho công nhân các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh.

‘Biến’ tạp vụ thành bác sĩ khám bệnh cho công nhân-ảnh 5
Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương. (Ảnh: Đ.T)

Trao đổi với phóng viên, nhiều công nhân cho biết, trong quá trình khám bệnh, bà Ngân mặc blouse trắng, đo mạch, huyết áp cho công nhân sau đó ghi kết quả vào hồ sơ bệnh án. 

Tuy nhiên, nhiều lần công nhân bắt gặp buổi sáng bà Ngân tham gia đoàn khám bệnh ở công ty xong, buổi chiều về lại trung tâm tiếp tục công việc tạp vụ, dọn dẹp vệ sinh.

‘Biến’ tạp vụ thành bác sĩ khám bệnh cho công nhân-ảnh 4
Lần gần nhất bà Ngân khám bệnh cho công nhân. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Gần đây nhất là vào ngày 5/12/2019, bà Ngân được giám đốc trung tâm SKLĐ-MT Bình Dương cử tham gia đoàn y bác sĩ đi khám bệnh tại một công ty nằm trong KCN VSIP 2 (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Sáng 16/12, trả lời phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thừa nhận: “Tôi là nhân viên tạp vụ”.

‘Biến’ tạp vụ thành bác sĩ khám bệnh cho công nhân-ảnh 3
Bà Ngân mặc áo tạp vụ ở trung tâm sáng 16/12. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Ngoài ra, Trung tâm SKLĐ-MT Bình Dương còn hợp đồng thuê 3 bác sĩ ở ngoài, những bác sĩ được hợp đồng này không đến trung tâm làm việc, không tham gia các đoàn khám bệnh cho công nhân nhưng vẫn hưởng lương của trung tâm hằng tháng.

Bên cạnh đó, năm 2008, Trung tâm SKLĐ-MT Bình Dương được trang bị 1 máy chụp X-quang mới 100% trị giá hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, nhiều năm nay, máy chụp X-quang bị “Đắp chiếu” với lý do “Hư hỏng, không hoạt động được”. 

Cũng trong ngày 16/12, phóng viên đã có buổi phỏng vấn ông Hồ Hoàng Vân, Giám đốc Trung tâm SKLĐ-MT Bình Dương. 

‘Biến’ tạp vụ thành bác sĩ khám bệnh cho công nhân-ảnh 4
Lịch phân công bà Ngân khám ở vị trí M.HA ngày 4/12, lịch cũng không phải bố trí đột xuất (Ảnh: Đỗ Trường)

Ông Vân cho biết: “Có máy X-quang, nhưng nhu cầu sử dụng máy X-quang là rất ít”. Sau khi phóng viên đề nghị ông Vân cho xem phòng máy và máy chụp X-quang thì ông nói: “Máy đã mang về đâu. Chưa mang về”. 

Còn về việc bà Ngân “Tạp vụ” nhiều lần tham gia đoàn y bác sĩ thực hiện khám bệnh thì ông Vân không trả lời được.

Tiếp đó, Ông Vân đề nghị phóng viên “Ra ngoài uống trà nói chuyện”. Khi phóng viên từ chối và đề nghị làm việc tại bàn làm việc thì ông Vân gọi bảo vệ yêu cầu phóng viên ra khỏi trung tâm.

‘Biến’ tạp vụ thành bác sĩ khám bệnh cho công nhân-ảnh 2
Bà Ngân (ngồi giữa) khám ở vị trí M.HA trước đó, không đúng như giải trình của trung tâm chỉ ‘cân đo’. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Đến chiều 17/12, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, ông Huỳnh Thanh Hà đã có buổi trả lời phóng viên. 

Ông Hà cho biết, việc sử dụng bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nhân viên tạp vụ, làm công tác khám bệnh cho công nhân là sai. Tuy nhiên, “Đây chỉ là đột xuất, không thường xuyên”. 

Theo giải trình của trung tâm, ngày 5/12 khi đoàn thực hiện khám bệnh cho một công ty thì vị trí cân đo vắng đột xuất nên mới bố trí bà Ngân vào vị trí này. Nhưng như vậy cũng là sai rồi!”

Tuy nhiên, phóng viên đưa ra hình ảnh chứng minh bà Ngân thường xuyên được bố trí vào vị trí “Đo mạch, huyết áp” chứ không phải vị trí “cân đo”. Ngoài ra, bà Ngân đã tham gia ở nhiều địa điểm khám khác chứ không phải “đột xuất” như giải trình của trung tâm. 

Trước sự việc chấn động này, nhiều độc giả bình luận.

Độc giả Nguyễn Bá Hải ở Thanh Hoá cho biết: “Huyết áp là cửa sổ của sức khỏe! Dựa vào huyết áp các bác sĩ sẽ có hướng chuẩn đoán chính xác sức khỏe và bệnh của con người. Nếu việc cô ‘tạp vụ’ không có chuyên môn mà trung tâm lại phân công như vậy là đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, vi phạm nguyên tắc quản lý điều hành công tác, và hơn hết là coi thường sức khỏe và tính mạng của những người lao động đang gắng sức làm việc nuôi sống xã hội”.

Độc giả Dương Văn Tuấn ở Khánh Hòa cho hay: “Sự quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động là một chính sách. Thế mà họ cố tình làm sai khi thực hiện. Gian dối này liệu kết quả khám có chính xác không? Thuê khống bác sĩ, bố trí nhân viên ‘tạp vụ’ ngồi ghế bác sĩ, máy X quang đắp chiếu để hợp tác bên ngoài … Quá tệ. Đề nghị Sở Y tế và UBND tỉnh Bình Dương xử lý nghiêm việc này”.

Độc giả ba chu ở Hoà Bình viết: “Tôi cũng là một người đi làm ở KCN, một năm khám sức khỏe 2 lần mà gặp những người này thì đúng là bi kịch”.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x