Binh sĩ Trung Quốc viết chữ trên cột mốc biên giới nhằm khiêu khích Ấn Độ?

01/07/20, 11:21 Thế giới

Mới đây, truyền thông Trung quốc Đại lục đã nhao nhoa đưa tin về việc một trung tướng của Quân khu Tây Tạng dẫn đầu đội tuần tra trong dịp Tết Đoan Ngọ và viết chữ màu đỏ lên một cột mốc biên giới, đồng thời giương lá cờ năm sao bên cạnh cột trụ để tuyên bố chủ quyền. Ngay lúc xung đột biên giới Trung-Ấn đang rất căng thẳng thì động thái này của Trung Quốc được coi là cố ý khiêu chiến. 

Trong lúc xung đột biên giới Trung-Ấn đang rất căng thẳng, binh sĩ Trung Quốc viết chữ trên cột mốc biên giới nhằm khiêu khích Ấn Độ? (Ảnh: Twitter)

Thứ Sáu tuần trước (26/6) là tết đoan ngọ truyền thống của Trung Quốc. Cùng ngày, kênh quân sự của các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát một video ngắn, tuyên truyền về hàng chữ được viết trên cột mốc biên giới bởi một lính biên phòng ở trạm gác quân khu Tây Tạng.

Phụ đề của video cho thấy, sự việc xảy ra gần một trạm gác nào đó của Côn Mộc Gia ở độ cao 4.900 mét so với mực nước biển. Một số binh sĩ Trung Quốc được trang bị vũ trang đầy đủ do một trung tướng dẫn đầu, đã dùng sơn đỏ viết lên một cột mốc ở biên giới Trung Quốc, sau đó tập trung chụp ảnh trước cột mốc này, đồng thời cũng giương lá cờ năm sao lên để tuyên bố chủ quyền.

Điều mà ngoại giới chú ý tới là trên cột mốc biên giới có viết chữ “Trung Quốc” và con số “1962”. Mà năm 1962, vừa đúng là năm Chiến tranh Trung-Ấn nổ ra, lúc đó hai bên đã có hàng ngàn người chết và bị thương trong trận giao chiến kéo dài một tháng.

Vài ngày trước, truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về cột mốc biên giới được sơn chữ của quân đội Tây Tạng. Ngoại giới cho rằng, đó là động thái quân đội ĐCSTQ muốn chứng tỏ sức mạnh của mình với Ấn Độ. Tuy Nhiên, cuối cùng có phương tiện truyền thông chứng thực được rằng, cột mốc biên giới đó kỳ thực là cột mốc biên giới giữa Trung Quốc và Nepal.

Trên thực tế, sau cuộc xung đột bạo lực quyết liệt ở biên giới Trung-Ấn vào ngày 15/6, mặc dù các lực lượng quân sự của hai nước không làm gián đoạn các cuộc đàm phán song phương, tuy nhiên các cuộc đàm phán hiện tại đã rơi vào bế tắc, cả hai bên Trung Quốc và Ấn Độ gần đây đều liên tục bổ sung quân đội vào biên giới. Điều này đã làm cho tình hình biên giới càng thêm căng thẳng.

Vào ngày 26/6, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ Manoj Mukund Naravane trong lúc báo cáo cho Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tuyên bố rằng, quân đội Ấn Độ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu lâu dài với Trung Quốc trên tuyến kiểm soát biên giới Trung-Ấn.

Kênh “Zee News” của Ấn Độ vào ngày 26/6 đã dẫn một nguồn tin nói rằng, quân đội Ấn Độ đã bố trí 45.000 binh sĩ của 3 sư đoàn ở biên giới Ladakh-Trung Quốc-Ấn Độ, đồng thời huy động xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và vũ khí hạng nặng, trong đó có súng lựu đạn hạng nhẹ M777 đặc biệt thích hợp tác chiến ở vùng đồi núi.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x