Bộ trưởng Ấn Độ: Trung Quốc mất ít nhất 40 binh sĩ trong cuộc đụng độ

22/06/20, 16:47 Thế giới

Một bộ trưởng liên bang Ấn Độ khẳng định Trung Quốc mất ít nhất 40 binh sĩ trong cuộc đụng độ với Ấn Độ tại vùng biên giới phía tây dãy Himalayas hôm 15/5, theo Reuters.

Lính biên phòng Ấn độ và Trung quốc tại đèo Nathu La mountain giữa Tây tạng và bang Sikkim của Ấn Độ. ( (Ảnh qua Reuters)

“Nếu phía chúng tôi (Ấn Độ) có 20 người thiệt mạng thì ít nhất số thương vong của phía họ (Trung Quốc) sẽ phải gấp đôi”, V.K.Singh, Bộ trưởng giao thông và đường bộ Ấn Độ nói với kênh truyền hình News24 hôm 20/6.

Ông Singh, từng là một chỉ huy quân đội, không cung cấp thêm thông tin nào dẫn chứng cho tuyên bố của mình. Ông cho biết trong lịch sử, Trung Quốc chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ thương vong chiến tranh nào, kể cả trong cuộc xung đột với Ấn Độ vào năm 1962. Bộ trưởng Sigh nói thêm phía Ấn Độ đã trao trả những binh sĩ Trung Quốc đi lạc vào lãnh thổ Ấn Độ sau cuộc đụng độ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Bharat Bhushan Babu từ chối bình luận về cuộc phỏng vấn của ông Singh.

Trong khi quân đội Ấn Độ xác nhận 20 binh sĩ đã thiệt mạng và ít nhất 76 người bị thương trong cuộc xung đột thì cho đến nay, phía Trung Quốc vẫn chưa công bố con số thương vong chính thức.

Trước đó, một phóng viên của tờ “Thời báo Hoàn cầu” đã đăng lên Twitter rằng quân đội ĐCSTQ có 5 người chết và 11 người bị thương. Nhưng sau đó lại nhanh chóng cải chính nói rằng, quan chức Trung Quốc vẫn chưa xác nhận được số thương vong.

Hãng thông tấn New Delhi ANI hôm 17/6 dẫn lời các nguồn tin cho biết 43 quân nhân Trung Quốc đã thiệt mạng và bị thương nặng trong cuộc đụng độ.

Video cuộc đụng độ giữa quân đội 2 nước hôm 15/5

Ấn Độ cáo buộc nguyên nhân vụ việc là do phía Trung Quốc không giữ cam kết tôn trọng Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) tại thung lũng Galwan, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc rằng binh sĩ Ấn Độ đã vượt qua biên giới.

Mặc dù các chỉ huy địa phương của 2 bên đã có các cuộc đàm phán giảm căng thẳng, tuy nhiên, quân đội vẫn bao quanh một số địa điểm dọc Đường kiểm soát Ấn Độ – Trung Quốc.

Ngày 19/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích chính quyền Trung Quốc làm leo thang căng thẳng biên giới với Ấn Độ.

Thùy Linh(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x