Bố ung thư ác tính, mẹ mắc Covid-19, bé sơ sinh khát sữa trong khu cách ly Bắc Giang

05/06/21, 10:27 Cuộc sống

Chỉ vừa chào đời được 3 ngày, chưa kịp có tên, bé gái sơ sinh đã phải xa mẹ vì mẹ em được xác định dương tính với Covid-19. Trong khi đó bố lại đang bị ung thư nằm viện chờ mổ không thể chăm sóc em, các bác sĩ trong khu cách ly gọi em là “bé F1”.

Bố ung bị thư ác tính, mẹ lại mắc Covid-19, bé sơ sinh khát sữa trong khu cách ly Bắc Giang.

Mới đây, cô Đinh Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Song Mai (xã Song Mai, TP. Bắc Giang) đã chia sẻ lên mạng xã hội về hoàn cảnh đặc biệt của một bé gái sơ sinh, mới 3 ngày tuổi, đang phải cách ly tập trung mà không có bố mẹ bên cạnh.

Theo cô Hằng, cháu bé sơ sinh 3 ngày tuổi trên ở xóm Bình An, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang. Mẹ cháu là chị B.T.H., là bệnh nhân covid-19 đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Bố cháu là anh P.V.H. bị ung thư đại tràng, đang chờ mổ tại Bệnh viện K. 

Ngoài ra, cháu bé còn có một anh trai 2 tuổi, hiện đang được cách ly tại nhà cùng bà nội đã qua tuổi 80. Bé vừa mới sinh được 3 ngày đã phải xa mẹ, vẫn còn chưa kịp đặt tên nên các bác sĩ trong khu cách ly ở Trường tiểu học Song Mai (TP. Bắc Giang) gọi cháu là “bé F1”.

Thương bé gái sơ sinh phải rời xa hơi ấm của mẹ khi còn quá nhỏ. (Ảnh qua Facebook)

“Do khát sữa, cháu có quấy khóc. Khoảng 15 phút sau, có người mang sữa vào, cháu được ăn no và ngủ ngoan. Hiện tại, cháu không bị sốt, được các y bác sĩ trong khu cách ly chăm sóc”, cô Hằng cho biết.

Thông qua mạng xã hội, cô Hằng kêu gọi những người mẹ đang cho con bú và các nhà hảo tâm cùng nhau góp sữa, bỉm và đồ dùng trẻ sơ sinh… để tạm thời hỗ trợ cho cháu bé. 

Xác nhận đúng là có sự việc trên với báo Tuổi Trẻ, bà Phạm Thị Hạt (58 tuổi, ngụ thôn An Bình, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang, bác ruột của cháu bé F1) cho biết, hoàn cảnh của gia đình cháu vô cùng khó khăn. 

Bà ngoại 80 tuổi bế cháu nhỏ sơ sinh 3 ngày tuổi khát sữa tại khu cách ly ở Trường tiểu học Song Mai (TP. Bắc Giang). (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Hai vợ chồng chị H. cùng làm công nhân ở Bắc Giang, được đưa đi cách ly tập trung, 4 lần xét nghiệm đầu đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên sau khi sinh mổ xong, chị H. lại bất ngờ có kết quả quả dương tính nCoV.

Ngay sau đó, chị H. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị, để lại đứa con đỏ hỏn 3 ngày tuổi cho bà ngoại hơn 80 tuổi chăm sóc. 

Gần đây, em trai bà Hạt, tức chồng của sản phụ mắc Covid-19 trên cũng vừa phát hiện bị ung thư đại tràng. Trước đó, anh H. đi khám ở Bệnh viện Bắc Giang – Hà Nội, xác định có polyp đại tràng, sau khi mổ polyp thì mang khối u trên đi sinh thiết ở một bệnh viện tại Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ xác định là khối u ác tính. Cứ như thế cuộc sống của vợ chồng anh H. đã khó khăn lại chồng chất khó khăn.

“Hiện nay một mình bà ngoại đang chăm cháu trong khu cách ly. Vì thiếu mẹ nên cháu đang rất đói và khát sữa, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng”, bà Hạt chia sẻ.

Theo cô Hằng, ngoài em bé 3 ngày tuổi trên, trong khu cách ly ở Trường tiểu học Song Mai vẫn còn rất nhiều cháu bé khác phải đi cách ly một mình, không có người lớn trong gia đình chăm sóc. Tuy vậy, hầu hết, các cháu đều rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không quấy khóc. Những cháu nhỏ đi cách ly một mình sẽ được các y bác sĩ cùng các cô giáo nơi đây tận tình chăm sóc.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x