Cái chết đột ngột của Phó chủ tịch Huawei ở Thâm Quyến bị nghi ngờ là ‘giết người diệt khẩu’

05/11/20, 10:27 Trung Quốc

Joe Kelly, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei đã qua đời đột ngột ở Thâm Quyến. Vì Huawei đang trong tình trạng rối bời về mọi mặt, do đó cái chết của Joe Kelly khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Cái chết đột ngột của Phó chủ tịch Huawei ở Thâm Quyến bị nghi ngờ là ‘giết người diệt khẩu’ (ảnh 1)
Joe Kelly, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei bất ngờ qua đời ở Thâm Quyến. (Ảnh qua Getty Images)

Theo tiết lộ của “Inty Media” vào ngày 3/11, Joe Kelly, một doanh nhân nổi tiếng người Ireland, đồng thời là Phó chủ tịch tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei đã đột ngột qua đời tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Đài phát thanh Ireland (RTE) cũng đưa tin, Kelly, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông quốc tế người Ireland của Huawei đã đột ngột qua đời ở Thâm Quyến vào cuối tuần trước ở tuổi 55.

Huawei đã đưa ra một thông báo cho biết người bạn đồng nghiệp là Kelly đã qua đời tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông. “Trong giai đoạn khó khăn này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ họ (gia đình Kelly)”. Thông cáo không nêu rõ nguyên nhân và thời gian tử vong cụ thể.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Ireland, trong một cuộc phỏng vấn gần đây nhất, Kelly nói rằng ông ở xa nhà như vậy, cảm thấy rất nhớ bầu không khí trong lành ở Ireland, nhớ nhịp sống, con người và phong cảnh của Donegal (một quận của Ireland). Ông còn nói, người dân ở quê ông thuần hậu “Cho dù bạn đi đâu, đi bao lâu chăng nữa cũng được đón tiếp nồng hậu”.

Theo báo cáo, Kelly và vợ Una có hai người con là Aidan và Eunan.

Năm 1980, Kelly làm việc cho bưu điện tại Letterkenny, Ireland và rời đi năm 1987; đến năm 1992, ông tốt nghiệp Đại học Ulster với chuyên ngành truyền thông. Sau đó, chuyển đến London, trong thời kỳ còn là nhà báo, ông đã viết một số bài báo về kinh doanh và kỹ thuật.

Về sau ông tham gia vào một số công ty truyền thông nổi tiếng nhất thế giới như Xerox, Marconi, BT, và gia nhập Huawei vào năm 2012, đồng thời cũng chuyển gia đình từ London đến Trung Quốc đại lục.

Sau khi Huawei bị phơi bày là công cụ gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nó đã bị các nước phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ tẩy chay. Khi ấy Kelly đã đại diện cho Huawei trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông bác bỏ những cáo buộc đó, đồng thời khẳng định chuyên môn của mình là quản lý khủng hoảng, khi sự việc xảy ra, cần giữ tỉnh táo, không nên buồn bã, kích động.

Về sự việc lần này, cư dân mạng đưa ra suy đoán nguyên nhân cái chết đột ngột của Kelly ở Thâm Quyến như sau:

“Vì sự kết thúc của nền tảng ĐCSTQ!”;

“Làm bạn với quỷ thì không thể chết yên thân!!”;

Nó bắt đầu diệt khẩu rồi. Những người nước ngoài hợp tác với Huawei khuyên các bạn nên nhanh chân chạy trốn. Tính mạng là quan trọng!”;

“Cái chết đột ngột khả năng xảy ra không cao. Chắc chắn phải có điều gì ẩn giấu trong đó. Trong môi trường của ĐCSTQ, không thể dùng tư duy của người bình thường để suy xét vấn đề, bởi vì họ có thể làm mọi thứ mà con người không thể làm ra được”;

“Khiến người ta nhớ đến Neil Heywood. Heywood là một cột mốc lịch sử quan trọng. Điều đó có nghĩa là những người da trắng sinh ra ở châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không có ‘kim bài miễn tử’ dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản”.

Cái chết đột ngột của Phó chủ tịch Huawei ở Thâm Quyến bị nghi ngờ là ‘giết người diệt khẩu’ (ảnh 2)
Vào ngày 14/11/2011, doanh nhân người Anh Heywood được tìm thấy đã chết trong khách sạn nghỉ dưỡng Lệ Cảnh, quận Nam Sơn, thành phố Trùng Khánh. (Ảnh: NTDTV)

Vào ngày 14/11/2011, doanh nhân người Anh Heywood được tìm thấy đã chết trong khách sạn nghỉ dưỡng Lệ Cảnh, quận Nam Sơn, thành phố Trùng Khánh. Sau khi vụ việc xảy ra, Vương Lập Quân, lúc đó là Chánh văn phòng Công an Trùng Khánh đã tổ chức điều tra và nhanh chóng kết luận rằng cái chết của Heywood là do “uống rượu quá nhiều” và hỏa táng thi thể mà không khám nghiệm.

Hơn hai tháng sau, vụ án thay đổi như một trò hề. Vương Lập Quân đã chạy trốn vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở tỉnh Tứ Xuyên để xin tị nạn, sau đó tiết lộ rằng Heywood đã bị Cốc Khai Lai, vợ của Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai chủ mưu đầu độc.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Heywood đã bị diệt khẩu vì có liên quan đến các hoạt động buôn bán nội tạng, thi thể người của vợ chồng Bạc Hy Lai ở nước ngoài.

Bằng chứng điều tra do WOIPFG tiết lộ cho thấy, Heywood là người liên hệ ở nước ngoài của Cốc Khai Lai, giúp buôn bán thi thể người và các cơ quan nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Họ hợp tác với nhà máy Hagens để bán thi thể sau khi mổ lấy nội tạng sống.

Gia đình Bạc Hy Lai đã kiếm được rất nhiều tiền thông qua tội ác này, Heywood xin Cốc Khai Lai chia tiền hoa hồng, tuy nhiên Cốc Khai Lai lo lắng Heywood sẽ tiết lộ nội tình đen tối của họ nên đã ra tay giết người diệt khẩu.

Sau khi Heywood bị giết, Vương Lập Quân đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bí mật hẹn phỏng vấn nhiều lần. Do đó vợ chồng Bạc Hy Lai bắt đầu đề phòng Vương Lập Quân, Vương lo sợ bị vợ chồng Bạc Hy Lai diệt khẩu như Heywood nên đã trốn trong lãnh sự quán Hoa Kỳ, dẫn đến cả ba lần lượt bị tống giam, điều này đã dẫn tới hàng loạt các cuộc tranh đấu nội bộ giữa các quan chức cấp cao của ĐCSTQ.

Minh Huy

Theo ntdtv.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x