Cảm xúc của người mẹ khi mang thai sẽ lưu lại trong ký ức của thai nhi

27/08/19, 08:07 Tri thức

Đứa trẻ khi còn trong bụng mẹ đã là một sinh mệnh hoàn chỉnh, có cảm xúc, có ký ức, những lời nói vô tình của chúng ta trong lúc khó chịu sẽ có thể trở thành một vết thương hằn sâu trong tâm hồn của bé sau này.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu thấy những đứa trẻ khi còn trong bụng mẹ đã có thể phản ứng với âm thanh nghe được ở bên ngoài, và đặc biệt là nhạc giao hưởng sẽ ảnh hưởng rất tốt đến sự phát triển của bé. Không những thế, tâm trạng và suy nghĩ của người mẹ cũng có tác động rất lớn đối với trẻ. 

Đứa trẻ khi còn trong bụng mẹ đã là một sinh mệnh hoàn chỉnh, có cảm xúc, có ký ức
Đứa trẻ khi còn trong bụng mẹ đã là một sinh mệnh hoàn chỉnh, có cảm xúc, có ký ức. (Ảnh: Sitarambhartia)

Những người mẹ Do Thái ngoài việc thường xuyên hát và chơi đàn thì còn giải toán để giúp cho trẻ thông minh hơn, đây cũng có thể là lý do mà người Do Thái được đánh giá là dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Do đó những người mẹ khi đang mang thai phải thật sự chú ý đến cảm xúc và lời nói của mình.

Con nhỏ cũng có ký ức thai nhi?

Con nhỏ liệu cũng có ký ức khi còn là thai nhi hay không? Có một vài đứa trẻ có những ký ức khi còn nằm trong dạ con, thậm chí sau khi sinh ra vẫn có thể nhớ được. 

Có một người mẹ đã chia sẻ lại trải nghiệm thần kỳ của mình, nói rằng trong lúc mang thai con gái, đã từng nói với thai nhi là mong rằng con gái đừng có sinh ra đời, con gái sau khi sinh ra, một lần trước khi ngủ đã nói những lời làm cho người mẹ nổi hết da gà, hổ thẹn nước mắt chảy ròng.

Một buổi tối vào 9 năm trước, cô mộng thấy một bé trai cứ gọi cô là mẹ, buổi sáng tỉnh dậy cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng điều trùng hợp là người chồng sau khi ngủ dậy liền nói với cô: “Ôi, có phải em mang thai không?”. Bởi vì người chồng cũng có giấc mơ tương tự, cô lập tức sợ hãi đáp lại: “Em cũng mơ như vậy…”, và cuối cùng cô đã thật sự mang thai, sinh được một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu.

Mấy năm sau, cô lại mang thai một lần nữa. Một ngày, trong lúc mọi người đang suy đoán giới tính của thai nhi, lúc đó con trai nhỏ 3 tuổi lại nói như chém đinh chặt sắt: “Em bé sẽ là con gái, là một người em gái”, mà lại tỏ ra rất cương quyết. Cô cũng không biết nguyên nhân là tại sao, con trai của cô chỉ nói: “Con chỉ biết là như vậy thôi”.

Không thể tưởng tượng được, lần mang thai thứ hai của cô lại là một bé gái, mà con gái sau khi sinh, đặc biệt yêu quý anh trai. Từ khi vừa sinh ra đã là như thế rồi, chỉ nhìn thấy anh trai mới cười to, chỉ có anh trai mới có thể dỗ được bé khi đang khóc, ánh mắt của bé gái luôn dõi theo anh trai. Sau khi lớn lên, con gái đi đến chỗ nào cũng chỉ dính với anh trai, không có ba mẹ cũng không sao, nhưng không có anh trai là không được.

Trong cuốn sách “Ký ức thai nhi” có từng nói đến: “Khi đứa bé ở trên trời nó sẽ chọn cho mình những thành viên ưa thích trong gia đình của nó, sau đó đầu thai vào trong bụng của chủ nhà”. Nếu như thai nhi có thể báo mộng, bé gái ở trong mộng đã báo cho anh trai biết là mình sắp ra đời, con trai từ đó mà cũng biết được giới tính của thai nhi.

Có một vài đứa trẻ có những ký ức khi còn nằm trong dạ con, thậm chí sau khi sinh ra vẫn có thể nhớ được. (Ảnh: )
Có một vài đứa trẻ có những ký ức khi còn nằm trong dạ con, thậm chí sau khi sinh ra vẫn có thể nhớ được. (Ảnh: Pinterest)

Cô trong một lần dỗ cho con gái ngủ, đã kể rất nhiều chuyện khi con gái còn nhỏ, ngay khi con gái sắp ngủ, đột nhiên nói với cô: “Mẹ, con biết bây giờ mẹ rất yêu con, nhưng lúc con còn nằm trong bụng mẹ, con vẫn nghĩ là mẹ sẽ bỏ con, khi đó con nghĩ là mẹ không thích con”, nói xong liền xoay người rồi chìm vào giấc ngủ.

Những lời này làm cho cô không ngăn được nước mắt, cô lập tức hiểu ra đó là ký ức của thai nhi, “Thai nhi lúc còn trong bụng mẹ, hoàn toàn có khả năng cảm thụ được tâm tư của người mẹ”.

Vốn là khi cô biết được mình mang thai đứa con thứ hai thì cũng không vui, cộng thêm người chồng cũng nói không muốn có đứa bé này. Bởi vì cô đã khổ sở chờ đợi để có thai 2, 3 năm nay, cô luôn hy vọng rằng mình sẽ mang thai đứa con thứ hai trong lúc chăm sóc đứa con trai đầu, nhưng chờ mãi mà không thấy gì, cho đến khi cô bỏ ý định mang thai đi, quay lại đi làm, thì lại có thai con gái ngoài ý muốn.

Lúc mang thai lần thứ hai, cô mới vào công ty hơn nửa năm, thật vất vả mới tìm được một chỗ đứng, cũng muốn đạt được một ít thành tích trong công việc, vậy mà lại mang thai ngoài ý muốn, bởi vậy cô thường phàn nàn với đứa bé ở trong bụng: “Lúc mẹ muốn con thì con không đến, ngay lúc không muốn thì con lại đến, con chính là cố ý tới làm phiền mẹ, con chỉ muốn chống lại mẹ thôi!”.

Cô đã rất nhiều lần nói với chồng: “Em cảm thấy không thể yêu thương nó được…”, về sau khi nhớ lại những lời này, cô cũng cảm thấy không phải, chỉ cần nghĩ tới việc con gái đã nghe được hết là trong tâm lại cảm thấy áy náy khó chịu.

Cô cho rằng con gái lẽ ra đã không nhớ những việc này, nhưng cảm giác không được yêu thương này có thể luôn tồn tại trong tiềm ý thức của đứa bé. 

Cô đã rất hối hận, nếu có cơ hội quay trở lại, nhất định cô sẽ nói với thai nhi những lời yêu thương. Cô cũng khuyên những bà mẹ đang mang thai rằng: “Phải nhớ bảo trì tâm thái vui vẻ khi đang mang thai và đón chờ khoảnh khắc đứa bé chào đời!”.

Những người mẹ khi đang mang thai phải thật sự chú ý đến cảm xúc và lời nói của mình.
Những người mẹ khi đang mang thai phải thật sự chú ý đến cảm xúc và lời nói của mình. (Ảnh: Medium)

Ảnh hưởng của ký ức thời thai nhi

Tiến sĩ, bác sĩ Paul Beau của nước Đức, người tiên phong trong liệu pháp thôi miên, đã chữa trị cho một bệnh nhân nam. Tình trạng của bệnh nhân này chứng minh một cách rõ ràng ký ức thời thai nhi tiềm tàng trong con người anh có ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời khi bệnh nhân này cảm thấy vô cùng bất an, toàn thân thường xuất hiện cảm giác nóng lên tạm thời.

Để tìm hiểu nguyên nhân, Tiến sĩ Beau đã đưa bệnh nhân vào trạng thái say ngủ. Anh dẫn trở lại thời kỳ thai nhi, hồi tưởng sự việc trọng đại đã xảy ra lúc đó. Khi kể về thời điểm trước tháng thứ bảy, ngữ điệu của anh rất chậm rãi, vẻ mặt bình thường, nhưng khi nhắc lại tình hình sau đó thì đột nhiên khóe miệng cứng đơ, toàn thân run rẩy, lên cơn sốt cao, tỏ vẻ sợ hãi.

Có thể dễ dàng nhận thấy, chứng bệnh hiện nay của anh do trải nghiệm trong thời kỳ thai nhi gây ra. Tại sao lại vậy? Mấy tuần sau, Tiến sĩ Beau đến thăm mẹ của bệnh nhân này và được biết, sau khi mang thai được bảy tháng bà đã từng tắm nước nóng với ý định phá thai.

Trong những tháng cuối cùng trước khi chào đời, hành vi của thai nhi ngày càng phức tạp và trưởng thành do có sự kích thích và dẫn dắt của những ký ức tích lũy từ trước.

Trong một giai đoạn nào đó, cảm xúc đối lập của con người đều bắt nguồn từ ký ức, dù đó là ký ức có ý thức hay ký ức vô thức. Và những ký ức thời thai nhi dường như đã bị lãng quên của mỗi người vẫn ảnh hưởng đến cả cuộc đời của họ trong vô thức. Vì vậy, điều tiết cảm xúc của mẹ trong thời gian mang thai có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tài năng cũng như tâm lý của con cái sau này.

Chân Chân biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x