Cảnh sát Hồng Kông vây bắt người quy mô lớn, ép dân quỳ xuống như tù binh

07/01/20, 15:26 Trung Quốc

Ngày 5/1, cảnh sát Hồng Kông lại tiến hành một cuộc vây bắt quy mô lớn tại Thượng Thủy (Sheung Shui), ép người dân quỳ xuống đất, đặt hai tay ra sau đầu, đối xử giống như tù binh; còn khua dùi cui tấn công, nhục mạ phóng viên truyền thông.

Cảnh sát Hồng Kông ép người dân quỳ xuống đất, đặt hai tay ra sau đầu, đối xử giống như tù binh.
Cảnh sát Hồng Kông ép người dân quỳ xuống đất, đặt hai tay ra sau đầu, đối xử giống như tù binh. (Ảnh: Getty Images)

Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 5/1, hơn 10.000 người Hồng Kông đã tổ chức một cuộc diễu hành, yêu cầu Chính phủ Hồng Kông đối mặt với vấn đề hàng hoá nhập lậu. Trên đường di chuyển, họ hô to các khẩu hiệu như “5 yêu cầu chính, không thể thiếu một”; “đẩy lùi nhập lậu, đầu ra duy nhất”, đồng thời giơ 5 ngón tay ra biểu thị 5 yêu cầu chính. Nhiều nghị viên quận phía Bắc của Đảng Dân Chủ cũng tham gia diễu hành.

Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 5 tháng 1, hơn 10.000 người Hồng Kông đã tổ chức một cuộc diễu hành phản đối ở Sheung Shui.
Vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 5/1, hơn 10.000 người Hồng Kông đã tổ chức một cuộc diễu hành phản đối ở Sheung Shui. (Ảnh: Getty Images)
Người biểu tình hô to các khẩu hiệu như "5 yêu cầu chính, không thể thiếu một"; "đẩy lùi nhập lậu, đầu ra duy nhất", đồng thời giơ 5 ngón tay ra biểu thị 5 yêu cầu chính.
Người biểu tình hô to các khẩu hiệu như “5 yêu cầu chính, không thể thiếu một”; “đẩy lùi nhập lậu, đầu ra duy nhất”, đồng thời giơ 5 ngón tay ra biểu thị 5 yêu cầu chính. (Ảnh: Getty Images)
Hơn 10.000 người Hồng Kông đã tổ chức một cuộc diễu hành phản đối ở Sheung Shui, cảnh sát canh phòng ở trên đường.
Hơn 10.000 người Hồng Kông đã tổ chức một cuộc diễu hành phản đối ở Sheung Shui, cảnh sát canh phòng ở trên đường. (Ảnh: Getty Images)

Sau khi kết thúc diễu hành, mọi người tập trung gần Trung tâm Thượng Thủy và Quảng trường Tân Đô, hô to các khẩu hiệu như “Khôi phục Thượng Thủy, trả lại xã khu cho tôi”. Vào khoảng 4 giờ chiều, một số lượng lớn cảnh sát chống bạo động đã bất ngờ bao vây xung quanh Trung tâm Thượng Thủy, đồng thời xịt hơi cay vào người dân.

Tại Quảng trường Tân Đô, Trung tâm Thượng Thủy có ít nhất khoảng một trăm người bị cảnh sát chặn lại và kiểm tra, họ đều bị cảnh sát yêu cầu quỳ trên mặt đất, hai tay đưa ra sau đầu.

Có ít nhất khoảng một trăm người bị cảnh sát chặn lại và kiểm tra, họ đều bị cảnh sát yêu cầu quỳ trên mặt đất.
Có ít nhất khoảng một trăm người bị cảnh sát chặn lại và kiểm tra, họ đều bị cảnh sát yêu cầu quỳ trên mặt đất. (Ảnh: Getty Images)

Có người bị bắt giữ bị thương ở đầu, hiện trường có lưu lại nhiều vết máu, một số người dân bị trói bằng dây thừng, lần lượt bị áp giải lên xe bus du lịch rồi rời đi. Trong lúc giải tán đám đông, cảnh sát đã vung dùi cui đánh trúng phóng viên và phóng viên chụp ảnh của Apple Daily.

Cùng lúc đó, một số lượng lớn người bịt mặt bắt giữ người trong Trung tâm Thượng Thủy, và xịt hơi cay vào người dân đứng xung quanh. Trong lúc đó, một người đàn ông tự xưng là người sống trong Trung tâm Thượng Thủy cũng bị cấm tiến vào, sau đó người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cảnh sát tái diễn cuộc vây bắt quy mô lớn tại Sheung Shui, bắt giữ hàng trăm người biểu tình.
Cảnh sát tái diễn cuộc vây bắt quy mô lớn tại Sheung Shui, bắt giữ hàng trăm người biểu tình. (Ảnh: Getty Images)

Một cảnh sát mặc thường phục cũng bị cảnh sát chống bạo động điên cuồng xịt hơi cay vào mặt, cho đến lúc anh ta đưa ra giấy ủy nhiệm, cảnh sát chống bạo động mới ngừng tay. Vẻ mặt của cảnh sát mặc thường phục rất đau đớn, được hộ tống bởi cảnh sát bịt mặt khác, người dân lớn tiếng reo hò.

Một cảnh sát mặc thường phục cũng bị cảnh sát chống bạo động điên cuồng xịt hơi cay vào mặt.
Một cảnh sát mặc thường phục bị cảnh sát chống bạo động xịt hơi cay vào mặt, biểu cảm đau đớn, cảnh sát Hồng Kông đã giúp anh ta rửa mặt. (Ảnh: Getty Images)

Ông Trần, người được thả ra sau khi bị bắt, nói với Apple Daily, lúc ấy có khoảng 20 người đã bị cảnh sát chặn lại và kiểm tra, bị yêu cầu quỳ hoặc ngồi xổm xuống, dù cho có thủy tinh ở trên mặt đất.

Cảnh sát đã chụp chân dung của người dân, tìm lấy giấy tờ cá nhân và lục soát vật phẩm tùy thân. Ông Trần thẳng thắn khiển trách cảnh sát lạm dụng quyền lực bắt người bừa bãi, chặn người kiểm tra một cách vô lý.

Một người dân bị cảnh sát đè trên mặt đất và bắt giữ.
Một người dân bị cảnh sát đè trên mặt đất và bắt giữ. (Ảnh: Getty Images)

Trần Bá, một thành viên hơn 70 tuổi của nhóm “Bảo vệ trẻ em”, cũng đã bị cảnh sát Hồng Kông đuổi đi trong khi chờ xe buýt ở trạm xe buýt ngoài Quảng trường Tân Đô. Có cảnh sát chống bạo động giơ bình xịt hơi cay và nhắm vào phần mắt của Trần Bá ở cự ly gần, dáng vẻ uy hiếp.

Nguồn tin cảnh sát cho biết có 40 người đã bị bắt trong chiến dịch ở Thượng Thủy hôm 5/1.

Người dân bị bắt bị áp giải lên xe bus mang đi.
Người dân bị bắt bị áp giải lên xe bus mang đi. (Ảnh: Getty Images)

Lâm Trác Đình, nghị viên Hội Lập pháp Đảng Dân Chủ, nói rằng theo thư thông báo của cảnh sát cho thấy thời hạn của cuộc diễu hành là kéo dài đến 5 giờ, hiện trường cuộc diễu hành không hề có xung đột, mà cảnh sát đã bắt đầu chiến dịch bắt giữ vào lúc 4 giờ, không hề có cơ sở pháp lý.

Ông mô tả vụ việc này không khác gì với cuộc vây bắt quy mô lớn ở Vịnh Causeway vào ngày đầu năm mới, cảnh sát “Cho dù như thế nào, bắt được cứ bắt, không cần biết lý do, bắt sai người thì thả ra”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

    Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

    Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

x