Cảnh tượng không gian khác: Thú cưỡi của các vị Phật Đạo Thần – uy nghiêm, thánh khiết

07/09/21, 08:00 Khám phá sinh mệnh

Từ những thần thoại và truyền thuyết, chúng ta thường thấy những vị Phật, Đạo, Thần thường cưỡi trên những linh thú, những con thú này vô cùng trang nghiêm, thánh khiết. Một người trong quá trình tu luyện đã tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng chân thật về các Thần thú này.

Thần thú
Những vị Phật, Đạo, Thần thường cưỡi trên những linh thú. (Ảnh qua Sohu)

Người tu luyện trong chính Pháp, chính Đạo, sau khi đến một tầng thứ nhất định sẽ khai mở thiên mục (con mắt thứ 3), hiển lộ Thần thông, có thể nhìn được các cảnh tượng hoành tráng, mỹ hảo ở không gian khác.

Một người tu luyện sau khi khai thiên mục đã nhìn thấy những linh thú mà các vị Thần tiên cưỡi. Dưới đây là nội dung chia sẻ của người tu luyện này. 

Linh thú trong các Thần thoại, truyền thuyết

Trong tiếng Phạn, thần thú được gọi là Vahana nghĩa là “ngựa cưỡi”, hay “phương tiện chuyên chở”, đây là một loài thần thú được các vị thần tiên trong thần thoại Phật gia dùng để cưỡi. Trong Kitô giáo cũng có nhiều huyền thoại tương tự mô tả về linh thú. 

Thần thú

Mỗi một vị thần đều có cho mình một con thần thú riêng để bay từ thế giới này qua thế giới khác. Có thể hiểu chúng giống với phương tiện giao thông ngày nay, dùng di chuyển trên mọi địa hình, trên không, trên cạn, dưới nước, hay thậm chí là để du hành tới các vì sao.

Trong các nền văn hóa, hình ảnh, biểu tượng của thú rất phổ biến. Văn học cổ đại cũng mô tả về các thần thú là ngựa, bò, đại bàng, khổng tước (chim công),… và rất nhiều các loài thú khác. 

Cứu thế chủ trong Kitô giáo, với danh xưng là “Vương của vạn Vương, Chủ của vạn Chủ” cùng với Thần Mặt Trời thường ngự trên cỗ xe vàng được kéo bởi bảy con bạch mã trắng có cánh.

Brahma – thần sáng tạo du hành ngoài không gian trên lưng thiên nga. Agni – thần lửa cưỡi trên một con cừu đực, …

Vahana có ý nghĩa tinh thần sâu sắc, theo thần thoại các vị thần có khả năng hiện thân bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu trong vũ trụ, vậy tại sao họ lại cần một phương tiện di chuyển riêng?

Thần thú

Thật ra Vahana vốn mang đậm tính biểu tượng, thể hiện vị thế cũng như sức mạnh của các vị thần. Như Indra – Thần Bão, dùng voi làm thú cưỡi. Theo mô tả, nó là con voi trắng có bốn ngà tên là Airavata. Airavata là biểu tượng của một chiến binh đầy sức mạnh. Ngoài ra thần Indra còn thường cưỡi bạch mã bảy đầu Uchchaihshravas.

Các Vahana còn có vai trò và mục đích nhất định trong quá trình sáng thế. Họ giúp các vị thần truyền bá Pháp qua việc thực hiện một số nhiệm vụ. 

Thần thú

Linh thú của các bạn đồng môn

Trong khi đang vận dụng Phật pháp thần thông, tôi nhìn thấy những con thú cưỡi của các bạn đồng môn xuất hiện trong các trường không gian của họ.

Thú cưỡi của một vị đồng môn là một con ngựa, trông giống như ngựa của Khương Tử Nha, nó là một trong tứ linh. Một đồng môn khác có con tiểu bạch mã lanh lợi làm thú cưỡi.  

Chỉ vài ngày trước đó, tôi nhìn thấy đồng môn này ngồi trên ngai vàng, hàng ngàn sinh linh trong thế giới của cô ấy đang quỳ gối, hai tay thủ thế hợp thập bày tỏ sự kính ngưỡng, bởi cô ấy đã từng cứu họ, đối với họ, cô ấy chính là vị vua nơi đây.  

Với một đồng môn nam khác, nguyên thần của anh ấy là một hài tử 13-14 tuổi, ngây thơ thuần khiết. Thú cưỡi của cậu là một chú ngỗng vô cùng xinh đẹp và dễ thương.

Ở không gian đối ứng khác, thú cưỡi của chị gái tôi (cũng là người tu luyện) và tôi là hai chú khổng tước.

Nhiều đồng môn Đại Pháp đang ngồi trên các thú cưỡi khác nhau. Thật khó để có thể miêu tả lại cảnh tượng huy hoàng đó.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x