Cao tăng Tây Tạng viên tịch, hóa thành ánh sáng cầu vồng rồi tan biến

07/10/21, 14:20 Bí ẩn

Cao tăng viên tịch hóa thành ánh sáng là hiện tượng thường thấy ở Tây Tạng. Có những bức ảnh chụp lại cảnh các lạt ma biến thành ánh sáng cầu vồng rồi biến mất. Đây là một hiện tượng kỳ bí trong giới tu luyện mà khoa học ngày nay không thể giải thích.

Cao tăng Tây Tạng
Cao tăng Tây Tạng viên tịch, hóa thành ánh sáng cầu vồng rồi tan biến. (Ảnh tổng hợp)

Hồng hóa là hiện tượng phổ biến của các cao tăng Tây Tạng khi viên tịch, tức là cơ thể của họ sẽ hóa thành ánh sáng cầu vồng rồi bay đi. 

Hồng hóa có nhiều cấp độ, có loại hồng hóa hoàn toàn tức là toàn bộ cơ thể biến thành ánh sáng cầu vồng rồi biến mất; có trường hợp, khi không hồng hóa được toàn bộ, cơ thể sẽ thu nhỏ lại, thông thường chỉ còn 20-30cm. Cơ thể thu nhỏ này có tứ chi, ngũ quan y hệt nhục thân, tức là hình dáng giống hệt ban đầu chỉ có điều đã biến thành tí hon.

Theo tờ ‘Ancient-code’, chỉ riêng ở Tây Tạng và Ấn Độ đã có hơn 160.000 trường hợp các nhà tu hành được ghi nhận có khả năng chuyển hóa cơ thể của mình thành ánh sáng.

Cao tăng viên tịch, nhục thân hồng hóa

Tại vùng Tây Nam, Tứ Xuyên, cao nguyên Thanh Tạng, từng có một vị cao tăng tên là A Sắc A Quýnh sau khi viên tịch đã hóa thành cầu vồng tuyệt đẹp rồi biến mất vào hư không.

Trong hình ảnh được ghi lại, vị cao tăng ngồi đả tọa sau đó xung quanh có một vầng ánh sáng, trông giống như một quả bóng ánh sáng đang bao bọc lấy vị cao tăng này. Một lúc sau, hiện tượng này cùng vị cao tăng cùng biến mất không để lại dấu tích gì. 

Cao tăng Tây Tạng
Nhà sư A Sắc A Quýnh ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh qua NTDTV)
Cao tăng Tây Tạng
 Hình ảnh ghi lại quá trình hồng hóa của Lạt ma A Sắc A Quýnh. (Ảnh qua NTDTV)

Một trường hợp khác xảy ra vào năm 2006. Khi đó, Tổng giám đốc của hãng hàng không Hải Nam, anh Vương đang là một trong số những đệ tử của cao tăng A Tông Bạch Lạc tại Tây Tạng. Một ngày nọ, anh bỗng nhận được cuộc gọi từ cao tăng, yêu cầu anh ngay lập tức tới Hồng Kông. 

Cao tăng Tây Tạng
Cao tăng A Tông Bạch Lạc. (Ảnh qua NTDTV)

Đến nơi, vị cao tăng nói với anh rằng ông sẽ sớm viên tịch. Nghe vậy, anh Vương đã đứng bên ghi lại khoảnh khắc viên tịch của vị cao tăng bằng máy ảnh.

Ở bức ảnh đầu tiên, vị cao tăng A Tông Bạch Lạc ngồi bình thường, tay cầm một chiếc quạt lông công đặt trước ngực. Bức ảnh thứ hai, cơ thể vị cao tăng bắt đầu quá trình hồng hóa, trở nên trong suốt. 

Cao tăng Tây Tạng
Hình ảnh ghi lại quá trình hồng hóa của Cao tăng A Tông Bạch Lạc. (Ảnh qua NTDTV)
Cao tăng Tây Tạng
Hình ảnh ghi lại quá trình hồng hóa của Cao tăng A Tông Bạch Lạc. (Ảnh qua NTDTV)

Bức ảnh thứ ba, cơ thể ông đã biến mất, chỉ còn sót lại chiếc quạt lông công. Bức ảnh cuối cùng, tại hiện trường chỉ còn nhìn thấy những luồng ánh sáng đỏ và trắng, toàn bộ thân thể vị cao tăng đã biến mất không chút dấu tích. 

Cao tăng Tây Tạng
Hình ảnh ghi lại quá trình hồng hóa của Cao tăng A Tông Bạch Lạc. (Ảnh qua NTDTV)

Tại thời điểm đó, trên bầu trời khu Cửu Long, Hồng Kông có cầu vồng xuất hiện. Điều đặc biệt là có tới hai cầu vồng, trên một cầu vồng lại có một cầu vồng khác. Đây được gọi là hiện tượng cầu vồng đôi, cảnh tượng khi đó đã được đăng tải trên các tờ báo ở Cửu Long.

Cao tăng Tây Tạng hóa thành cầu vồng bay đi

Tương tự vào năm 1952, tài liệu lịch sử ghi chép lại rằng thời điểm đó, bí thư thứ nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc tại Tây Tạng, ông Trương Quốc Hoa là một người hết lòng tin theo Mật tông Tây Tạng. Ông có mối quan hệ rất tốt với vị cao tăng Tây Tạng Tác Lãng Nam Kiệt.

Một ngày nọ, Tác Lãng Nam Kiệt nói rằng bản thân sắp phải đi xa, nên bảo ông Trương sáng hôm sau hãy đến gặp. Nghe vậy, ông Trương cấp tốc đi đến để đưa tiễn vị cao tăng. 

Khi đến chỗ vị cao tăng, ông cảm nhận được một bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Lúc này Tác Lãng Nam Kiệt đang ngồi ở trung tâm đại sảnh, tất cả các vị đệ tử ngồi bên cạnh, không khí im ắng, không ai nói một lời nào. 

Ông Trương thấy lạ, ông nghĩ mình đến đây để tiễn người bạn cũ thì mọi người cũng nên chào hỏi nhau một tiếng. Thế nhưng nhìn vào hoàn cảnh trước mắt, ông phần nào hiểu ra rằng Tác Lãng Nam Kiệt nói đi xa ở đây không phải là rời khỏi nơi đây mà có nghĩa là viên tịch.

Đứng ở một bên, ông nhìn thấy từ chỗ ngồi, cao tăng Tác Lãng Nam Kiệt bỗng bay lên không trung, hóa thành cầu vồng rồi biến mất. Đến nay khoa học vẫn chưa thể giải thích được loại hiện tượng cầu vồng hóa thân thể của các vị cao tăng Tây Tạng này là như thế nào.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x