Cậu bé 10 tuổi được mệnh danh thần đồng An Giang, thi IELTS được 7.0

27/11/20, 11:43 Cuộc sống

Gần đây đang xôn xao thông tin về cậu bé Phạm Huỳnh Quốc Anh, hiện học lớp 5C, Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (TP. Long Xuyên). Mặc dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng kiến thức về ngoại ngữ của cậu bé rất đáng nể với thành tích 7.0 IELTS, khả năng giao tiếp tự tin, lưu loát.

Cậu bé 10 tuổi được mệnh danh thần đồng An Giang, thi IELTS được 7.0. (Ảnh: Báo An Giang)

Trong chúng ta rất nhiều người phải dành nhiều năm trên ghế nhà trường, kèm với học thêm ở nhiều nơi, để trau dồi kỹ năng ngoại ngữ.

Thế nhưng, cậu bé Quốc Anh lại không cần mất nhiều thời gian đến thế. Từ năm 3 tuổi, cậu bé đã được mẹ cho làm quen với thứ ngôn ngữ thứ 2 là tiếng Anh, và đến năm 10 tuổi, Quốc Anh đã sở hữu lượng khổng lồ từ vựng và ngữ pháp trong đầu, có thể giao tiếp và phát âm chuẩn được với người nước ngoài.

“Ngay từ khi 3 tuổi, tôi đã cho bé Quốc Anh làm quen tiếng Anh qua các phần mềm dạy tiếng Anh. Chỉ với chiếc Ipad, con say sưa tự khám phá từ vựng về con vật, màu sắc, âm nhạc, câu chuyện ngắn về khoa học tự nhiên, dần dần con tập nói theo và có một số vốn từ vựng, cấu trúc câu kha khá..”, chị Thanh, mẹ của Quốc Anh cho biết.

Năm Quốc Anh 4 tuổi, cậu bé bắt đầu giao tiếp với người nước ngoài. Khi thấy các vị khách đang tham quan cù lao. Cậu bé đã chủ động bắt chuyện và giới thiệu với họ về quê hương của mình bằng tiếng Anh. Khi có sự tương tác tiếng Anh ngoài đời thật, Quốc Anh lại càng thấy thích thú và đam mê hơn.

“Các vị khách rất ngạc nhiên về cậu bé nhỏ tuổi mà có thể thạo tiếng Anh và mến khách đến vậy nên sau khi kết thúc chuyến tham quan thường giới thiệu về cậu bé trên các diễn đàn du lịch. Khi các khách khác bắt đầu chuyến đi đã tìm ngay nhà của bé Jack (tên tiếng Anh của Quốc Anh) để được bé hướng dẫn tham quan một cách tường tận” chị Thanh cho biết thêm.

Ngoài ra, để nâng cao kỹ năng cho con trai, chị Thanh còn mua cho Quốc Anh nhiều sách học tiếng Anh để bổ sung kiến thức, và đặc biệt là thường xuyên trò chuyện tiếng Anh tại nhà với cô em gái 3 tuổi của cậu (cũng được mẹ hướng dẫn học tiếng Anh từ rất sớm).

Năm 8 tuổi Quốc Anh tiếp tục được mẹ cho học anh văn tại trung tâm, và nhờ khả năng tiếp thu quá tốt, các thầy cô đã khuyến nghị mẹ cậu bé nên cho con đi thi IELTS thử.

“Khi đi thi, con tôi từng bị từ chối vì lo sợ với độ tuổi quá nhỏ cậu bé sẽ không thể kham nổi các bài luận mang tính xã hội cao. Thế nhưng, chính Quốc Anh là người điện thoại và thuyết phục hội đồng để được đi thi. Cuối cùng Quốc Anh đã làm bài rất tốt và đạt được số điểm tuyệt vời 7.0”.

Quốc Anh thi IELTS đạt 7.0.  (Ảnh: Báo An Giang)

Quả thật dẫu chỉ mới 10 tuổi, nhưng cách giao tiếp của Quốc Anh rất đỉnh đạc và tự tin hơn những bạn đồng tuổi. Cậu bé còn được mời tham gia trong chương trình trực tuyến Freetalk (vì một cộng đồng nói tiếng Anh) trong vai trò là người dẫn dắt.

“Hàng ngày con tập đọc nhiều sách để bồi dưỡng tâm hồn và các kỹ năng cần thiết, đọc nhiều sách tiếng Anh, giáo trình luyện IELTS, còn các môn học khác con đều tập trung học, ghi nhớ và làm bài tập ngay trên lớp.

Ở nhà, con luôn dành từ 1 – 2 giờ để học tiếng Anh. Đây là môn học lý thú vì đã mở ra cho con nhiều điều mới mẻ, giúp con giao lưu và học hỏi nhiều điều hay từ cô chú nước ngoài, nhiều bạn nhỏ, người lớn có cùng đam mê học ngoại ngữ”, Quốc Anh chia sẻ về bí quyết giúp bản thân học thật tốt của mình.

Không chỉ Quốc Anh, tại Việt Nam từng xuất hiện không ít những cậu bé thần đồng rất nổi tiếng như: thần đồng Đỗ Nhật Nam (SN: 2001) từng thi TOEIC đạt 940/990 điểm (lúc học lớp 2) và thi IELTS đạt 8.0 với phần reading (đọc) đạt điểm tuyệt đối: 9.0 (lúc học lớp 5)…

Đỗ Nhật Nam (SN: 2001). (Ảnh qua Zing)

Hà Duy Anh (SN: 2007), vào cuối năm 2019 đã đạt 8.0 IELTS khi mới lớp 7. Hay Nguyễn Lê Bảo Chung (6 tuổi), cũng được coi là một “hiện tượng” khi có thể nói tiếng Anh lúc mới 19 tháng tuổi.

Hà Duy Anh (SN: 2007). (Ảnh qua Tiin)

Đào Khang Duy (SN: 2005), học sinh St. Paul American School Hanoi, 13 tuổi đã có IELTS 6.5, 109/120 điểm TOEFL, trong đó phần điểm đọc đạt tuyệt đối 30/30.

Đào Khang Duy (SN: 2005). (Ảnh qua Kenh14)

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x