Cậu bé 8 tuổi quyên góp 50.000 USD ủng hộ các cựu chiến binh vô gia cư

19/12/19, 10:36 Cuộc sống

Từ năm 4 tuổi, cậu bé Tyler Stalling, sống tại tiểu bang Maryland, Mỹ đã là một cậu bé có tấm lòng nhân ái và rộng lượng. Tính đến nay cậu đã kiếm được hơn 50.000 USD để cung cấp những đồ dùng cá nhân và quần áo cần thiết cho những cựu chiến binh vô gia cư.

Cậu bé 8 tuổi quyên góp 50.000 USD ủng hộ các cựu chiến binh vô gia cư
Cậu bé 8 tuổi quyên góp 50.000 USD ủng hộ các cựu chiến binh vô gia cư. (Ảnh qua ABC News)

Mẹ của Tyler – cô Andrea Blackstone cho biết, khi Tyler lên 4 tuổi, vì trong gia đình có người thân là cựu chiến binh nên cô luôn dạy con hãy biết ơn về những công lao và giá trị của họ. Cô đã cho cậu bé xem các video trên Youtube về các cựu chiến binh và những điều tuyệt vời mà họ đã làm cho đất nước. 

“Con trai tôi đã xem các video về các cựu chiến binh đang giơ một cái biển xin giúp đỡ nhưng không một ai phản ứng lại với lời yêu cầu giúp đỡ ấy. Thằng bé đã nghĩ rằng điều này thật tồi tệ. Nó không hề thích điều đó. Thằng bé còn hỏi tôi ‘Nếu họ là những người hùng vậy tại sao họ phải ở ngoài đường hả mẹ?'” cô Blackstone kể lại.

Cậu bé 8 tuổi quyên góp 50.000 USD ủng hộ các cựu chiến binh vô gia cư
Nhiều người trong gia đình Tyler là cựu binh, trogn đó có ông nội cậu bé. (Ảnh: Andrea Blackstone)

Đối với tâm hồn của một đứa trẻ, cậu bé đã không thể hiểu nổi vì sao những người có công lao to lớn như vậy lại phải chịu cảnh sống cơ cực không ai giúp đỡ. Tyler còn nói với mẹ rằng các cựu chiến binh nên có những thứ họ cần cho cuộc sống của mình “vì họ đã làm tất cả những điều tốt đẹp cho đất nước chúng ta.”

Sau đó cậu bé đã xin mẹ có thể đưa đến công ty vật liệu xây dựng để mua gỗ và đinh về dựng những ngôi nhà dành cho những cựu chiến binh này được hay không.

Nhưng dù rất ủng hộ, cô Andrea vẫn đành phải thú nhận với cậu bé rằng, gia đình cậu không đủ khả năng để xây nhà cho họ. Tuy nhiên, cô vẫn giúp Tyler liên lạc với Thống đốc của bang Maryland – ông Larry Hogan để xin được giúp đỡ. 

Và dưới sự trợ giúp của Larry Hogan, Tyler đã nhận được khoản trợ cấp cho trẻ em là 100 USD trong chương trình Start A Snowball. Sau đó mẹ cậu bé cũng giúp cậu lập ra một tài khoản trên trang GoFundMe, để kêu gọi quyên góp. 

Cô Andrea đã chia sẻ trên Facebook rằng, Tyler đã quyết định mỗi năm một lần vào Ngày cựu chiến binh, cậu bé sẽ thu thập các mặt hàng như quần áo, các sản phẩm vệ sinh, túi ngủ… bỏ vào một cái túi lớn để dành tặng cho những cựu chiến binh vô gia cư, cậu bé còn đặt tên cho những chiếc túi đó của mình là “túi anh hùng”.

Cậu bé 8 tuổi quyên góp 50.000 USD ủng hộ các cựu chiến binh vô gia cư
Tyler đã quyết định mỗi năm một lần vào Ngày cựu chiến binh, cậu bé sẽ thu thập các mặt hàng như quần áo, các sản phẩm vệ sinh, túi ngủ… bỏ vào một cái túi lớn để dành tặng cho những cựu chiến binh vô gia cư. (Ảnh: Andrea Blackstone)

Đối với Tyler, công việc giúp đỡ cho các cựu chiến binh vô gia cư này vừa rất quan trọng vừa rất đáng giá.

“Họ nên có những thứ họ cần vì tất cả những điều tốt đẹp họ đã làm cho đất nước chúng ta… Nó cũng làm cháu cảm thấy rất hạnh phúc và rất vui khi thấy họ cũng được hạnh phúc.” Tyler nói.

Tính đến nay đã 4 năm trôi qua, và cậu bé đã được 8 tuổi, nhưng việc làm ý nghĩa của cậu vẫn được thực hiện đều đặn và thậm chí còn làm rất tốt. Không những thế Tyler còn quyết định không chỉ riêng Ngày cựu chiến binh là sẽ giúp đỡ cho họ, mà công việc đó đã trở thành việc mỗi ngày cậu bé sẽ làm.

Và trong 4 năm qua, Tyler đã quyên góp được hơn 50.000 đô la (gần 1,2 tỷ VNĐ) cho các cựu chiến binh vô gia cư.

Cậu bé 8 tuổi quyên góp 50.000 USD ủng hộ các cựu chiến binh vô gia cư
Tyler đã quyên góp được hơn 50.000 đô la (gần 1,2 tỷ VNĐ) cho các cựu chiến binh vô gia cư. (Ảnh: Andrea Blackstone)

Tyler cũng thường xuyên đến thăm họ vào những lúc rảnh rỗi. Cậu bé đã học được bài học về sự tế, tình yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau thông qua những việc mình đang làm, từ đó cũng phần nào giúp cho những cựu chiến binh vô gia cư này cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng nhất định mà lẽ ra họ nên được nhận.

“Họ đánh giá cao món quà của thằng bé. Có rất nhiều người đã mỉm cười và dành lời cảm ơn đến Tyle… Thằng bé đã học được rất nhiều về lòng nhân đạo và làm thế nào để gắn kết với mọi người và cư xử tử tế. Tôi rất tự hào về con của mình.” cô Andrea nói. 

Từ những việc mình làm, Tyler đã được mời đến làm đại sứ và trở thành một thành viên nhí có tầm ảnh hưởng tại Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Cựu chiến binh của bang Maryland (MCVET).

Mục tiêu của Tyler là giúp nâng cao nhận thức về sự hy sinh của các cựu chiến binh cho người khác, đồng thời mang những ‘chiếc túi anh hùng’ của mình đến giúp đỡ cho cuộc sống của họ thêm phần tốt đẹp hơn.

Cậu bé 8 tuổi quyên góp 50.000 USD ủng hộ các cựu chiến binh vô gia cư
Mục tiêu của Tyler là giúp nâng cao nhận thức về sự hy sinh của các cựu chiến binh cho người khác. (Ảnh: Andrea Blackstone)

Gần đây, cậu bé còn hợp tác với một công ty nệm đã dành tặng ra 250 chiếc nệm dành cho MCVET và một công ty sản xuất ba lô đã dành tặng ba lô cho Tyler để cậu có thể đựng những vật dụng cần thiết cho việc quyên góp.

Tyler cũng hy vọng sẽ sớm gây đủ quỹ để mua một chiếc xe tải. Cậu bé và mẹ có thể chuyển nhiều vật phẩm hơn đến nơi trú ẩn của những cựu chiến binh vô gia cư và giúp đỡ cho họ nhiều hơn.

Thanh Thiên (Theo ABC News)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x