Cậu bé bị đánh đập, bị bỏ đói chờ chết vì tội danh “phù thủy” và câu chuyện phép màu

25/10/21, 14:40 Cuộc sống

Một cậu bé ở Nigeria bị đánh đập, bị gia đình ruồng bỏ vì nghi ngờ là phù thủy. Tổ chức phi chính phủ Land of Hope tìm thấy cậu bị bỏ lại trên đường phố. Cậu đã quá yếu, những người giải cứu lo sợ cậu sẽ không thể qua khỏi.

Savior – Cậu bé Nigeria với tinh thần mạnh mẽ. (Ảnh qua Epoch Times)

Vậy mà hôm nay, gần 2 năm kể từ khi Saviour được giải cứu và phục hồi, cậu bé đã trở thành một trong những đứa trẻ hạnh phúc nhất mà tổ chức phi chính phủ Land of Hope từng biết.

Đó là ngày 12/12/ 2019, khi những người sáng lập Land of Hope là Anja Ringgren Lovén và chồng của cô, David Emmanuel Umem, nhận được một cuộc gọi giải cứu khẩn cấp. Họ đang chuẩn bị cho tiệc Giáng sinh nhưng sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để chạy ngay đến địa điểm được thông báo, cách Trung tâm dành cho trẻ em của họ ở Bang Akwa Ibom 30 phút lái xe.

“Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra. Người gọi cho chúng tôi đã nhìn thấy một cậu bé bán khỏa thân nằm dọc đường… chúng tôi rất sốc khi nhìn thấy đứa bé,” Anja, người đã có 8 giải cứu trẻ em, nói với Epoch Times.

Mô tả thêm về tình trạng thể chất của Saviour, cô Anja nhớ lại: “Cậu bé chỉ mặc mỗi chiếc quần bẩn, cậu dường như không thể cầm cự được nữa. Cậu bé rất đau đớn, không thể đi lại được và khóc không ra tiếng.”

“Tình trạng của cậu rất nguy kịch; chính xác là vấn đề sống chết. Cậu bé đã bị quấy rối và lạm dụng tình dục,” cô nói thêm.

Cậu bé chỉ có thể nói với những người cứu hộ tên của mình – Saviour –  dương tính với HIV. Trở lại trung tâm, cậu được chẩn đoán mắc bệnh sốt rét, sốt phát ban, nhiễm giun sán, bầm tím nặng và suy dinh dưỡng.

Nhìn thấy tình trạng của cậu bé tội nghiệp, Anja không nghĩ rằng cậu bé sẽ sống sót, mọi người gấp rút đưa cậu đến bệnh viện.

“Tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi đã chứng kiến ​​rất nhiều vụ lạm dụng trẻ em, và Savior không chỉ đau đớn; cậu ấy thực sự rất ốm yếu. Tôi liên tục hỏi y tá của chúng tôi rằng liệu cô có nghĩ rằng cậu ấy sẽ sống sót không bởi vì, mặc dù chúng tôi đã ngay lập tức cho cậu ấy uống thuốc điều trị HIV,  nhưng tôi e rằng đã quá muộn,” cô giải thích.

Tuy nhiên, Savior có một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Bất chấp những chấn thương của mình. Chỉ sau một tuần, em đã có thêm sức mạnh để đi dạo quanh trung tâm Land of Hope và xem những đứa trẻ khác chơi bóng.

Sau 3 tuần, em đã bắt đầu đi học. Cảm động trước sự thay đổi kỳ diệu ấy, Anja đã đăng ảnh của Saviour lên Facebook.

Theo người sáng lập tổ chức từ thiện, những đứa trẻ khác tại Trung tâm dành cho trẻ em cũng đóng một vai trò to lớn trong quá trình phục hồi nhanh chóng của Saviour.

“Khi chúng tôi giải cứu những đứa trẻ và chúng được đưa đến Land of Hope, và ở cùng những đứa trẻ khác, chúng cảm thấy an toàn hơn. Chính con cái chúng tôi cũng chào đón những đứa trẻ mới; [chúng tắm] và chia thực phẩm cho những đứa trẻ mới.” cô nói với The Epoch Times.

Anja tin tưởng mạnh mẽ rằng: “Khi trẻ em được điều trị y tế đúng cách, và nhận được nhiều tình yêu thương, sự chăm sóc và bảo vệ, chúng sẽ cảm thấy an toàn. Chúng có thể sống sót dù gặp bất cứ chuyện gì gì.”

Ngày nay, những người giải cứu Saviour thường mô tả cậu bé là “đứa trẻ hạnh phúc nhất, thích chơi đùa và vui vẻ”. Khiêm tốn và lịch sự, Savior thích đi học. Được biết, cậu bé chưa bao giờ được gia đình cho đi học, do đó, cơ hội học hỏi những điều mới và đọc sách đã làm mới tinh thần của Saviour và mang lại nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cậu bé.

Anja cho biết mỗi năm ở Nigeria có đến` hơn 10.000 trẻ em bị buộc tội là phù thủy. Thật không may, hầu hết chúng đều không có cơ hội sống sót.

“Đối với tôi, chứng kiến ​​sự thay đổi đáng kinh ngạc của tất cả những đứa trẻ của chúng tôi là điều làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp. Tôi cảm thấy thật  khiêm nhường khi là một phần sự phát triển của bọn trẻ và có những lúc tôi tin vào những điều kỳ diệu,” cô chia sẻ với The Epoch Times.

“Tôi thường rất khó tin rằng những đứa trẻ bị cả một cộng đồng lạm dụng tình dục, tra tấn, ruồng bỏ và bỏ mặc cho chết trên đường phố với cảm giác không đáng được yêu thương lại có thể sống sót sau nỗi kinh hoàng như vậy và thậm chí là vui vẻ trở lại. Tất cả chúng ta cần là tình yêu,” cô nói.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x