Câu chuyện khó tin: Cô bé ban ngày tật nguyền, ban đêm bay trở về tiên giới

21/02/20, 17:31 Thế giới tâm linh

“Con luôn sống cuộc sống người phàm vào ban ngày và quay trở lại tiên giới khi về đêm”, đây là tiết lộ của một cô gái tật nguyền người Trung Quốc nói với bố trước khi qua đời năm 24 tuổi.

“Con luôn sống cuộc sống người phàm vào ban ngày và quay trở lại tiên giới khi về đêm”
“Con luôn sống cuộc sống người phàm vào ban ngày và quay trở lại tiên giới khi về đêm” (Ảnh: t/h)

Dưới đây là câu chuyện được kể qua lời tường thuật của ông bố như sau:

“Con gái của tôi có biệt danh là Jen Jen, vừa mới qua đời ở tuổi 24. Con bé bị liệt hoàn toàn từ khi mới sinh và phải tới khi được 10 tháng tuổi, nó mới bắt đầu di chuyển chậm rãi và biết nói một vài từ đơn giản. Hai tháng trước khi ra đi, Jen Jen đã chia sẻ cho chúng tôi rất nhiều điều khó tin.

Con bé tiết lộ cho chúng tôi về ‘thân phận thật sự’ của mình rằng: ‘Con bị đày xuống trần gian sau khi vô tình làm tổn thương và gây ra cái chết cho một người ở trên tiên giới. 

Con cũng có một gia đình ở trên đó bao gồm cha mẹ và 3 chị gái và 1 em trai. Và con là người con thứ 4 trong gia đình, tên là Tsui Yu-Lan. Em trai con tên là Wei-Wei. 

Gia đình trên đó vẫn luôn tìm kiếm con kể từ ngày con bị đày xuống trần gian. Và cuối cùng họ đã tìm ra con và biết được nguyên nhân vì sao con phải sống cuộc sống của người phàm. Họ luôn nghĩ cách để giải cứu và giúp con quay trở lại tiên giới. Và thế là kể từ ngày gặp lại gia đình của mình, con luôn sống cuộc sống người phàm vào ban ngày và quay trở lại tiên giới khi về đêm. 

Mọi người trên tiên giới đều rất thân thiện và tốt bụng, họ thấu hiểu được số phận đau khổ của con ở dưới trần thế, nên đã thiết đãi con rất nhiều món ăn ngon không hề có ở cõi phàm, chẳng hạn như nho ở trên đó sẽ to và ngọt hơn nho tại đây. Tuy rằng ở trần gian con bị tật nguyền nhưng khi lên tiên giới thì cơ thể con lại trở về bình thường. Mọi người trên đó còn khen con trông rất xinh đẹp.’”

Jen Jen chia sẻ cô phải chịu sự dày vò về thể xác tại trần gian vào ban ngày nhưng sẽ được quay trở lại với “gia đình thật sự” của mình trên tiên giới khi về đêm.

Nhớ lại những chi tiết kỳ lạ khi Jen Jen còn sống, ông bố kể tiếp: 

“Một sáng nọ, tôi phát hiện ra con bé đang trang điểm cho mình với kem nền và phấn phủ, lông mày được chuốt và môi được tô đỏ. Tôi liền hỏi con bé có chuyện gì đã xảy ra và ai đã trang điểm cho nó. 

Con bé sau đó trả lời: ‘Tỳ nữ đã trang điểm cho con vào tối qua’. 

Điều này hoàn toàn vô lý bởi chẳng có tỳ nữ nào trong nhà cả, và con bé thì không thể nào tự làm được điều này bởi nó bị tê liệt đến mức không thể tự ăn uống được. Do đó không có chuyện con bé tự trang điểm cho mình và lại còn làm rất đẹp như thế này được, cộng thêm với việc không một ai trong nhà có bộ trang điểm nào cả.

Một điều kỳ lạ nữa là, do thường xuyên bị cắt điện nên mọi gia đình trong xóm đều phải sử dụng nến để thắp sáng cho ngôi nhà những lúc như thế này. Trong khi tôi không hề mua bất kỳ cái giá nến nào cho Jen Jen nhưng bằng một cách nào đó, con bé lại có 2 cái. Phía đáy của giá nến là phần nắp của một chiếc hộp sắt. Trên nắp có dính một chút đất sét cứng. Nhưng vườn nhà tôi lại không hề có loại đất này, con bé cũng không thể nào tự đi ra vườn được. 

Tôi đã hỏi con bé xem nó lấy thứ này từ đâu. Con bé chỉ cười và không trả lời. Sau đó tôi đã gặng hỏi xem ai đã đưa giá nến cho nó và con bé lại bảo là tỳ nữ đã đưa cho nó. Tôi vẫn giữ một cái giá nến của con bé đến tận bây giờ. 

Một lần nọ tôi đã đưa cái giá nến này cho một nhà ngoại cảm xem. Sau khi nhìn thấy nó, ông ta đã vô cùng ngạc nhiên và hỏi tôi lấy nó từ đâu. Tôi kể cho ông nghe hết toàn bộ câu chuyện, và nhà ngoại cảm đã bảo rằng thứ đất sét này không có ở thế giới chúng ta mà nó thuộc về một chiều không gian khác.

Trên đây là câu chuyện về người con gái đã qua đời của tôi. Lý do tôi tiết lộ những sự thật này là để chứng minh rằng thần thánh hoàn toàn có thật, và luật nhân quả hoàn toàn tồn tại. Mọi thứ trong cõi phàm của chúng ta đều đã được sắp đặt bởi Thần.” 

Thanh Thiên (theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x