Cầu gãy vì mưa lũ, 500 hộ dân Quảng Ngãi bị cô lập; dân Gia Lai mắc kẹt giữa thác lũ suốt 14 giờ

11/11/21, 15:34 Việt Nam

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến hàng loạt cầu ở huyện miền núi Ba Tơ bị sụt lún, đứt gãy làm 1.700 người bị cô lập; sau 14 giờ, lực lượng chức năng Gia Lai đã dùng thang, súng bắn dây giải cứu thành công 3 người mắc kẹt giữa thác Ia Rung trên sông Ba.

Đường đi qua Suối Nước Noi (thôn Nước Đang, xã Ba Bích) bị sạt lở nặng. (Ảnh qua Vietnamnet)

Theo báo Công an TP.HCM, ngày 10/11, khu vực miền núi Quảng Ngãi vẫn có mưa to. Mưa lũ đã tích lũy từ hai ngày trước làm hệ thống giao thông, thủy lợi trên địa bàn này bị hư hỏng nặng, chia cắt nhiều nơi.

Tại xã Ba Điền, cầu tràn suối Hy Long, cầu Nước Tun, cầu Hy Long 3 bị sụt lún, đứt gãy 20 – 60m. Sự việc khiến 500 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu bị cô lập.

Cầu treo suối Bà Dui tại xã Ba Khâm bị nước lũ gây xói lở, hư hỏng một phần ván lát. Đất đá vùi lấp đập dâng Y Bắc, xã Ba Thành khiến nhiều đoạn kênh bị hư hỏng.

Một con đường tại xã Ba Điền bị sạt lở. (Ảnh qua Vietnamnet)

Tại huyện Trà Bồng, mưa lũ làm nhiều tuyến đường, công trình bị sạt lở, hư hỏng. Riêng tuyến đường Eo Chim đi Trà Nham cũ tại xã Hương Trà (Trà Bồng) vì bị sạt lở quá nặng nên tạm thời chưa thể khắc phục, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của 490 hộ dân với 2.216 người ở 3 thôn Trà Vân, Trà Huynh, Cà Đam (xã Hương Trà).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương phải khẩn trương khắc phục, dự trữ thuốc men, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để đảm bảo cung ứng đủ cho người dân thôn Trà Vân, Trà Huynh, Cà Đam trong thời gian ít nhất 1 tháng. Trước mắt, tạo đường đi cho người đi bộ và xe máy phải lắp biển báo và cử người canh gác…

Dự báo, những ngày tới Quảng Ngãi vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở trên diện rộng.

Dòng nước chảy xiết khiến việc đi lại gặp khó khăn. (Ảnh qua Công an TP.HCM)

Giải cứu thành công 3 người kẹt giữa thác lũ

Theo báo Vnexpress, sáng ngày 10/11, Chủ tịch thị trấn Kông Chro (huyện Kông Chro, Gia Lai), ông Chu Văn Thuần cho biết, sau 14 giờ, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được ba nạn nhân bị kẹt ở mỏm đá giữa thác Ia Rung trên sông Ba, đưa họ vào bờ an toàn.

Hiện sức khỏe của mọi người đều ổn định, không ai bị thương. 

Trước đó, vào sáng ngày 9/11, anh Nguyễn Thành Luân (30 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (27 tuổi), và Nguyễn Văn Nhơn (37 tuổi) cùng trú thị trấn Kông Chro đến chân thác Ia Rung (thuộc sông Ba, chảy qua địa phận thị trấn Kông Chro) để câu cá. 

Người bị nạn được giải cứu thành công, rạng sáng 10/11. (Ảnh qua Vnexpress)

Đến trưa trời đổ mưa lớn, mực nước ở thác dâng cao quá nhanh khiến 3 người không kịp vào bờ, bị mắc kẹt trên mỏm đá giữa dòng.

Nhận được tin báo, chính quyền đã huy động người tới giải cứu. Tuy nhiên, lúc chiều và tối cùng ngày, khu vực này mưa lớn, nước dâng quá cao, địa hình dốc đá hiểm trở, khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. 

Phải đến sáng hôm sau (10/11) tình hình ổn định hơn, 3 người trên mới được giải cứu an toàn.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x