Cầu thủ Sadio Mane: Từ cậu bé đi giày rách đến ngôi sao bóng đá có trái tim vàng

31/01/21, 13:40 Cuộc sống

Từng là một cậu nhóc đá bóng bưởi ở vùng quê nghèo Senegal, Sadio Mane đã để lại cho người hâm mộ toàn thế giới một câu chuyện đầy động lực về sự vươn lên trở thành siêu sao bóng đá và trở về giúp đỡ quê nhà.

Sadio Mane sinh ra tại Bambali, một ngôi làng nhỏ nằm sâu phía Nam Senegal. Cũng như đa số trẻ em nghèo châu Phi khác, tuổi thơ của anh là chuỗi ngày thiếu thốn, cơ cực.

Vì thế từ nhỏ cha mẹ Mane đã luôn muốn con trai học hành tử tế để nối nghiệp cha, trở thành một người làm lễ trong nhà thờ Hồi giáo. Nhưng Mane lại chẳng có chút hứng thú nào với trường học. Thứ duy nhất anh thích là bóng đá.

Niềm say mê của Mane lớn đến nỗi ngoài những lúc đi học và chút thời gian để ngủ, anh dành toàn bộ cho bóng đá. Chơi bóng ở Premier League chính là giấc mơ lớn của Mane.

Năm Mane lên 7, một cú sốc lớn ập đến khi cha anh qua đời do bạo bệnh. Mane tự nhủ: “Giờ mình phải cố hết sức để giúp mẹ”. Và trong thâm tâm, anh biết bóng đá chính là cách duy nhất để anh thành công và giúp được gia đình.

Những đứa trẻ chơi bóng ở quê nhà Mane. (Ảnh qua Webcafe)

Nhưng khổ nỗi, không một ai trong nhà ủng hộ. Và nơi duy nhất để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là thủ đô Dakar, cách quê anh hơn 400km.

Nhưng tất cả điều đó cũng không ngăn được quyết tâm của Mane. Năm 15 tuổi, anh quyết định bỏ nhà ra đi.

Từ chiều hôm trước, Mane gom quần áo giấu trong lùm cây trước nhà rồi hôm sau dậy thật sớm để lẻn đi. Không có tiền, anh phải đi bộ rất lâu, sau đó mới vay được ít tiền để bắt xe lên Dakar.

Đến nơi, anh thuê trọ rồi tới một học viện bóng đá đọ sức với 300 cậu bé khác. Nhưng ngay buổi đầu, anh đã khiến tuyển trạch viên khó chịu vì xuất hiện với chiếc quần nhàu nát cùng đôi giày rách tươm. Nhưng trong trận đấu thử, Mane đã tỏa sáng khi ghi 4 bàn. 

Trong lúc đó ở quê, gia đình Mane dáo dác truy tìm bắt anh về. Nhưng Mane vẫn cương quyết, cuối cùng cũng được thử sức với bóng đá. Và trong 2 năm sau đó, anh trở thành học viên sáng giá nhất học viện.

Năm 2011, Mane được CLB Metz của Pháp chiêu mộ và chính thức bắt đầu chuyến phiêu lưu châu Âu. Sau Metz, anh đến với Red Bull Salzburg (Áo), Southampton (Anh) và giờ đây là Liverpool (Anh).

Năm 2019 là một năm ấn tượng khi Mane trở thành nhà vô địch châu Âu và nhận được danh hiệu Chiếc giày Vàng Premier League 2018/19. Với lối chơi tốc độ, mạnh mẽ, mỗi khi vào sân luôn cháy hết mình, Mane giờ đây không chỉ là một trong những cầu thủ hay nhất ngoại hạng Anh mà còn của cả thế giới.

Mane đạt được chiếc cúp Champions League 2019. (Ảnh qua The Times)

Khi thành công, không ít cầu thủ sẽ bị cám dỗ trước cuộc sống xa hoa, hưởng lạc. Nhưng Mane lại khác. Sau các trận đấu, anh lao vào phòng tập Gym, hay học tiếng Anh để hoàn thiện bản thân.

Dù đã là ngôi sao bóng đá nhưng năm 2019, fan hâm mộ vẫn bắt gặp Mane cầm chiếc iPhone vỡ màn hình.

Anh từng chia sẻ: “Tại sao tôi phải có 10 chiếc Ferrari, 20 chiếc đồng hồ nạm kim cương hoặc vài chiếc máy bay? Nó đâu làm tôi vui vẻ hơn. Tôi học dốt, thiếu thốn đủ bề, đã phải làm việc trên cánh đồng và chơi bóng đá bằng chân trần.

Hôm nay, với đôi chân ấy, tôi đã có mọi thứ. Nhưng tôi không cần những chiếc xe sang trọng, những ngôi nhà to lớn và các vật dụng hào nhoáng khác. Giờ là lúc để giúp đỡ mọi người. Tôi thích chia sẻ cuộc sống tốt đẹp của tôi với các đồng bào còn đang khó khăn”.

Vì vậy anh đã xây trường học, bệnh viện, sân vận động, mang đến quần áo, giày dép, thức ăn, thậm chí chu cấp 70 euro (khoảng 1,8 triệu VND) mỗi tháng cho những người nghèo khổ ở quê hương. Khi nhìn những người đồng bào, Mane luôn tự nhủ: “Mình cần phải chăm chỉ hơn vì họ”.

Ngôi trường tiểu học mà Sadio Mané bỏ tiền xây dựng
Ngôi trường tiểu học mà Sadio Mané bỏ tiền xây dựng cho trẻ em. (Ảnh qua Dailystar)

Trong cuộc sống, Mane cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai. Thậm chí, có người đã thấy anh giúp 2 cha con nhân viên dọn vệ sinh ở một toilet sau khi kết thúc trận đấu.

Từ 1 cậu bé đá bóng bằng đôi giày rách, giờ đây Mane đã trở thành biểu tượng của niềm hy vọng trong lòng người hâm mộ Senegal, là hình mẫu cho việc theo đuổi ước mơ để thành công nhưng vẫn giữ được đức tính giản dị và tấm lòng nhân hậu.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x