Cha đưa 2 con ra mộ mừng sinh nhật mẹ: ‘Không ai có thể thay thế cô ấy’

14/06/21, 14:26 Cuộc sống

10 năm bên nhau chưa năm nào anh Tùng quên tổ chức sinh nhật cho vợ. Năm nay cũng vậy, anh đã đặt bánh và trái cây, nhưng từ nay về sau vợ anh lại không thể cùng cắt bánh kem với anh và các con được nữa. 

Chiếc bánh sinh nhật được anh Tùng chuẩn bị cho vợ quá cố. (Ảnh qua Thanh Niên)

Đó là câu chuyện về gia đình anh Trịnh Thanh Tùng (31 tuổi), quê ở Kiên Giang. Ngày 6/6 vừa qua, anh đã đưa 2 con ra mộ mừng sinh nhật người vợ quá cố là chị Đ.T.A.Nguyệt, theo Thanh Niên

Anh cho biết suốt 10 năm bên nhau, chưa năm nào anh quên tổ chức sinh nhật cho vợ. Có điều lần này và mãi mãi về sau, vợ anh chẳng thể ăn bánh kem hay thổi nến cùng 3 cha con được nữa.

Anh Tùng kể vào giữa năm 2019, cuộc sống gia đình đang êm ấm thì chị phát hiện có khối u ở ngực. Lúc đó chị đang mang bầu bé thứ 2 được 5 tháng. Đưa vợ lên TP.HCM khám, bác sĩ bảo không vấn đề gì, sinh xong thì tái khám. Về nhà được 1 tháng thì khối u to dần, chị ghé bệnh viện khám lại thì được chẩn đoán bị ung thư, có thể giữ con nhưng phải điều trị ngay.

Anh Tùng và 2 con đón sinh nhật của chị Nguyệt ở mộ. (Ảnh qua Thanh Niên)

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn đó, anh Tùng nghẹn ngào nói: “Vừa mang bầu, vừa hóa trị nhưng Nguyệt chưa bao giờ than mệt mỏi. Tóc cô ấy ngày càng rụng nhiều, tôi phải mua bộ tóc giả cho cô ấy. Chấp nhận mọi đau đớn, vợ tôi chọn đẻ thường và sinh ra cô con gái kháu khỉnh của chúng tôi. Cô ấy đã rất kiên cường”. 

Sau 18 ngày sinh con, hai vợ chồng anh Tùng đành gửi con đang thiếu sữa mẹ cho bà nội giữ để lên TP.HCM chữa bệnh. Nhưng lúc vào được vài toa hóa trị thì vợ anh bị kháng thuốc khiến khối u lên lại. Kết quả đi xét nghiệm thì khối u đã di căn mất rồi… 

Đứng ngoài cửa nhìn vợ nằm một mình trong phòng hồi sức, anh Tùng không cầm được nước mắt, anh cho biết giây phút ấy trời đất như sụp đổ. Khi được vào phòng bệnh, anh nhào lại ôm lấy vợ. “Thấy tình hình không ổn tôi bảo “mình về nhà nghe em, về nhà cho khỏe”, rồi vợ tôi đồng ý”, anh Tùng nói.

Hai con là nguồn động lực của người cha lúc này. (Ảnh qua Thanh Niên)

Đến ngày 28/3, sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, chị Nguyệt qua đời.

Sau khi mất, chị được chôn cất ngay trong vườn nhà bố mẹ chồng. Hằng ngày anh Tùng đều ra mộ vợ để quét dọn, lau chùi, rồi ngồi xuống tâm sự, kể chuyện cho chị nghe, chụp vài tấm ảnh để sau này có cái xem lại. Sau khi xả tang, anh lại lao vào công việc để quên đi thời gian đã từng luôn có chị ở bên để vơi đi nỗi nhớ.

Vợ chồng anh Tùng có với nhau 2 người con, đứa lớn là bé trai 8 tuổi vô cùng lanh lợi và nghe lời, đứa nhỏ là bé gái 18 tháng tuổi còn chưa ý thức được việc mất mẹ vì phải xa mẹ từ lúc lọt lòng. Có lần anh Tùng đưa hình vợ ra, bảo con hôn mẹ đi thì cháu hôn ngay. Từ đó thấy hình mẹ ở đâu là bé đều chạy lại ôm và hôn, kể cả bia mộ, nhìn thấy vậy anh Tùng không khỏi xót xa. 

Anh Tùng và chị Nguyệt là người cùng xã, quen nhau lúc còn đang đi học. Cũng như bao cặp đôi khác, cả 2 đã từng vài ba lần chia tay rồi lại nhanh chóng quay lại với nhau. Khi bước sang tuổi 21, cả 2 chính thức về chung một nhà. Trong mắt anh Tùng, không ai có thể thay thế vợ mình vì “cô ấy là người tuyệt vời nhất”.

Giờ đây, tuy chị Nguyệt đã mất nhưng anh cảm nhận vợ vẫn luôn dõi theo anh và các con. Cứ tới bữa cơm là anh Tùng lại bới một chén cơm cho vợ. Sinh nhật chị năm nay anh lại chạy đi mua bánh kem, trái cây rồi cùng bà nội với 2 đứa bé ra mộ vợ cho vui.

Anh Tùng kể, vợ anh vốn ước mơ có con gái để được diện đồ đôi nhưng giờ đây ước mơ đó chẳng thể thực hiện được. “Từ lúc sinh ra cô ấy đã không được ở gần con”.

Hiện tại, sau gần 3 tháng vắng bóng vợ, anh Tùng đang cố gắng ổn định lại cuộc sống, tiếp tục công việc. 

Lúc trước, 2 vợ chồng cùng nhau bán quán ăn gia đình. Giờ còn một mình, mỗi ngày anh đều dậy từ 5 giờ sáng để đi chợ rồi ghé nhà ông bà chơi với các con, đến trưa lại chạy ra quán nấu nướng rồi mở cửa đón khách. Từ lặt rau, bưng bê đến rửa chén, lau dọn đều một mình anh Tùng tự tay làm hết chứ không mướn ai vì không hợp ý. Nhiều khách thấy anh bận bịu nên cũng giúp anh phụ bưng đồ ăn.

Mặc dù vất vả nhưng nghĩ đến hai con (một bé học lớp 3, một bé 18 tháng) nên anh phải tự động viên mình. “Hiện tại, tôi chỉ mong ông bà nội, ngoại khỏe mạnh để phụ tôi chăm sóc hai cháu nhỏ. Tôi chưa nghĩ tới việc tìm hiểu hay thử làm quen với ai vì muốn dành hết tình cảm cho hai con”, anh Tùng bày tỏ.

Cuộc đời này, có lẽ chẳng ai có thể nói trước điều gì, có cuộc hội ngộ nào mà không phải chia ly. Hôm nay còn ở cạnh nhau nói cười nhưng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Đã bao người lỡ mất cái hẹn gặp mặt lần cuối… để rồi phải ân hận tiếc nuối khôn nguôi.

Ta không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ngày mai nhưng biết rằng không ai có thể ở bên ta mãi. Vì thế hãy sống trọn từng khoảnh khắc bên những người thân yêu và làm những điều mình thực sự muốn, để mai này dù có ra sao, ta vẫn sẽ thản nhiên đối mặt mà không bao giờ phải nói “giá như..”

Hy vọng rằng thời gian sẽ làm nỗi đau mất người thân của anh Tùng và các con dần nguôi ngoai, trở thành động lực để cha con anh cùng cố gắng, hướng tới những điều tốt đẹp.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x