Cha mẹ triệu phú kiên quyết để con trai ăn bờ ngủ bụi suốt 20 năm không ngó ngàng

07/08/20, 15:21 Cuộc sống

Anh chàng Ryan Staffiere, 38 tuổi, sống trong những bãi đổ xe, gầm cầu, và bất cứ nơi nào có thể tránh rét được. Anh thường lấp đầy bao tử nhờ những bữa ăn từ thiện dành cho người vô gia cư. Nói chính xác hơn, Ryan đã sống lang thang hơn 20 năm nay, mặc dù anh vẫn có gia đình và thậm chí bố anh còn là một triệu phú. 

Ryan Staffiere, 38 tuổi, sống trong những bãi đổ xe, gầm cầu, và bất cứ nơi nào có thể tránh rét được.

Gia đình Ryan vốn là một triệu phú, họ sở hữu một cơ ngơi đồ sộ với hàng loạt những khu resort, khách sạn cao cấp, nhưng anh hoàn toàn không được hưởng thụ bất cứ thứ gì trong hơn 20 năm.

“Gia đình tôi sở hữu hàng loạt nhà nghỉ, resort cao cấp và tôi từng đi học ở trường tư”, Ryan cho biết.

Nguyên nhân bắt đầu từ năm Ryan 11 tuổi, anh thường sa đà vào những cuộc vui chơi và tệ nạn dường như không thể rút chân ra được. Mỗi ngày với anh là những cuộc vui thâu đêm, bia rượu, bạn xấu và những chất kích thích.

Suốt nhiều năm, bố của Ryan đã hết lời răn dạy con trai nhưng vẫn vô dụng, anh không thể nghe lọt bất kỳ điều gì và chỉ lắng nghe những người bạn xấu ngoài xã hội của mình. Cho đến một ngày, năm Ryan 15 tuổi, anh chính thức bị bố của mình đuổi ra khỏi nhà vì bất trị.

Người bố của Ryan đã dứt khoát không cho con trai quay về nhà cho đến khi anh hoàn toàn thay đổi thành một con người tốt.

Trong những ngày đầu phải sống lang thang, Ryan cảm thấy thật sự sợ hãi, anh thường xuyên thức trắng đêm trong những bãi đổ xe, và mỗi ngày đều phải nghĩ cách để có được cái ăn.

Trong những ngày đầu phải sống lang thang, Ryan cảm thấy thật sự sợ hãi, anh thường xuyên thức trắng đêm trong những bãi đổ xe. (Ảnh minh họa)

“Điều tệ nhất là bị ướt. Bạn không biết phải đi đâu khi trời mưa để giữ bản thân khô ráo”, Ryan chia sẻ.

Dù vậy, nhưng anh cũng tập dần thích nghi với một hoàn cảnh mới. “Bạn sẽ quen thôi”, anh nói. 

“Những con chim ngày nào cũng sống bên ngoài. Chúng đâu than vãn vì không có lò sưởi. Chỉ cần được ai đó cho miếng bánh là chúng sẽ vui vẻ”.

Mặc dù cuộc sống rất khổ sở, nhưng Ryan vẫn không cảm thấy hối cãi với những gì mình đã làm, mà ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

“Năm 20 tuổi, tôi bị nghiện heroin nặng. Đến năm 25 tuổi, cocaine lại xuất hiện trong đời tôi. Từ đó, tôi bị cuốn vào vòng xoáy không thể thoát ra…”, Ryan kể lại.

Anh từng có 93 tiền án phạm tội, có lần Ryan còn xuất hiện trên các mặt báo sau khi trèo vào xe cảnh sát trong tình trạng say xỉn, và yêu cầu họ chở anh về nhà.

“Tôi còn có vài người bạn gái và chung sống với họ, nhưng tôi vẫn uống rượu và sử dụng ma túy. Những cô gái ấy cũng thế. Tôi bị vây quanh bởi những mối quan hệ độc hại…” anh chia sẻ.

Trong các mối quan hệ đó, Ryan đã có một đứa con gái cùng với người yêu mình, nhưng không lâu sau thì người bạn gái này đã qua đời do bị sốc thuốc. Con gái Ryan sau đó đã được bố mẹ anh nhận nuôi và hiện nay cô bé đã được 11 tuổi.

Tuy nhiên, Ryan sẽ không được thường xuyên gặp con vì ông bà không muốn đứa trẻ tiếp xúc nhiều với một ông bố nghiện ngập. Đồng thời, việc mong muốn được gặp con gái sẽ tạo thành nguồn động lực giúp Ryan cố gắng quay trở về với con đường đúng đắn.

Ryan được ghi nhận là đang ở trung tâm tài nguyên St Petrocs ở Truro – nơi cung cấp hỗ trợ cho những người vô gia cư. (Ảnh: Getty Image)

Dù rất nghiêm khắc không giúp đỡ con trai, nhưng cứ mỗi dịp lễ giáng sinh, anh vẫn được bố mẹ mời về nhà để ăn uống cùng gia đình. Họ vẫn chu đáo và ân cần chuẩn bị cho anh những món ăn ngon.

“Họ không thích lối sống của tôi. Họ cũng không chấp nhận tôi quay về hẳn nhưng vẫn đón tiếp chu đáo, chuẩn bị trà nóng và bữa ăn ngon cho tôi mỗi dịp lễ”, Ryan kể.

Anh cũng cho biết, mặc dù suốt bao năm nay, anh đã rất khổ sở với cuộc sống vô gia cư bên ngoài. Thậm chí có những ngày giá rét anh phải co rúc mình ở một nơi xó xỉnh nào đó, và dường như đêm đó không tài nào chợp mắt nổi. Nhưng anh chưa từng oán trách bố mẹ, vì anh hiểu đây là sự trừng phạt của bố dành cho anh vì lối sống sa đọa của mình. 

Hiện tại, Ryan dường như trở thành một gương mặt quá quen thuộc với trung tâm hỗ trợ người vô gia cư St Petrocs. Tại đây, anh được khá nhiều người yêu mến vì tính cách lịch sự và hài hước của mình. 

(Ảnh: Getty Image)

Có lần, anh được một người nào đó tặng cho 3 chai rượu, nhưng có lẽ người đó cũng không ngờ rằng món quà ấy lại chính là thứ gây hại cho anh nhiều hơn. Ryan đã thích thú uống hết 3 chai vào dịp giáng sinh, và kết quả là bố mẹ anh vô cùng thất vọng.

“Ai đó đã tặng 3 chai rượu cho tôi, và tôi đã uống hết. Kết quả mẹ đã không cho tôi về thăm nhà nữa”, Ryan kể. Bố mẹ anh chưa từng mềm lòng với con trai, dù họ biết rõ bên ngoài anh sống rất khổ cực.

Mặc dù khá chật vật với việc từ bỏ những thói quen xấu, nhưng Ryan vẫn quyết tâm cải thiện bản thân mình. Năm ngoái, anh đã bắt đầu đợt cai nghiện lần thứ 3. Bên cạnh đó, Ryan cũng nuôi ước mơ trở thành tình nguyện viên giúp đỡ những người vô gia cư khác. 

“Tôi có thể đưa họ đi khám hoặc làm những việc tương tự. Đó cũng là nghề nghiệp tôi muốn gắn bó sau này”, Ryan tâm sự.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x