Chàng trai hiếu thảo chở mẹ đi phượt ngắm cảnh 500km

10/02/21, 16:52 Cuộc sống

Thương mẹ và muốn được đưa bà đi đây đó trải nghiệm những điều mới mẻ, chàng trai quyết định chở mẹ đi phượt hơn 500 km bằng xe máy sau một câu nói bâng quơ của bà.

Hai mẹ con Thanh chụp ảnh trên đồi cát ở Bình Thuận. (Ảnh qua VNExpress)

Theo VNExpress, Ngô Tấn Thanh (31 tuổi) là con trai út trong một gia đình ở Hòn Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang. Anh là chàng trai độc thân có sở thích đi phượt nên hay cùng bạn bè đi du lịch khắp nơi để thỏa mãn niềm đam mê.

Hiện tại, Thanh đang mở một quán ăn nhỏ ở Đà Lạt. Đầu tháng 12/2020, mẹ anh lên thăm con trai. Trong một lần trò chuyện, bà buột miệng nói không biết bao giờ mới được tận mắt nhìn thấy các cảnh đẹp của đất nước: “Cảnh đẹp chỉ coi trên tivi thôi chứ biết khi nào mới đi được”.

Nghe xong câu nói ấy, Thanh đột nhiên nảy ra ý tưởng hay là chở mẹ từ đây về quê bằng xe máy giống như những lần đi phượt để mẹ thoải mái ngắm cảnh. Quãng đường từ Đà Lạt về Kiên Giang dài hơn 500km. Ban đầu mẹ anh không dám đi vì bị đau khớp nhưng sau khi nghe Thanh trình bày chi tiết kế hoạch, bà đã an tâm đồng ý lên đường.

Chia sẻ về nguyên nhân quyết định táo bạo này, Thanh tâm sự: Tôi từng đi đến nhiều nơi, khám phá, trải nghiệm nhiều điều nhưng toàn đi với bạn bè. Có một ấp ủ mãi chưa làm được đó là đưa mẹ đi du lịch. Nhiều lần ngỏ ý nhưng bà sợ tốn tiền và sợ say xe. Thấy mẹ đã lớn tuổi mà cuộc sống lại không thể nói trước được điều gì, tôi sợ cứ chần chừ thì chẳng bao giờ đưa mẹ đâu được”.

Kế hoạch của Thanh là sẽ đi đường quốc lộ 1A, qua các tỉnh thành như Nha Trang, Bình Thuận, Đồng Nai, Sài Gòn, Cần Thơ để mẹ biết thêm nhiều cái mới. 

Sáng ngày 3/1, hai mẹ con bắt đầu lên đường. Cả chuyến hành trình, Thanh không lái xe nhanh như khi đi với bạn mà chỉ chạy 40km/h để mẹ có thể ngắm cảnh xung quanh. Thời gian lên đường vào ngày hôm sau cũng không cố định như trước, khi nào ngủ dậy sẽ chuẩn bị đi tiếp, trên đường mệt sẽ ghé quán nước nghỉ chân.

Đêm đầu tiên, hai mẹ con đến thành phố biển Nha Trang ăn tối, hóng gió ở bãi biển rồi thuê phòng nghỉ ngơi.

Những ngày tiếp theo, anh tiếp tục chở mẹ ghé qua những địa điểm du lịch nổi tiếng tại các tỉnh, như đến thăm tháp Chàm Poshanư, bước đi trên những đồi cát vàng rực ở Bình Thuận, đưa mẹ ăn tối trên du thuyền ở Bến Ninh Kiều, Cần Thơ…

Mẹ Thanh được con trai thuê trang phục, chỉ cách tạo dáng chụp hình. (Ảnh qua VNEpress)

Trong suốt chuyến đi, Thanh thường tranh thủ chụp ảnh để lưu giữ lại cho mẹ những kỷ niệm đi phượt lần này. Đôi lúc mẹ không quen tạo dáng, anh lại mô tả cho mẹ cách đứng ngồi, để chân tay chụp sao cho đẹp. Ngày còn thơ ấu, mẹ dạy anh mặc quần áo, xỏ dép thì nay anh lại bày mẹ tạo dáng chụp ảnh.

Trên hành trình, ngoài việc đưa mẹ đi tham quan ngắm cảnh, đây còn là dịp để Thanh hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Anh chia sẻ: “Nhiều năm rồi kể từ ngày mình rời đảo ra thành phố học rồi lập nghiệp xa, mình ít có dịp được nghe mẹ kể chuyện, trút bầu tâm sự”. Nhờ chuyến đi đáng nhớ này, anh cùng mẹ đã vun đắp nên nhiều kỉ niệm đẹp. 

Ngày 9/12, hai mẹ con Thanh về tới nhà ở đảo Hòn Sơn. Chuyến đi kết thúc với chi phí chỉ vài triệu đồng nhưng để lại cho hai mẹ con những hồi ức khó quên. Thanh chia sẻ anh vẫn đang nuôi hy vọng một ngày không xa sẽ không chỉ có mẹ mà cùng cả cha đi phượt nữa.

Mạch Khê (Theo VNE)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x