Chàng trai tỉnh lại sau gần 1 năm hôn mê, không biết mình đã 2 lần mắc Covid-19

05/02/21, 09:51 Cuộc sống

Joe Flavill phải nằm viện sau trận tai nạn làm chấn thương sọ não nghiêm trọng. Trong lúc hôn mê, cậu hoàn toàn không ý thức được trận đại dịch đang hoành hành, càn quét cả thế giới. Và chính cậu cũng là nạn nhân của covid-19 mà không hề hay biết.

Joe Flavill vốn là một chàng trai năng động và thích chơi nhiều các môn thể thao. (Ảnh: Guardian)

Joe Flavill (19 tuổi), sống ở Burton, Tutbury (nước Anh) là sinh viên của Học viện The de Ferrers. Cậu bị tai nạn khi đang đi bộ vào ngày 1/3, tức 3 tuần trước đợt phong tỏa đầu tiên ở Anh năm ngoái.

Cú va chạm với ô tô rất mạnh khiến Joe bị chấn thương và rơi vào trạng thái hôn mê. Tại Bệnh viện Đa khoa Leicester, chỉ có mẹ cậu có thể đến chăm sóc con trai do ảnh hưởng hạn chế ra ngoài của dịch bệnh (bà phải mặc đồ bảo hộ).

Nhưng trong khoảng thời gian hôn mê hàng tháng trời, Joe không may đã bị nhiễm Covid-19 những 2 lần, một lần khi cậu hôn mê và một lần kể từ khi tỉnh dậy. Vậy là, thần Chết đã ghé thăm chàng trai trẻ hẳn 3 lần nhưng đều không thể cướp cậu đi.

Bà Sally Flavill-Smith, là dì của Joe cho biết, gia đình họ đã phải đối mặt với một thử thách lớn. Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ, họ đã rất hạnh phúc khi Joe một lần, rồi lại một lần nữa được cứu sống.

Nhưng khoảng thời gian hôn mê quá dài kể từ sau vụ tai nạn, thật khó để giải thích cho Joe rằng cậu đã còn bị nhiễm Covid-19 những 2 lần, và còn cả những thay đổi của hiện tại, bắt kịp nhịp sống mới. Bà không biết kể cho Joe từ đâu, trước khi vụ tai nạn xảy ra, hầu hết người Anh còn không biết Covid-19 là gì.

“Khi vừa thức dậy, Joe không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi cố gắng trò chuyện với cháu qua video. Chúng tôi nói cho Joe biết gia đình thực sự vui mừng và nhớ cậu bé. Flavill còn tưởng mình đang sống ở một thế giới khác. Thật tội nghiệp thàng bé”.

Nhưng dù gì thì sau mọi biến cố, Joe đã tỉnh lại và hồi phục rất tốt, cậu còn có thể cử động chân tay, nháy mắt, mỉm cười khi người khác hỏi han, ra hiệu để giao tiếp.

Vốn rằng Joe có thể hồi phục nhanh hơn nếu được điều trị vật lý trị liệu, nhưng cũng vì dịch bệnh đang bùng phát, lệnh giãn cách của Chính phủ hiện tại được ban hành nghiêm ngặt nên phải hoãn lại vô thời hạn.

Joe (ngoài cùng bên phải) và các bạn. (Ảnh: josephsjourney.co.uk)

Khoảng thời gian trước khi bị tai nạn, Joe từng có dự định sẽ giành một năm cho những chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp. Nhưng do vụ tai nạn bất ngờ xảy ra này, Joe chìm trong 11 tháng “cách biệt thế giới”. Rất may là cậu đã mạnh mẽ sống sót vượt qua, bạn bè và gia đình cậu đã nảy ra ý tưởng làm một điều gì đó đặc biệt cho chàng trai để ăn mừng.

Bắt tay vào hành động, khoảng 100 người đã và đang đạp xe, đi bộ, chạy và cả chèo thuyền… rồi quay lại khoảnh khắc này để đăng tải lên trang Facebook cá nhân Joe’s Journey để cậu có thể nhìn thấy những gì bọn họ đã làm, điều đó giống như một chuyến đi vòng quanh thế giới tại nhà, mọi người đều chờ đến một ngày Joe khỏe lại để tự mình chinh phục từng hành trình.

Sau những 3 lần chiến thắng Tử thần, sức khỏe Joe đang dần tiến triển tốt lên từng ngày. Gia đình Joe cũng đã lập một trang gây quỹ từ thiện, phần nào để giúp trang trải chi phí cho những đợt điều trị mà cậu có thể phải trải qua trong thời gian tới.

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x