Châu Nhuận Phát chỉ trích chính quyền HK sắp biến thị dân thành ăn mày

25/08/20, 07:38 Thế giới

Sau khi bùng phát đợt dịch viêm phổi Vũ Hán thứ 2 và thứ 3, chính quyền Hồng Kông đã áp dụng các biện pháp như “không ăn ở nhà hàng, quán ăn”, khiến người dân oán hờn khắp nơi. Châu Nhuận Phát khi được phỏng vấn đã chỉ trích chính quyền Hồng Kông coi thường sinh kế của người dân, khiến công dân phải ăn cơm ngoài đường giống như những kẻ ăn mày.

Châu Nhuận Phát chỉ trích chính quyền HK đã biến các thị dân thành như ăn mày. (Ảnh: Style Magazine)

Trước đó mấy tháng, dịch bệnh ở Hồng Kông không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, chính quyền Hồng Kông đã miễn kiểm tra và thông quan cho 33 kiểu người, tổng cộng có 290.000 người đã nhập cảnh vào Hồng Kông mà không qua kiểm tra. Những người này bao gồm công nhân vận tải, doanh nhân và quan chức chính phủ.

Sau tháng 7, dịch bệnh ở Hồng Kông ngày càng nghiêm trọng, trùng với thời điểm “Luật An ninh Quốc gia” được thực thi ở Hồng Kông. Tuy nhiên, dưới tư duy ngược ngạo của chính quyền Hồng Kông và sự chỉ huy chậm chạp nửa vời, các biện pháp được đưa ra không những không giải tỏa được khó khăn của người dân mà còn khiến người dân khắp nơi hoang mang, hỗn loạn. Ví dụ, “lệnh hạn chế tụ tập” chỉ có thể tụ tập hai người và cấm ăn trong các nhà hàng, quán ăn, làm thị dân oán hờn khắp nơi.

Theo thông tin từ tờ Apple Daily của Hồng Kông, trong lúc nam tài tử Châu Nhuận Phát (Phát ca) tình cờ đi bộ ngang qua đã được phóng viên hỏi rằng ông nghĩ gì về các biện pháp chống dịch của chính phủ. 

Châu Nhuận Phát không khỏi cau mày và nói với vẻ đau lòng rằng: “Hãy nhìn vào hai ngày nay, những người lao động trên khắp thành phố, họ phải ăn ngoài đường, trông chẳng khác gì những người ăn xin”. 

Ông cũng chất vấn: “Chính phủ, các người không biết xấu hổ sao, khi các người đưa ra chính sách thì có nghĩ tới những thị dân hay không?”.

Mới đây, Sina đã đăng tải hình ảnh Châu Nhuận Phát đeo khẩu trang leo núi rèn luyện thể lực. (Ảnh: Sina)

Do mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, Châu Nhuận Phát nói rằng ông sẽ cố gắng tránh đến những nơi tập trung đông người. Ông đùa rằng: “Trương Kiến Tông (Tổng thư ký Hành chính Hồng Kông) bảo chúng ta đến công viên ngoại ô để ăn cơm mà, nên đầu tiên hãy mua một hộp cơm, rồi chạy bộ đến công viên ngoại ô, sau đó là ăn cơm”.

Trong bầu không khí ảm đạm do suy thoái kinh tế, một số người bi quan thở dài, nhưng cũng có những người vẫn lạc quan. Trong thời gian này, Phát ca vẫn kiên trì dậy sớm, mỗi ngày đều đi leo núi ở ngoại ô để rèn luyện thân thể. Cách đây vài ngày, các phương tiện truyền thông đã chụp được ảnh ông đi bộ đường dài cùng một người bạn.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người đã mất việc làm, Châu Nhuận Phát nói: “Không chỉ ngành giải trí mà ngành ăn uống cũng đóng cửa, còn tồi tệ hơn cả thời kỳ đại suy thoái. Từng là một nền kinh tế phát triển từ những năm 1980, nhưng bây giờ nó trở về con số 0 chỉ sau một đêm”.

Châu Nhuận Phát là một người quan tâm đến Hồng Kông, ông than thở rằng Hồng Kông hiện có hơn 100 ca bệnh mới mỗi ngày. Thật may mắn khi có một đội ngũ nhân viên y tế ở tuyến đầu. Ông cũng nói, ông hy vọng rằng các quốc gia có thể phát triển vắc-xin càng sớm càng tốt, và tất cả mọi người cần cắn chặt răng trong thời gian này, cố gắng vượt qua cửa ải khó khăn.

Châu Nhuận Phát kêu gọi công chúng hãy giữ thái độ tích cực, tập thể dục nhiều hơn và giành chiến thắng trong trận chiến này. Ông lạc quan nói: “Hồng Kông là một vùng đất may mắn, nhất định có thể vượt qua cửa ải này”.

Mặc dù nhiều người cũng giống như Châu Nhuận Phát, hy vọng rằng dịch bệnh sẽ qua đi càng sớm càng tốt và quay trở lại những ngày xưa tươi đẹp. Tuy nhiên một số chuyên gia đã phân tích từ nhiều góc độ, và thấy rằng loại virus này đã làm thay đổi cuộc sống của con người, và con người không thể nào trở lại cái gọi là “trạng thái cũ” như bình thường được nữa.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x