Chú chó được giải cứu khỏi lò mổ Trung Quốc sống sót kỳ diệu với nhiều vết thương hiểm

05/02/21, 08:16 Cuộc sống

Chú chó Sarah thoát khỏi lò mổ với vết thương lớn ở cổ họng, vết cắt đã nhiễm trùng do người ta cố gắng giết nó, một bên mắt thì bị lõm vào trong. Vậy mà Sarah nhỏ bé đã kiên cường vượt qua tất cả để sống sót một cách ngoạn mục nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ thú y.

Sarah rất gầy yếu và vết thương nặng bị nhiễm trùng nặng khi được giải cứu. (Ảnh: Daily Mail)

Sarah thuộc giống chó đuôi cuộn (Spitz), 2 tuổi, đã được giải cứu khỏi một chợ thịt chó ở Trung Quốc vào tháng 4 năm ngoái, nơi nó bị nuôi nhốt trong điều kiện cực kỳ kinh khủng.

Chú chó đáng thương đã suýt chết sau khi bị người bán thịt cắt cổ, nhưng bằng cách nào đó, nó đã vượt qua và sống sót một cách kỳ diệu, hiện Sarah đang chờ đợi một gia đình yêu thương nó đến nhận nuôi.

Trước đó, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện Sarah đang tìm nước uống trong một cái rãnh. Khi được tìm thấy, nó có một vết cắt ngang cổ họng, vết thương rất nặng có thể trực tiếp đe dọa đến tính mạng và một bên mắt bị lõm vào trong không thể nhìn được.

Chú chó bị suy dinh dưỡng và hầu như không thể đi lại, khả năng nó có thể sống sót là rất thấp.

Julia de Cadenet, giám đốc điều hành của NoToDogMeat cho biết: “Sarah hầu như không thể đi lại và rất khó để tiếp cận nó, nhưng nhóm cứu hộ đã cẩn thận dỗ dành nó bằng thức ăn và đưa nó đến nơi an toàn”.

“Khi đưa Sarah đến bác sĩ thú y, chúng tôi phát hiện vết thương của nó đã rất  nghiêm trọng”.

Vết thương ở ngay cổ họng chú chó là một vị trí rất hiểm, bây giờ vết cắt đã bị nhiễm trùng nặng. Chú chó này quá nhỏ bé, gầy yếu, đến nỗi khi nhân viên y tế cạo đi phần lông để tiếp cận vết thương thì Sarah đã kêu lớn vì sợ hãi và đau đớn.

Sarah còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài để loại bỏ con mắt bị thương của mình, vì vị trí vết thương có thể ảnh hưởng đến não bộ của nó.

Trong quá trình chữa trị, Sarah luôn sợ hãi những người đến gần đang cố gắng giúp đỡ nó, nhưng cuối cùng nó cũng bắt đầu tin tưởng họ.

Julia cho biết: “Nó đã bị rất nhiều chấn thương và bầm tím ở đầu và não.

Hiện tại, nó đã được một cô bé tình nguyện viên tên Anna đưa trở về một cơ sở nhỏ tại Bắc Kinh. Nó đang dần dần tiếp cận với những con chó khác”.

“Mặc dù nó vẫn sợ con người, nhưng một trong những nhân viên của chúng tôi đã có thể bế và ôm nó”.

Hiện tại Sarah đã lại là một chú chó đáng yêu và cần tìm một gia đình mới nhận nuôi. (Ảnh: Daily Mail)

Rất may, hiện tại Sarah đã bình phục hoàn toàn sau khi được chăm sóc sức khỏe trở lại. Sarah dự kiến ​​sẽ tiếp tục được điều trị và tìm chủ nhân mới. 

Nhưng không phải trường hợp nào cũng may mắn như Sarah, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tổ chức từ thiện. Điều này dẫn đến còn rất nhiều số lượng các con vật đang trong tình trạng nguy cấp cần được giải cứu, tất cả phải chờ đến khi lệnh hạn chế đi lại được dỡ bỏ.

Mạch Khê

Theo dailymail.co.uk

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x