Chú ngựa khóc thương trong đám tang của người chủ vừa qua đời

04/01/20, 11:47 Cuộc sống

Khoảnh khắc chú ngựa Sereno đến đưa tang cho chủ nhân vừa qua đời của nó khiến nhiều người không khỏi xúc động. Chú ngựa này đã tỏ ra vô cùng đau khổ, nó hí lên những tràng dài rồi dụi đầu vào quan tài như một lời tiễn biệt.

Chú ngựa khóc thương trong đám tang của người chủ vừa qua đời
Chú ngựa khóc thương trong đám tang của người chủ vừa qua đời. (Ảnh: Caters News Agency)

Ngay vào đầu năm mới, anh Wagner de Lima Figueiredo, 34 tuổi đã không may gặp phải một tai nạn thảm khốc trong lúc đang chạy xe đạp dọc theo một bãi biển ở phía trước thành phố. Chiếc xe của Wagner đã bị mất tay lái và đâm sầm vào một xe máy khiến Wagner bị thương rất nặng.

Wagner được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó, và trải qua 2 ca phẫu thuật nguy kịch nhưng cuối cùng đã qua đời do vết thương quá nặng.

Bạn bè và gia đình đều rất kinh ngạc và đau đớn trước cái chết đột ngột của Wagner. Họ đã giúp anh làm một tang lễ trang trọng, đồng thời người em trai của Wagner – anh Wando de Lima đã mang theo chú ngựa Sereno, ‘một người bạn’ mà Wagner rất yêu quý lúc còn sống đến để đưa tiễn anh lần cuối vào ngày thứ ba tại Paraiba, đông bắc Brazil.

Chú ngựa khóc thương trong đám tang của người chủ vừa qua đời
Wando de Lima đã mang theo chú ngựa Sereno, ‘một người bạn’ mà Wagner rất yêu quý lúc còn sống đến để đưa tiễn anh lần cuối. (Ảnh: Caters News Agency)

Không ai tại đó có thể hình dung được chú ngựa này sẽ nhận biết được tình huống bi thương lúc bấy giờ, thế nhưng họ đã lầm, Sereno hoàn toàn đã cảm nhận được sự mất mát đó. 

Chú ngựa trung thành đã tựa đầu lên quan tài rồi rít lên một tràng dài như đang than khóc. Nó cũng liên tục giậm giậm chân xuống đất và lắc đầu lên xuống khi một người hộ tang bên quan tài đang đọc điếu văn. 

Chú ngựa khóc thương trong đám tang của người chủ vừa qua đời
Nó cũng liên tục giậm giậm chân xuống đất và lắc đầu lên xuống khi một người hộ tang bên quan tài đang đọc điếu văn. (Ảnh: Caters News Agency)

“Con ngựa này là tất cả đối với Wagner, như thể nó cũng biết chuyện gì đang xảy ra và muốn nói lời tạm biệt. Cả quãng đường chúng tôi dắt nó đến nghĩa trang, con ngựa cứ rít lên và dậm chân xuống mặt đất không ngừng…”, anh trai của Wagner, De Lima chia sẻ.

Đây thật sự là một khoảnh khắc vô cùng đau lòng, theo những người từng quen biết với họ kể lại, Wagner và chú ngựa Sereno có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. 

Chàng cao bồi không chuyên này đã từng có những buổi biểu diễn với Sereno trong chương trình đua tài cưỡi ngựa 8 năm liền. Anh ấy cũng đã chiến thắng hàng chục giải đấu và nhận được nhiều giải thưởng tiền mặt nhờ sự kết hợp ăn ý cùng Sereno. Đồng thời Wagner cũng đang làm thư ký tại chính quyền địa phương.

Vào tháng 11 năm ngoái, anh còn đăng tải một bức ảnh của mình chụp cùng Sereno kèm dòng chú thích rằng: “Con ngựa của tôi, người bạn của tôi”.

Chú ngựa khóc thương trong đám tang của người chủ vừa qua đời
Wagner de Lima Figueiredo chụp cùng Sereno. (Ảnh: Caters News Agency)

“Em trai tôi là một người có niềm đam mê cưỡi ngựa và có tình yêu to lớn dành cho chú ngựa của nó. Đôi khi cậu ấy có thể ngừng mua đồ cho mình để đảm bảo rằng cậu ta còn dư tiền để mua thức ăn cho ngựa”, De Lima xúc động nhớ lại.

Wagner cũng từng chia sẻ rằng nhiều người đã đề nghị mua lại Sereno của anh nhưng anh đều từ chối bán nó, dù là họ có trả cho anh bất cứ giá nào đi chăng nữa. 

Câu chuyện này sau đó đã được chia sẻ rầm rộ lên mạng xã hội kèm theo đoạn clip cảm động về chú ngựa trung thành này.

“Nhìn cách con ngựa cư xử, thật không thể tin được. Nếu tôi không ở đó tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không tin vào điều đó. 

Khi chúng tôi mang quan tài ra trước đoàn người đưa tiễn, (Sereno) như đang khóc và nhận ra người chủ của mình cuối cùng đã rời bỏ nó. Nó đã dùng móng guốc chân của mình để đập đập xuống măt đất và không ngừng rên rỉ. Trông nó rất buồn.” một người bạn thân của gia đình là Francielio Limiera chia sẻ.

Chú ngựa khóc thương trong đám tang của người chủ vừa qua đời
Sereno bịn rịn quanh quan tài của chủ nhân mãi không rời. (Ảnh: Caters News Agency)

Theo Marcelo Servos, một bác sĩ thú y thuộc Liên đoàn cưỡi ngựa Brazil, người đã chăm sóc cho những chú ngựa suốt 20 năm qua cho biết, một con ngựa có thể nhận thức và tỏ sự thương tiếc trước cái chết của người mà nó yêu thương.

Tôi đã thấy nhiều câu chuyện còn tuyệt vời hơn thế này và tôi biết chắc điều này có thể xảy ra.”

Về phần Sereno, sau khi chủ nhân của nó qua đời, chú ngựa sẽ được bàn giao cho De Lima nhận trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cho nó.

“Wagner sẽ ở bên gia đình chúng tôi mãi mãi”, De Lima cho biết.

Cùng xem video tại đây:

Thanh Thiên (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x