Chuyên gia kinh tế: Trung Quốc làm giả số liệu để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới

14/09/20, 08:47 Thế giới

Nhà kinh tế học Shailendra Raj Mehta (Ấn Độ) mới đây đưa ra bài phân tích cho thấy, Trung Quốc đã làm giả dữ liệu dân số nghiêm trọng nhằm duy trì vị thế là “quốc gia đông dân nhất thế giới”. Hơn nữa, Trung Quốc đang phải đối mặt với khủng hoảng dân số, và hậu quả có thể tồi tệ hơn nhiều, có lẽ không phải ngay lập tức, nhưng chắc chắn trong thập kỷ tới. 

Chuyên gia kinh tế: Trung Quốc làm giả số liệu để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. (Ảnh: First Post)

Vào ngày 9/9, trong một bài báo có tiêu đề “Trung Quốc đang thu hẹp” trên India Express, nhà kinh tế học Shailendra Raj Mehta (Ấn Độ) phân tích rằng, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã làm giả dữ liệu dân số nghiêm trọng nhằm duy trì vị thế là “quốc gia đông dân nhất thế giới”

Vào ngày 17/1/2020, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, tính đến cuối năm 2019, dân số Trung Quốc là 1,4 tỷ người với 715 triệu nam và 684 triệu nữ, tỷ lệ nam nữ là 104.5/100. Số người sinh là 14,65 triệu người, số người chết là 9,98 triệu người. Như vậy, dân số Trung Quốc đã tăng thêm 4,67 triệu người.

Theo ông Mehta, “Những con số này nghe có vẻ hợp lý nhưng thực tế thì chúng chỉ là những con số ảo đẹp đẽ”. Ông chỉ ra rằng, dữ liệu dân số của Trung Quốc rõ ràng là sai.

Cụ thể, theo số liệu điều tra dân số Trung Quốc năm 2000, có 90,15 triệu người Trung Quốc trong độ tuổi 5 – 10. Mười lăm năm sau, đáng lẽ độ tuổi của nhóm người này phải là 20 – 25. Tuy nhiên, vào năm 2015, con số đó lại là 100,31 triệu. Thay vì dân số trong nhóm này giảm vì tỷ lệ tử vong bình thường, nó đã tăng hơn 10 triệu. Hơn nữa, các số liệu mới nhất cho thấy, con số này đã tăng lên 113,38 triệu, nghĩa là có thêm 23,23 triệu dân số ma (người đã chết). 

Ông Mehta cũng cho biết, đây chỉ là một nhóm tuổi và ở các nhóm tuổi khác cũng xuất hiện tình trạng như vậy. 

Số liệu chính thức cũng cho thấy Trung Quốc đang đối mặt với khủng hoảng dân số

Theo số liệu thống kê, vào năm 1980, có 17,76 triệu người sinh ra ở Trung Quốc – năm duy nhất trong thập niên 80 có dân số sơ sinh ít hơn 20 triệu người. Đến năm 1987 thì con số này đạt mức cao nhất là 25,08 triệu và năm 1988 đạt 24,45 triệu. 

Tuy nhiên, kể từ năm 1988, có một xu hướng giảm chung. Vào năm 1998, dân sinh Trung Quốc giảm xuống còn 19,3335 triệu người, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1981 dân sinh tại quốc gia này giảm xuống dưới 20 triệu. Kể từ đó, dân sinh hàng năm của Trung Quốc chưa một lần trở lại con số 20 triệu.

Theo ông Mehta, trong khi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dân số nhưng chính quyền Trung Quốc vẫn ‘tin’ rằng họ sẽ trở thành một cường quốc trên thế giới. Hơn nữa, Trung Quốc còn có khát vọng xâm chiếm Biển Đông, thể hiện vị thế của mình trước Hoa Kỳ và Ấn Độ, và thậm chí còn âm mưu xâm lược Đài Loan.

Ông nói thêm rằng, sự kết hợp giữa tính kiêu ngạo và sự hỗn loạn như vậy sẽ không kéo dài được lâu và cuối cùng sẽ phải kết thúc trong bi kịch.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x