Chuyện thật như đùa: Đôi vợ chồng phân chia tài sản rạch ròi, canh chừng đối phương xài ké đồ

09/06/20, 10:12 Cuộc sống

Cặp vợ chồng già sống ở Thiên Tân, Trung Quốc, khiến nhiều người phải kinh ngạc khi suốt 7 năm chung sống nhưng tất cả mọi thứ trong nhà đều được phân chia rạch ròi. Các vật dụng đều phân quyền sở hữu riêng nghiêm ngặt, đến mức ngay cả trứng cũng được dán nhãn để ngăn chặn đối phương ăn cắp.

Hai vợ chồng ông bà Trần hiện đang sống chung một nhà, nhưng không liên quan tới nhau. (Ảnh: sohu)

Cả hai đã kết hôn cùng nhau 30 năm, nhưng trong 7 năm gần đây cặp vợ chồng đột ngột không muốn chia sẻ mọi thứ cùng nhau nữa.

Cả hai bắt đầu phân chia mọi thứ rất rõ ràng, cái gì của ông hoặc của bà thì đối phương sẽ không được phép động đến. Ngay cả trong việc nấu ăn, cả hai cũng không đứng trong cùng một căn bếp. 

Ông kể rằng mỗi khi bà đang nấu ăn, mà ông cũng muốn vào để làm nóng lại phần của mình thì cũng không được phép, trừ khi bà đã ra khỏi bếp rồi thì ông mới được vào và tự nấu cho mình.

Chiếc tủ lạnh của cả hai dù vẫn xài chung nhưng phân mỗi người một ngăn, của bà ngăn dưới, ông ngăn trên.

Đặc biệt, bà luôn cẩn thận đánh dấu lại số trứng của mình để ông không thể lấy chúng. Thế nhưng, mỗi khi ông nấu ăn bà vẫn đứng canh chừng kè kè.

“Bà ta hay đổ lỗi cho tôi lấy trộm trứng. Thực chất đã đánh dấu thế rồi, có muốn cầm nhầm cũng khó”, ông phân trần.

Lúc đầu ông đã tranh cãi với bà việc này rất gay gắt, nhưng bà cũng không chịu nhượng bộ ông dẫu chỉ một chút. Cuối cùng cả hai phải dừng việc tranh chấp với nhau lại để làm những công việc của mình.

Không chỉ mâu thuẫn trong việc ăn uống, cả việc giặt quần áo cũng phân chia rõ ràng. Ông cho rằng những chiếc chậu là do chính ông mua, nhưng khi phân chia thì bà đã lấy, và ông không được phép động vào đồ của bà.

Còn bà thì chia sẻ, hiện bà chỉ sử dụng duy nhất một thau nhựa trong nhà tắm để giặt quần áo mà thôi, nhưng bà cảm thấy như thế là đã đủ với mình.

Thậm chí đến nơi ngủ nghỉ, 2 ông bà cũng phân chia cụ thể. Ông phàn nàn rằng, bà không cho ông ngủ trên giường còn cho rằng ông ở bẩn. Vì thế quanh năm ông đều phải ngủ ở hành lang chật hẹp.

“Nếu trời lạnh thì làm sao đây? Thì mặc áo khoác và nằm trên lớp đệm bông thôi”.

Ông vừa nói vừa tỏ ra rất ấm ức vì thấy bà quá tàn nhẫn với mình.

Nhưng khi hỏi bà về việc tại sao bà lại làm như vậy, thì giọng bà có chút buồn khi chia sẻ rằng, trong suốt nhiều năm lấy ông chưa bao giờ ông quan tâm đến bà:

“Chúng tôi lấy nhau đã 30 năm nhưng ông ấy chưa bao giờ quan tâm tới vợ. Người ta cho ông ấy thứ gì, ông đều giữ khư khư một mình, không chia sẻ với tôi. Bởi vậy tôi nghĩ phân chia mọi thứ ra cho dễ sống”.

Ngày trước mỗi khi bà cần ông giúp đỡ việc gì, ví như chiếc quạt bị hỏng và bà nhờ ông sửa lại thì ông sẽ mắng bà dữ dội.

Thực chất bà cũng từng là một người phụ nữ yêu thương chồng, và không mạnh mẽ hay vô tình như vậy. Nhưng do quá nhiều nỗi buồn và tổn thương trong cuộc sống hôn nhân, nên bà quyết định sẽ không dính líu gì đến ông nữa. Tuy nhiên, cả hai chưa từng nghĩ đến ly dị vì không muốn con cái bị ảnh hưởng.

Hiện tại, thông tin về cặp vợ chồng này đã thu hút hơn 130.000 lượt tìm kiếm và hàng trăm nghìn lượt tương tác ở các bài viết liên quan.

Tuy nhiên, câu chuyện về việc phân chia tài sản kỳ lạ như ông bà dù hiếm nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. 

Tại Campuchia có một đôi vợ chồng sau khi ly hôn, cần chia đôi tài sản, người chồng đã thực hiện đúng như nghĩa đen, chính là cắt đôi luôn căn nhà của mình và vợ cũ đem đi.

Ngôi nhà bị “cắt đôi” của đôi vợ chồng Campuchia. (Ảnh qua Oddee)

Các quan chức địa phương, cán bộ tư pháp đều có mặt để đảm bảo tất cả được thực hiện một cách hợp pháp, nhưng họ không thể làm gì vì đó là cách đôi vợ chồng tự giải quyết.

Người vợ tên Navy nói rằng tình huống này quá lạ lùng, nhưng cô vẫn chấp nhận vì đó là những gì chồng cô muốn. “Vâng, ít nhất thì anh ấy chia cũng bằng nhau”, cô vợ nói.

Chúc Di (T/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x