Bí quyết hạnh phúc của diễn viên đóng vai “Đường Tăng” và người vợ tỷ phú

05/10/21, 09:26 Cuộc sống

Diễn viên Trì Trọng Thụy, người thủ vai Đường Tăng trong Tây Du Ký 1986 không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng bởi dung mạo khôi ngô, hiền từ, mà còn bởi cuộc hôn nhân kéo dài 3 thập kỷ với người vợ tỷ phú hơn ông 11 tuổi, khiến mọi người đều cảm thán rằng “Tình yêu tri kỷ là có thật!”

Diễn viên Trì Trọng Thụy thời trẻ. (Ảnh: Baling Fashion Net/Sohu)

Trì Trọng Thụy sinh năm 1952 trong một gia đình 5 đời theo kinh kịch ở Bắc Kinh. Tuy không nối nghiệp gia đình, nhưng truyền thống kinh kịch đã giúp ông xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. 

Ngay từ lần gặp đầu tiên, cố đạo diễn Dương Khiết đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài đạo mạo, anh tuấn, đĩnh đạc, khí chất thanh cao của Trì Trọng Thụy. Chính vì vậy mà ông được lựa chọn vào vai Đường Tăng trong bộ phim Tây Du Ký bản 1986 kinh điển. 

Còn vợ ông, bà Trần Lệ Hoa là một nữ doanh nhân giàu có, tài giỏi có tiếng trong lĩnh vực bất động sản thời bấy giờ. 

Sự nghiệp diễn xuất của Trì Trọng Thụy gắn liền với vai Đường Tăng. Đến hơn 30 năm sau, khán giả vẫn nhớ đến ông với màn hóa thân tài tình trong Tây Du Ký 1986. (Ảnh: CCTV)

Bà Trần Lệ Hoa sinh ra tại Bắc Kinh. Ngày nhỏ, hoàn cảnh gia đình bà vô cùng nghèo khó, bà phải bỏ học khi chưa hoàn thành xong cấp 3 để kiếm sống nhưng nhờ bản lĩnh và tài năng buôn bán hơn người, bà đã tự tay gây dựng cho mình một cơ ngơi đồ sộ từ hai bàn tay trắng. 

Thời ấy, bà là một trong những tỷ phú bất động sản giàu nhất Trung Quốc. Năm 2020, bà còn đứng thứ sáu trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu có nhất và đứng thứ 262 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Theo thống kê của Forbes, khi ấy bà Trần Lệ Hoa sở hữu khối tài sản gần 5,8 tỷ USD.

Mối tình nhiều sóng gió

Bà Trần vốn rất thích xem kinh kịch. Năm 1988, bà đã gặp Trì Trọng Thụy trong một lần đến nhà hát xem kịch. Ngay lần đầu gặp gỡ, bà đã cảm thấy ngưỡng mộ, rung động trước tài hoa và phong thái của người nghệ sĩ này. Dù bà Trần hơn ông Trì 11 tuổi nhưng vì tình yêu bà lấy hết can đảm ngỏ lời với ông. 

Bà Trần Lệ Hoa thời trẻ. (Ảnh: Sina)

Cảm nhận được Trần Lệ Hoa là người phụ nữ vừa có tài, vừa có tâm, vừa có sự đồng điệu về tâm hồn với mình, nhưng mỗi lần hẹn hò Trì Trọng Thụy đều rất rụt rè, không thoải mái. 

Tất cả không chỉ vì tuổi tác chênh lệch mà còn vì bà Trần là người phụ nữ quá tài giỏi và giàu có nên Trì Trọng Thụy đã gặp phải không ít chỉ trích, áp lực dư luận, rằng ông “ham giàu”, “tham tiền”.

“Thời gian đầu, mỗi khi đi bên nhau, tôi đều lo sợ bị người khác phát hiện. Ở nhà hát, người ta nói tôi mê bà ấy vì tiền, còn bà ấy si mê vẻ ngoài của tôi”, Trì Trọng Thụy chia sẻ về khoảng thời gian mới yêu.

Để ngăn chặn sóng gió dư luận và khiến Trì Trọng Thụy an tâm, Trần Lệ Hoa đã trực tiếp ngỏ lời cầu hôn, gửi những lời chân tình của mình tới Trì Trọng Thụy trước mặt mọi người. 

Cảm động trước tấm lòng của bà, Trì Trọng Thụy đã bỏ mặc làn sóng phản đối của dư luận vì sự chênh lệch tuổi tác, tài sản và việc bà Trần còn có 3 người con riêng, để quyết định đến với bà. 

Năm đó, cả 2 đã có tuổi, Trì Trọng Thụy đang ở độ tuổi 38, còn Trần Lệ Hoa đã gần bước tới tuổi 50. Thương vợ nên nam diễn viên đã ngỏ ý đề xuất với vợ rằng không cần sinh thêm nữa, ông sẽ coi con riêng của bà chính là con mình. 

Vượt lên những định kiến xã hội, Trì Trọng Thụy và doanh nhân Trần Lệ Hoa đã kết hôn vào năm 1990. (Ảnh: Sohu)

‘Thời gian sẽ chứng minh tất cả’

Trước sự gièm pha của dư luận rằng hai người cưới nhau chỉ vì “đóng kịch”, vì tài sản chứ hoàn toàn không có tình yêu, trong hôn lễ của mình, Trì Trọng Thụy chỉ nói “Thời gian sẽ chứng minh tất cả”.

Sau khi kết hôn, dù khi đó sự nghiệp diễn xuất của Trì Trọng Thụy cũng đang trên đà phát triển nhưng ông vẫn quyết định lui về phụ giúp vợ giải quyết công việc gia đình. Những ngày êm đềm cứ vậy trôi qua, thấm thoát đã hơn 30 năm, khiến công chúng đều ngỡ ngàng tin rằng “Tình yêu tri kỷ là có thật!”

Bất chấp sự khác biệt về tính cách, thói quen sống, địa vị và tuổi tác, suốt bao năm qua họ vẫn luôn nhường nhịn, nâng đỡ lẫn nhau. Trì Trọng Thụy dường như luôn “đứng phía sau ủng hộ vợ” còn Trần Lệ Hoa lại luôn dành cho chồng sự tôn trọng, ngưỡng mộ. 

Dù kết hôn đã lâu nhưng 2 vợ chồng ông vẫn luôn “tương kính như tân”. Để thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau, Trần Lệ Hoa thường gọi chồng là Thầy Trì, còn ông Trì Trọng Thụy gọi vợ là Chủ tịch. Do tôn trọng nhau nên cuộc sống hôn nhân của hai người không bị nhàm chán.

Dù trên thương trường, bà Trần Lệ Hoa luôn được ví như “người đàn bà thép” nhưng khi ở cạnh Trì Trọng Thụy, những quan tâm ân cần của ông đã khiến bà được trở về với bản chất vốn có của người phụ nữ, mềm mại, dịu dàng.

Trong suốt những năm tháng qua, Trì Trọng Thụy đã luôn đồng hành cùng vợ gần như trong mọi việc, ông vừa là bạn đời, vừa là trợ lý riêng, vừa là bạn tâm giao, hỗ trợ bà rất nhiều trong công việc. Cả hai dường như tương thông trong trong từng cử chỉ, lời nói và luôn dành những lời tốt đẹp nhất khi nói về nhau. 

Dù kết hôn đã lâu nhưng vợ chồng họ vẫn luôn “tương kính như tân”. Để thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau, Trần Lệ Hoa thường gọi chồng là Thầy Trì, còn ông Trì Trọng Thụy gọi vợ là Chủ tịch. (Ảnh: Sohu)

Trì Trọng Thụy còn biết rất rõ sở thích, cách ăn uống của vợ và chăm lo từng chút cho bà.

Còn Trần Lệ Hoa hiểu rằng trong cuộc đời Trì Trọng Thụy, ông chỉ đam mê hai thứ là đồ mỹ nghệ làm từ gỗ đàn hương đỏ và kinh kịch. Chính vì thế, bà đã không tiếc bỏ ra 200 triệu NDT (khoảng 711 tỷ VNĐ) để xây dựng Bảo tàng Gỗ đàn hương đỏ và để ông làm phó quản lý. 

Mới đây, nam diễn viên 69 tuổi xuất hiện bên cạnh người vợ tròn 80 tuổi trong một sự kiện nhỏ tổ chức tại bảo tàng gỗ đàn hương đỏ tại ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tại đây, công chúng vẫn nhìn thấy được một Trì Trọng Thụy khỏe mạnh, phong độ và vui vẻ. Ông vô cùng phấn chấn, tràn đầy năng lượng khi đón tiếp khách mời.

‘Tiền không thể quay ngược thời gian và những năm tháng cuộc đời đã qua’

Hơn 30 năm qua, Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa vẫn tương kính như tân, dùng lễ mà đối đãi với nhau như trong hôn nhân truyền thống.

Dù không có con ruột nhưng Trì Trọng Thụy lại không cảm thấy có điều gì tiếc nuối bởi lẽ, ông luôn coi con của Trần Lệ Hoa như con đẻ của mình, chính vì vậy mà 3 người con đều rất kính trọng ông.

Trước đây, Trần Lệ Hoa từng thẳng thắn thừa nhận: “Thoạt tiên, tôi cũng không nghĩ chuyện tình cảm này là phù hợp đâu. Trì Trọng Thụy quá đẹp trai, phong độ, mọi người đều biết rồi. Ông ấy lại trẻ hơn tôi nhiều. Ngay cả tiền cũng không thể khiến người ta hoàn toàn tự tin trong chuyện tình cảm được đâu. 

Trì Trọng Thụy xuất hiện bên cạnh vợ mình trong một sự kiện nhỏ tổ chức tại bảo tàng gỗ đàn hương đỏ của vợ chồng ông nằm ở Bắc Kinh. (Ảnh: Tổng hợp)

Tiền đâu thể quay ngược thời gian và những năm tháng cuộc đời đã qua, tiền không thể thay thế, khỏa lấp những năm tháng cách biệt về tuổi tác giữa tôi và ông ấy”.

Có lẽ đúng như câu nói Trì Trọng Thụy nói trong hôn lễ của mình, rằng ‘thời gian sẽ chứng minh tất cả’, năm tháng đúng là câu trả lời tốt nhất cho tình yêu của cả 2 người. Giờ đây, sau khi bàn giao hết hoạt động kinh doanh cho con cái, Trần Lệ Hoa đã có thể yên tâm cùng Trì Trọng Thùy tận hưởng cuộc sống giản dị, an nhàn về già.

Với khối tài sản đồ sộ của mình, nữ tỷ phú đã quyết định chia cho 3 người con và 1 cô con gái nuôi mỗi người 1 tỷ USD. Phần còn lại, bà định để hết cho Trì Trọng Thụy, nhưng ông đã từ chối. 

Sau 3 thập kỷ qua, chắc hẳn, chúng ta đã có thể cảm nhận rằng cuộc hôn nhân của họ được xây dựng trên tình yêu, sự thấu hiểu và bao dung.

Dù vợ chồng có đôi khi xảy ra mâu thuẫn nhưng có thể nói, Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa chính là hai mảnh ghép bổ sung cho nhau, một người vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán, một người lại khá ung dung, từ tốn, chỉ cần một người chịu nhường nhịn, mọi việc sẽ trôi qua trong êm đẹp, tiếp tục cùng gắn bó và cùng bước đi bên nhau trong suốt những năm dài tháng rộng kia.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x