Cô gái ‘keo’ nhất Nhật Bản: Không ăn quá 43.000đ mỗi ngày, sở hữu 3 căn nhà ở tuổi 33

03/03/20, 15:41 Cuộc sống

Tại Nhật Bản, việc sở hữu một căn nhà riêng vốn không phải chuyện đơn giản khi giá bất động sản của nó thuộc hạng Top cao trên thế giới. Nhất là khi bạn chỉ là một người làm công ăn lương thông thường mà không có sự hỗ trợ từ gia đình. Tuy nhiên, một cô gái Nhật Bản chỉ mới 33 tuổi lại có thể tậu được tận 3 căn nhà trị giá vài tỷ nhờ một bí quyết mà không phải ai cũng làm được.

Saki đến từ thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama, Nhật Bản, từ năm 18 tuổi cô đã nung nấu ý định tự tậu cho mình một căn nhà riêng trước khi đến tuổi 34, sau đó sẽ nghỉ hữu và chăm sóc một bầy mèo.

Saki - cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản.
Saki – cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản. (Ảnh qua Helino)

“Tôi muốn mua nhà. Trước năm 34 tuổi, tôi sẽ mua được 3 căn nhà, sau đó về hưu.”

Nói là làm, để thực hiện mục tiêu, cô nàng nhanh chóng bắt tay vào việc kiếm tiền và lập kế hoạch chi tiêu siêu tiết kiệm cho mình trong nhiều năm tới.

Sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu xin làm việc tại một công ty bất động sản cùng chị gái với mức lương khoảng 200.000 yên/tháng (khoảng 44 triệu VNĐ). Và phần lớn trong số đó sẽ được Saki giữ lại, và trích ra một khoản rất nhỏ để làm tiền sinh hoạt.

“Tăng xin, giảm mua, mỗi ngày không ăn quá 200 yên (43.000 đồng)” để tiết kiệm

Sau đó để tiết kiệm, điều đầu tiên Saki nghĩ đến là đi xin đồ cũ còn dùng được ở người quen hoặc nhặt những đồ còn xài được bên ngoài đem về nhà. Thậm chí quần áo của cô trong suốt hơn chục năm qua cũng không cần phải mua mà đều là đồ cũ của người khác đem cho hoặc lấy từ đồ người khác thải loại. 

Đồ đạc trong nhà đều từ xin và nhặt được.
Đồ đạc trong nhà đều từ xin và nhặt được. (Ảnh qua kuaibao)

“Đồ đạc của tôi cũ nhưng vẫn dùng được, tại sao lại vứt bỏ những vật dụng vẫn còn đủ chức năng như thế”, Saki chia sẻ.

Nhờ thế mà trong suốt hơn chục năm nay Saki chưa từng tốn tiền cho các khoản ăn mặc của mình.

Ngoài ra, trong những lúc đi ăn uống với bạn bè, Saki cũng chỉ chi ra vỏn vẹn 1 yên cho việc đi chơi của mình.

“Nếu đi ăn liên hoan cùng cả hội toàn con trai, người ta trả phần lớn thì tôi sẽ trả phần lẻ. Chẳng hạn tiền khi ấy thiếu 1 yên, thì tôi sẽ trả 1 yên”.

Không những thế, trong ăn uống của cô nàng suốt nhiều năm nay cũng cực kỳ tiết kiệm. Tủ lạnh của Saki luôn chất đầy những món như mì udon gói, bánh mì... là những thực phẩm hằng ngày để dùng. 

Cụ thể bữa sáng, thông thường Saki chỉ ăn một lát bánh mì nhỏ với giá khoảng 77 yên (17.000 đồng). Bữa trưa có thể sẽ ăn ngon hơn một chút với một miếng cá hồi và cơm trắng mang từ nhà, thỉnh thoảng sẽ thêm một ít nước sốt với giá khoảng 154 yên (34.000 đồng). Và cuối cùng bữa tối là mỳ udon chay kèm đĩa rau nhỏ giá khoảng 3 yên (7.000 đồng). 

“Miễn là tôi có thể lấp đầy dạ dày của mình, ngoài ra tôi có ăn thứ gì cũng không khác biệt.”

Bữa sáng là một lát bánh mỳ nhỏ.
Bữa sáng là một lát bánh mỳ nhỏ. (Ảnh qua kuaibao)
Bữa tối là mỳ udon được nấu trong một cái nồi nhỏ
Bữa tối là mỳ udon được nấu trong một cái nồi nhỏ. (Ảnh qua kuaibao)

Đỉnh cao nhất trong sự tiết kiệm của Saki chính là cô nàng thậm chí còn không có nổi một cái bát, mà trực tiếp ăn luôn trong nồi, vì như vậy vừa giảm được một khoản tiền mua sắm vừa có thể tiết kiệm nước. 

Và hiển nhiên một trong những tiêu chí ‘bất di bất dịch’ của cô trong việc tiết kiệm tiền chính là “Đồ không giảm giá thì nhất định không mua.”

Còn về phương tiện di chuyển, ngoại trừ xe đạp, Saki cũng không sử dụng bất kỳ phương tiện công cộng nào để khỏi mất tiền. Cô nàng thậm chí còn tiết kiệm đến mức, kể cả bộ tóc đã cắt đi cũng không chịu để phí mà đem bán với giá 3100 yên (khoảng 667.000 VNĐ) để kiếm thêm tiền.

Thành quả là sau 9 năm miệt mài ăn uống và sinh hoạt tằn tiện, Saki đã thực hiện được ước mơ tậu cho mình một căn nhà đầu tiên trị giá 10 triệu yên Nhật (khoảng 2,2 tỷ VNĐ). 

Sau đó 2 năm tiếp theo, cô tậu thêm ngôi nhà thứ hai trị giá 18 triệu yên Nhật (khoảng 3,9 tỷ VNĐ).

Và năm 2019, ở tuổi 33, Saki đã tậu thêm căn nhà thứ 3, cũng là căn đắt nhất với trị giá 27 triệu yên Nhật (gần 6 tỷ VNĐ).

Giờ đây, 33 tuổi với 3 căn nhà đắt tiền trong tay, Saki bắt đầu nghỉ hưu theo đúng kế hoạch và sống dựa vào phần tiền 2 căn nhà đầu tiên cho thuê.

3 ngôi nhà của Saki ở tuổi 33.
3 ngôi nhà của Saki ở tuổi 33. (Ảnh qua kuaibao)

Tuy nhiên mặc dù nhiều người cho rằng cô nàng khá “bủn xỉn” với bản thân, nhưng ít ai biết, sự tiết kiệm của cô một phần vì để thực hiện giấc mơ ngay từ lúc nhỏ là mở một quán cà phê mèo để giải cứu thật nhiều mèo hoang bị bỏ rơi cho chúng một tổ ấm.

Quán cà phê mèo của Saki.
Quán cà phê mèo của Saki. (Ảnh qua kuaibao)

Và đến nay, sau hàng chục năm theo đuổi giấc mơ, Saki đã đủ khả năng chi ra hơn 340 triệu VNĐ để xây dựng quán cà phê mèo như mong ước tại căn hộ thứ 3 của mình có tên là Yunaagi. 

Bên ngoài cửa sổ quán có thể thấy những chú mèo đang ngồi ngắm nhìn đường phố.
Bên ngoài cửa sổ quán có thể thấy những chú mèo đang ngồi ngắm nhìn đường phố. (Ảnh: Instagram)

“Tôi yêu những con mèo. Tôi sử dụng đồng tiền bản thân làm ra để chi tiêu cho những thứ có ích với cuộc sống, với tôi đó là hạnh phúc”.

Khắp nơi trong quán cà phê đều là mèo.
Khắp nơi trong quán cà phê đều là mèo. (Ảnh: Instagram)

Saki cũng chia sẻ thêm:

“Hãy tiết kiệm sức lực và tiền bạc của bạn cho những thứ bạn yêu thích; chỉ như thế bạn mới có thể nói rằng bản thân đã chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình.”

Điều đặc biệt là mặc dù hiện tại cô nàng đã thực hiện xong ước mơ và có một cuộc sống ổn định. Nhưng Saki vẫn quyết định chi tiêu tằn tiện như cũ bởi cô đã quen thuộc với lối sống như vậy từ bao năm nay rồi.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x