Cô gái phục hồi kỳ diệu sau khi bác sĩ chẩn đoán đã chết não

02/12/19, 13:50 Cuộc sống

Cô bé Taylor Hale sinh tại thành phố Lowa, từng bị chấn thương sọ não nghiêm trọng sau một vụ tai nạn. Các bác sĩ thông báo 95% em không thể tỉnh lại được, và kêu gọi những thành viên trong gia đình hãy đến nhìn Taylor lần cuối…

Tất cả bắt nguồn từ sau trận bóng đá đầu tiên tại trường học trung học W Bolog. Cô học sinh trung học Taylor đã đến cổ vũ và có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhóm bạn của mình, cho đến khi một chàng trai trong nhóm muốn rời đi.

Taylor Hale từng tham gia đội cổ vũ của trường. (Ảnh qua Tap Haps)

Là một cô bé tinh nghịch, Taylor cùng một người bạn quyết định sẽ ngăn chàng trai này lại. Cô bé đã trèo lên mui xe và ngồi lại tại đó mà không hề hay biết rằng nguy hiểm đang chờ mình phía trước. Trong lúc phấn khích, cậu trai này đã vô tình cho lùi chiếc ô tô ra đằng sau mà không ngờ rằng sẽ khiến người bạn của mình bị ngã bật ra khỏi xe và đập đầu xuống vỉa hè.

Những người bạn của Taylor đã vô cùng hốt hoảng vì không thể gọi cô bạn tỉnh dậy, ai đó đã nhanh trí gọi cho 911 và sau đó Taylor được di chuyển đến bệnh viện Blank Children cấp cứu.

95% Taylor Hale không thể hồi phục được. (Ảnh: t/h)

“Taylor đã gặp phải tai nạn. Con bé nằm bất động giữa đường và đang chờ xe cứu thương tới.”, mẹ của Taylor, bà Stacy Henningsen nhớ lại.

Thời điểm đó ca cấp cứu của Taylor được xếp là ca nghiêm trọng nhất. Các bác sĩ buộc phải đưa cô bé vào trạng thái hôn mê sâu, đồng thời thông báo trước với bà Stacy và gia đình rằng, có thể Taylor sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, ca chấn thương quá nặng.

“Phần não của Taylor bị xuất huyết tràn xuống vùng cột sống, bộ não trở nên mềm mịn và đặc sệt. Các bác sĩ đã phải thực hiện hồi sức tim phổi và trải qua những giây phút rất căng thẳng để cứu sống được con bé.”

Taylor Hale cùng gia đình của mình lúc còn nhỏ. (Ảnh qua Tap Haps)

Sau một tuần tiếp theo, Taylor vẫn được điều trị tích cực tại khoa hồi sức của bệnh viện nhưng tình trạng đã ngày càng tồi tệ hơn, chấn thương sọ não quá nghiêm trọng và 95% cô bé sẽ không thể tỉnh lại khỏi trạng thái hôn mê sâu được nữa. 

Các bác sĩ xác nhận cô bé đã chết não và đành buồn bã gỡ các trang thiết bị hỗ trợ ra khỏi người Taylor. 

“Các bác sĩ đã nói rằng: ‘Xin lỗi bà nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, bà nên nói lời tạm biệt cuối cùng với Taylor’. Lúc đó, chúng tôi đã tính đến những thủ tục làm tang lễ cho con bé”, bà Stacy nhớ lại giây phút kinh hoàng đó.

Tuy nhiên trước khi đưa tiễn đứa con gái yêu dấu của mình, gia đình Taylor muốn dành thêm thời gian để cầu nguyện cho con. Một bác sĩ từng trị liệu thần kinh cột sống cho người họ hàng của Taylor cũng đến phòng bệnh để cùng cầu nguyện cho cô bé .

Thế nhưng chỉ một vài tiếng sau “Một bác sĩ đột nhiên bước vào và nói với chúng tôi: ‘Chúng tôi không biết phải lý giải thế nào nhưng cháu vẫn còn sống và hệ thống hô hấp vẫn hoạt động’”, bà Stacy nói.

Taylor dần mở mắt và cử động được tay chân mình.

Hiện tại cô bé đã hồi phục, duy chỉ có ký ức là bị quên đi gần như toàn bộ. (Ảnh qua Usa Today)

“Phép màu của Chúa đã xảy ra. Chỉ có điều đó mới lý giải được cho việc này”, bố của Taylor chia sẻ với tờ USA Today.

Sau nhiều tháng tiếp, Taylor dần hồi phục lại nhanh chóng như một phép màu, từ ngồi xe lăn cho đến khi tự đi lại được bằng hai chân. Tuy nhiên, cô bé đã bị chậm tiến độ học tập gần như cả năm đầu tại trường.

Taylor dần hồi phục lại nhanh chóng như một phép màu, từ ngồi xe lăn cho đến khi tự đi lại được bằng hai chân. (Ảnh qua Tap Haps)

“Tôi bực vì vốn có thể tự mình làm nhiều thứ nhưng giờ thì lại không thể… Tôi không nhớ bất kỳ điều gì về năm đầu tại trường trung học, hay là kí ức về thời niên thiếu của mình. Kí ức về thời học cấp 2 thì vẫn còn thoáng qua. Tôi có thể nhớ những khoảnh khắc đáng nhớ và quan trọng, chẳng hạn như buổi dạ hội, chứ không thì cuộc đời tôi hoàn toàn bị lu mờ mất”, Taylor chia sẻ.

“Tôi bực vì vốn có thể tự mình làm nhiều thứ nhưng giờ thì lại không thể…” (Ảnh qua Usa Today)

Bên cạnh vấn đề về trí nhớ, Taylor cũng không thể ngửi thấy bất kỳ mùi gì.

“Tính cách của tôi cũng có phần thay đổi. Mọi người nói tôi không còn năng động và vui vẻ như tôi đã từng nữa. Tôi không biết được mình có thực sự khác với trước không vì tôi không thể nhớ rõ những gì về mình trước khi tai nạn xảy ra”.

Taylor bây giờ đang rất hạnh phúc bên cạnh gia đình của mình. (Ảnh qua Tap Haps)

Nhưng mẹ của Taylor lại cho rằng việc cô bé tỉnh lại sau trạng thái hôn mê sâu và sống sót sau khi bị chấn thương sọ não quả là một phép màu.“Tôi thường nghĩ nhiều về điều này. Nó quả thật là một phép màu”, bà Stacy chia sẻ.

Bạch Nhật (Theo ET)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x