Cô giáo vùng cao ‘gõ cửa’ khắp nơi xin tiền phẫu thuật cho cậu học trò nghèo

27/04/21, 17:14 Cuộc sống

Thương cậu học trò nghèo bị lệch xương sống, phải nằm ườn ra bàn mỗi giờ học vì đau lưng nhưng bản thân lại không đủ điều kiện giúp, cô Bùi Thị Khuyên sau đó đã lên các diễn đàn để xin tiền phẫu thuật cho em.

Cậu học trò phải nằm ườn ra bàn trong giờ học vì lưng bị đau sau cú ngã cách đây cả năm chưa được điều trị. (Ảnh: Thanh Niên)

Cậu bé bị lệch xương sống, mồ côi mẹ ở Lai Châu

Những ngày qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết của cô Bùi Minh Khuyên chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của em Vàng Nhù Xa (9 tuổi; trú tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Theo chia sẻ của cô Khuyên thì Vàng Nhù Xa là học sinh lớp 3, trường tiểu học Pa Ủ, nơi cô Khuyên đang giảng dạy. Nhà cậu bé cách trường khoảng 8km. Do học nội trú nên chỉ cuối tuần cậu bé mới cùng các bạn đi bộ về nhà, thường thì sẽ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, sau đó đến chiều Chủ nhật lại đi bộ ra trường.

Thời gian gần đây, thấy Xa đi lại khó khăn, người bị xiêu vẹo và liên tục nằm ra bàn do đau lưng nên thầy cô đã vén áo kiểm tra lưng em và phát hiện lưng của Xa bị lệch, cong, nhiều chỗ đốt xương sống trồi ra. 

Hỏi mãi cậu bé mới chịu nói rằng bản thân bị như vậy đã được 1 thời gian. Vào hè năm trước, trong lúc đi rừng hái măng, Xa bị té, dù rất đau nhưng sau đó sợ gia đình la nên cậu bé đã âm thầm chịu đựng từ đó tới nay. Mỗi lúc đau quá Xa chỉ biết nằm ườn ra, mím chặt môi chịu đựng. 

Đưa em về nhà, cô Khuyên và đồng nghiệp lặng người. Hy vọng kêu gọi gia đình đưa Xa đi bệnh viện điều trị phút chốc cũng tan biến… 

Mẹ của Xa đã mất gần 3 năm nay, nhà chỉ còn 2 bố con sống nương tựa lẫn nhau. Căn nhà của bố con Xa được gọi là nhà nhưng thực sự chẳng khác nào cái chòi tranh khi được dựng tạm bằng mấy tấm tranh, hở đầu hở đuôi trên một nền đất nhỏ chừng 12m2 nằm cheo leo tách biệt trên núi, thậm chí còn không che được nắng mưa. 

Căn nhà của bố con em Xa. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Bố Xa sau khi nghe giải thích mãi cuối cùng đã hiểu tình trạng bệnh của con nhưng cũng lực bất tòng tâm vì hoàn cảnh gia đình. 

Thương học sinh, ban giám hiệu Trường tiểu học Pa Ủ đã chung tay, đưa Xa xuống bệnh viện huyện thăm khám. Kết quả chụp X-quang cho thấy cậu bé bị tổn thương đốt sống số 4 – 5, cần phải phẫu thuật để chỉnh lại, nếu để lâu sẽ bị lệch và tổn thương rất nặng. Tuy nhiên muốn phẫu thuật phải lên Hà Nội và chi phí rơi vào khoảng gần 100 triệu đồng nên nhà trường cũng đành lặng lẽ đưa em về vì trường chưa có đủ chi phí.

Cô giáo trẻ chỉ mong có tiền cho học trò chữa bệnh

Không đành để Xa chịu đựng đau đớn, cô Khuyên quyết định đưa thông tin về cậu học trò lên trang Facebook cá nhân và các diễn đàn, đồng thời mày mò, tìm hiểu các tổ chức, cá nhân hay làm từ thiện để kêu gọi mọi người cùng chung tay, hy vọng có thể tìm được nguồn hỗ trợ cho học trò của mình phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Phần lưng của Xa bị lệch, xiêu vẹo sau khi bị té nhưng hơn một năm nay em vẫn phải chịu đau vì không có khả năng chữa trị. (Ảnh: Thanh Niên)

Cô Khuyên chia sẻ, trước đây, Xa đi bộ từ nhà đến trường mất khoảng 2 tiếng nhưng bây giờ tình trạng lưng không tốt, cơn đau theo em mỗi ngày nên chặng đường cũng vì thế mà xa tới 4 tiếng. 

Nhìn cậu bé bị vẹo xương sống, phải nằm ườn ra bàn mỗi giờ học vì đau lưng, “thương lắm nhưng sức em có hạn nên không làm sao giúp được. Em đăng lên đây, hy vọng mỗi người có thể góp thêm một tay giúp em ấy có đủ tiền để được phẫu thuật”…

Tấm lòng chân thành của cô giáo trẻ nhận được sự đồng cảm và niềm vui bất ngờ

Theo báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, nhận được thông tin về em Xa, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng tải lên trang cá nhân Facebook thông tin về việc ông quyết định trích quỹ Vì đồng bào để giúp chữa thương tật cho cậu bé.

Ông Đoàn Ngọc Hải quyết định giúp cháu bé Vàng Nhù Xa. (Ảnh: Internet)

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, đã trao đổi với Bệnh viện nhi Trung ương và quyết định trích quỹ giúp chữa thương tật cho cháu Vàng Nhù Xa.

Bất ngờ trước tin vui từ ông Hải, cô Khuyên bày tỏ: “Khi nhận được thông tin bác Đoàn Ngọc Hải đồng ý giúp đỡ cho trường hợp của cháu Xa. Tôi rất mừng, bất ngờ, thậm chí lúc đó tôi còn nhảy lên giữa sân trường, vừa khóc, vừa cười, hò hét vì sung sướng quá.”

“Thực sự, tôi không biết nói gì hơn, ngoài lời cảm ơn bác Đoàn Ngọc Hải và các nhà hảo tâm, mọi người đã cùng đồng hành, giúp đỡ cho các cháu.”

Cô giáo Khuyên cũng thông tin thêm, tính đến 16h40 ngày 23/4, cô đã nhận được tổng số tiền quan tâm giúp đỡ bé Vàng Nhù Xa là 97.339.000 đồng. Cô cũng đã liên hệ và bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức cho biết, số tiền trên đã đủ để thực hiện chi phí phẫu thuật cho bé Xa.

Được biết, ngoài em Xa, ông Hải còn quyết định giúp đỡ 5 em nhỏ khác cũng bị khuyết tật chân, hở hàm ếch, sứt môi… tại trường tiểu học Pa Ủ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x