Cố TT. Đài Loan Lý Đăng Huy từng nói một câu khiến Giang Trạch Dân tức giận đập bàn

03/08/20, 08:45 Thế giới

Cựu Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, Lý Đăng Huy, hồi tháng 2 năm nay đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc vì bị sặc do uống sữa. Ông đã nằm tại bệnh viện trong nửa năm. Tối hôm 30/7 vừa qua, bệnh viện đã chính thức thông báo rằng ông Lý đã qua đời vào lúc 19:24, hưởng thọ 98 tuổi. 

CốTổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy trả lời phỏng vấn của phóng viên ngày 19 tháng 11 năm 2004. (Ảnh qua Reuters)

Quay ngược trở về  năm 1996, là năm đầu tiên Trung Hoa Dân Quốc thực hiện bầu cử dân chủ đối với chức vị tổng thống và phó tổng thống. Tổng thống Lý Đăng Huy lúc đó cũng tham gia hoạt động nhằm tái đắc cử. Tuy nhiên, Bắc Kinh tin rằng ông Lý đang tiến tới độc lập Đài Loan, cho nên đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự để chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đài Loan bằng vũ lực. 

Bởi vì trước đó Lý Đăng Huy đã có được tin tức tình báo từ Lưu Liên Côn – một tướng lĩnh Bắc Kinh đã đầu hàng Đài Loan, do đó ông Lý công khai tuyên bố rằng “Quân cộng sản sử dụng tên lửa không đầu đạn”. 

Tuyên bố này đã giúp trấn an tinh thần của người dân Đài Loan và ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nghe nói nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch dân, sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận.

Lý Đăng Huy từng khiến Giang Trạch Dân tức giận đập bàn

Đài truyền hình “SETN” cho biết, khi nói về cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996, không thể không nhắc đến Lưu Liên Côn. Lưu đã được Cục Tình báo Quân đội Đài Loan thu phục vào năm 1992 và là gián điệp cấp cao nhất trong lịch sử của cả hai bên bờ eo biển, với danh hiệu là “Thiểu Khang Số 2”.

Sau khi Lưu phản bội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông đã cung cấp một lượng lớn thông tin cơ mật cho Đài Loan, bao gồm “sách lược chiến tranh 6” của Bắc Kinh dành cho Đài Loan, và việc Bắc Kinh lần đầu tiên mua 40 máy bay chiến đấu Su-27 và 5 bộ tên lửa phòng không C-300 của Nga.

Đầu năm 1996, Lưu Liên Côn tiết lộ với Đài Loan về kế hoạch tập trận quân sự số 1 của Bắc Kinh, trong đó Bắc Kinh sẽ di chuyển toàn bộ quân đội đến bờ biển Phúc Kiến, chờ khi cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan có kết quả, cuộc tập trận sẽ chuyển sang hoạt động quân sự thực sự, cuối cùng là “bắn đạn thật, băng qua trung tâm eo biển”, “sử dụng tàu ngầm để chiếm hòn đảo từ bên ngoài”.

Toàn bộ ngân sách tập trận quân sự có tổng cộng 4 tỷ nhân dân tệ. Sau khi Lý Đăng Huy biết được kế hoạch này, ông đã bí mật phái Đinh Mậu Thời, trưởng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, đến Hoa Kỳ để cầu cứu. Sau khi Hoa Kỳ xác nhận tính chính xác của tin tình báo, đã phái 2 đội tàu chiến đấu tới eo biển Đài Loan nhằm cảnh báo chính quyền Bắc Kinh.

Giang Trạch Dân đã đập bàn một cách vô cùng giận giữ sau khi Lý Đăng Huy công khai “Quân đội ĐCSTQ chỉ bắn tên lửa không đầu đạn và sẽ không bắn được khi trời mưa”. (Ảnh qua Reuters)

Sau đó Giang Trạch Dân đã lập tức thay đổi kế hoạch và ban hành “nguyên tắc 3 không”: “Thứ nhất, tên lửa không được bay qua đảo chính Đài Loan; thứ hai, máy bay chiến đấu và tàu chiến không được vượt qua đường trung tâm của eo biển Đài Loan, cũng không công chiếm bên ngoài đảo; thứ 3, tên lửa bắn đi trong cuộc tập trận là tên lửa không có đầu đạn”.

Thông tin này đã được Lưu Liên Côn mật báo về cho Đài Loan, Lý Đăng Huy vì để ổn định lòng dân đã tuyên bố công khai rằng “Quân đội ĐCSTQ chỉ bắn tên lửa không đầu đạn và sẽ không bắn được khi trời mưa”. 

Người ta nói rằng Giang Trạch Dân đã đập bàn một cách vô cùng giận giữ sau khi biết được chuyện này. Trong cuộc khủng hoảng tên lửa lần đó, do Lý Đăng Huy đã sử dụng sách lược và hóa giải thành công nguy cơ xảy ra khủng hoảng chiến tranh tại eo biển Đài Loan, do đó cuối cùng ông đã tái đắc cử với hơn một nửa số phiếu bầu.

Thật không may, Bắc Kinh thông qua tin tình báo từ các điệp viên ẩn náu ở Đài Loan đã biết được vụ việc và bắt giữ Lưu Liên Côn cùng đại tá cấp cao Thiệu Chính Tông, mật danh là “Thiểu Khang số 1” vào năm 1999 và cho xử tử hai người vào ngày 15/8 cùng năm. 

Đinh Du Châu – Cựu cục trưởng Cục Tình báo Quân sự của Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Đài Loan, đã từng nhắc đến Lưu Liên Côn và Thiệu Chính Tông là 2 nhân vật của “Chuyên án Thiểu Khang” và được vinh danh là “Trần Sơn Chi Bảo” của Cục Tình báo Quân đội. Năm 2002, bài vị Lưu Liên Côn và Thiệu Chính Tông được đặt trong phòng thờ tổ tiên của Đài tưởng niệm Đới Lạp.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x